Chuyện 3 người ngủ chung giường và tư gia bề thế của Phạm Hương

Thảo Nguyên - Thành Đạt |

Đã từng có thời điểm, 3 người trong gia đình Phạm Hương phải ngủ chung trên 1 chiếc giường.

Quá khứ nghèo khó...

Tư gia đồ sộ, bề thế của gia đình Phạm Hương tại Thủy Nguyên, Hải Phòng khiến nhiều người choáng ngợp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết để có được ngôi nhà hiện tại, gia đình cô đã phải mất khá nhiều năm vất vả.

Bố mẹ Hương vốn là lao động chân tay thuần túy. Ông Mốt – bố Hương có dáng người khắc khổ nhưng tính tình hiền lành, ôn hòa.

Ông về làm rể của xã Thủy Triều - 1 xã nghèo của Hải Phòng với 2 nghề truyền thống: Đan thuyền và làm gỗ.

Thời trẻ, nghề nghiệp chính của ông là theo thuyền đi đánh cá. Khi đó việc thu nhập, no đói của cả nhà phụ thuộc cả vào thời tiết.


Tư gia bề thế của gia đình Phạm Hương tại Hải Phòng.

Tư gia bề thế của gia đình Phạm Hương tại Hải Phòng.

Thế nhưng càng ngày, công việc càng khó khăn. Ông Mốt bỏ nghề, trở về quê làm nghề thợ mộc. Mẹ Hương cũng bươn chải với công việc bán bảo hiểm nhân thọ.

Ông Mốt sinh được 2 người con, là Phạm Hương và 1 cậu con trai sinh năm 1993. Dù túng thiếu, ông bà vẫn cố gắng chắt bóp cho các con ăn học nên người. Hiện tại, em trai Phạm Hương đã học xong, đang đi làm ở gần nhà để phụ giúp thêm cho bố mẹ.

Những năm gần đây, kinh tế gia đình ông khấm khá hơn. Ông bà tính chuyện xây lại căn nhà để gia đình sống thoải mái và cũng là để lo chuyện trăm năm cho các con.


Ông Phạm Văn Mốt - bố đẻ Hoa hậu Phạm Hương.

Ông Phạm Văn Mốt - bố đẻ Hoa hậu Phạm Hương.

Ông Mốt cười hiền hậu, chia sẻ: “Cả nhà tôi mới dọn lên sống ở căn nhà mới từ hôm mồng 2/10 thôi. Nhà này xây trên nền cái nhà cũ. Vì nhà cũ chật chội, ọp ẹp quá nên chúng tôi mới xây lại.

Bây giờ nhà cửa tươm tất cả rồi, các con cũng có công việc ổn định rồi, chỉ mong đôi ba năm nữa, chúng yên bề gia thất là tôi vui lòng”.

Bà Hà, bác ruột Phạm Hương cho biết: “Trước đây, nhà Hương nghèo, cố mãi mới xây được 1 cái nhà mái bằng. Nhưng mái thấp, nhà nhỏ lại đã cũ nên ọp ẹp và rất nóng bức, chật chội.

Có thời điểm, cả gia đình 3 người phải ngủ chung trên 1 cái giường. Vì nhà nhỏ quá, không có chỗ để kê thêm giường.

Đến khi Hương đi thi người mẫu, rồi thi Hoa hậu, chúng tôi động viên dì chú ấy xây lại căn nhà. Chứ bây giờ, con gái cũng đã mang tiếng là người đẹp, người nổi tiếng rồi mà để ở mãi trong cái nhà như vậy, sợ nó cũng tủi thân.

Đấy là chúng tôi nghĩ vậy, chứ Hương nó cũng chẳng nói gì. Thế là bố mẹ Hương mới gom góp rồi vay mượn thêm để cất cái nhà mới này”.


Bà Hà, bác ruột Hoa hậu Phạm Hương.

Bà Hà, bác ruột Hoa hậu Phạm Hương.

Ông Mốt cho hay, Phạm Hương đi học rồi đi làm xa nhiều năm, mỗi khi về nhà, cô cũng không có nhiều thời gian để ở quê lâu.

Đặc biệt là 2 năm nay, khi Hương vào Sài Gòn làm việc thì số lần về quê càng ít đi. Từ ngày ông bà cất nhà mới, cô mới về được 1 lần.

Anh Hưng, 1 người hàng xóm gần nhà Phạm Hương kể: “Trước đây, gia đình Phạm Hương cũng vất vả! Bố Hương làm nghề đánh cá, gần đây mới nghỉ việc để về nhà thôi.


Anh Hưng - hàng xóm nhà Phạm Hương khẳng định cô sống chừng mực, không có tai tiếng.

Anh Hưng - hàng xóm nhà Phạm Hương khẳng định cô sống chừng mực, không có tai tiếng.

Mẹ Hương thì bán bảo hiểm, tháo vát nhanh nhẹn! Cả nhà ông Mốt đều sống hiền lành, chan hòa với xóm làng.

Ở cả khu Thủy Nguyên này, chỉ có Hương là nổi tiếng nhất thôi! Nhưng Hương ít về quê, nghe đâu cô ấy lập nghiệp trong Sài Gòn rồi.

Những lần cô ấy về cũng chẳng thấy chơi bời hay va chạm gì với ai. Nói chung, ở quê, Hương sống chừng mực và không có tai tiếng gì”.

“Hương là cô gái ngoan”

Nhận xét về cô cháu gái xinh đẹp, bà Hà – bác ruột Phạm Hương khẳng định: “Hương nó sống thế nào thì ai cũng biết.

Hồi còn đi học, nó chỉ biết học thôi. Cứ về đến nhà là chong đèn đến đêm khuya, người gầy rộc đi. Bố mẹ nhiều lúc còn phải giục nó đi ngủ.

Sau này đi học đi làm xa, mỗi lần về nhà nó cũng chẳng tụ tập bạn bè trai gái gì mà chỉ thích chơi với đám trẻ con. Mấy đứa bé lúc nào cũng nhắc: “Khi nào thì cô Cao về” (Cao là tên gọi ở nhà của Phạm Hương – PV).


Bố đẻ, bác ruột và bà ngoại của Phạm Hương.

Bố đẻ, bác ruột và bà ngoại của Phạm Hương.

Bà Hà cũng khẳng định không có chuyện Phạm Hương phẫu thuật thẩm mỹ. Theo bà, đó chỉ là những tin đồn ác ý do những người không có thiện cảm với Phạm Hương dựng lên:

“Ngoài xã hội thì mười người mười ý, có người thích mình thì họ nói tốt, có người không thích thì họ dèm pha. Tôi nói thật chứ, ngày xưa khó khăn thì tất nhiên nó không thể rạng rỡ xinh đẹp như bây giờ.

Ngay như những cô gái khác, khi đi học đi làm xa một thời gian, trở về quê cũng thấy xinh đẹp hẳn lên, cũng thấy khác hẳn. Những nét trên mặt Hương đều là do bẩm sinh như vậy. Mẹ Hương cũng xinh đẹp, cũng rạng rỡ như vậy!”

Nhắc tới những lùm xùm mà con gái gặp phải, ông Mốt tỏ ra khá điềm đạm, bình thản: “Chúng tôi cũng có nghe những điều tiếng này kia về Hương, nhưng con mình, mình hiểu tính con và tin con.

Còn ra ngoài xã hội, tất nhiên phải có người ưa, có người không ưa, điều tiếng là không tránh khỏi. Ai nói điều tốt thì mình nghe, ai nói gì không phải thì mình bỏ qua.

Từ ngày còn đi học, Hương nó đã tu chí học hành, không chơi bời bạn bè gì cả. Đến khi đi học xa nhà, chúng tôi cũng không phải lo lắng gì cho con, vì quá hiểu tính con rồi.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Ngày Hương nộp hồ sơ thi VietNam NextTop Model, là do bạn bè Hương rủ. Bạn Hương bảo nó có năng khiếu, có ngoại hình thì cứ đi thi. Hương cũng có thông báo lại và chúng tôi cũng ủng hộ con.

Rồi đến sau này, khi Hương đi thi Hoa hậu Việt Nam rồi Hoa hậu Hoàn vũ, con cũng chỉ gọi điện về thông báo là tham gia thi, chứ cũng không yêu cầu hỗ trợ kinh phí hay gì cả. Mà chúng tôi cũng chẳng biết gì hơn ngoài việc động viên tinh thần cho con.


Trong mắt mọi người ở quê, Phạm Hương là cô gái ngoan, sống chừng mực.

Trong mắt mọi người ở quê, Phạm Hương là cô gái ngoan, sống chừng mực.

Nói thực, gia đình chúng tôi chưa bao giờ nghĩ Hương có được ngày hôm nay. Lúc xem công bố kết quả trên tivi, thấy người ta đọc đến tên Phạm Thị Hương đăng quang Hoa hậu, tôi như đứng tim luôn. Quá mừng và xúc động, cả đêm hôm đó tôi không ngủ được.

Vương miện mà Hương đạt được, nó là niềm vinh dự, tự hào cho con và cho cả gia đình chúng tôi. Bây giờ, tôi chỉ mong muốn con dù có làm Hoa hậu thì cũng hãy cứ sống như từ trước đến giờ con vẫn sống, đừng có thay đổi gì cả!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại