So với Mourinho, Pep Guardiola quá may mắn khi có được chân sút vĩ đại nhất của Man City

Quế Nam |

Ăn mừng bản hợp đồng mới bằng một bàn thắng, trong trận thứ 300 chẵn khoác áo Man City, Kun Aguero nhắc nhở cho mọi người nhớ anh là một cầu thủ vĩ đại như thế nào.

Tập cuối cùng trong bộ phim tài liệu kéo dài 8 phần mang tên "All​ Or Nothing" của Man City nói về chiến thắng oanh liệt của họ ở Premier League mùa giải trước. Họ hơn đội gần nhất 19 điểm, vượt mốc 100 điểm và chinh phục hàng loạt kỷ lục khác. Như thế là chỉ có thăng mà không có trầm.

Theo cấu trúc của một bộ phim, họ bèn thêm vào một chút dư vị ngậm ngùi. Và đấy là cuộc ra đi của Yaya Toure sau 8 mùa bóng chơi cho Man Xanh.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak vòng tay qua vai cầu thủ được bầu chọn là hay nhất mùa 2013/14 của Man City, giải thích cho mọi người biết vai trò biểu tượng của Toure - "người đã ở với chúng ta ngay từ những ngày đầu". Rồi ông giới thiệu một bức bích họa dành cho Toure, được dựng trên đường vào sân tập của Man Xanh.

So với Mourinho, Pep Guardiola quá may mắn khi có được chân sút vĩ đại nhất của Man City - Ảnh 1.

Câu hỏi đặt ra: nếu Toure được vinh danh như thế, thì chân sút vĩ đại nhất qua mọi thời đại của họ phải được vinh danh đến chừng nào? Kun Aguero, chân sút vĩ đại ấy, vẫn đang ở đây, và ghi bàn hàng tuần cho đội chủ sân Etihad. Vậy nhưng đôi khi người ta lại đánh giá không đúng vai trò của anh với lịch sử Man Xanh, ngay chính những người đang làm việc với anh hàng tuần, như Pep Guardiola chẳng hạn.

Aguero thành danh rất sớm với Independiente. 19 tuổi anh chuyển sang Atletico Madrid, tạo nên một cặp tiền đạo nổi tiếng với Fernando Torres, và sau đó là Diego Forlan. Anh là chân sút ghi nhiều bàn nhất của Atletico 2/5 mùa bóng ở Vicente Calderon. Anh giúp CLB đánh bại Fulham để giành Europa League năm 2010.

El Kun (biệt danh của Aguero dựa trên bộ truyện tranh Tsubasa mà anh yêu từ hồi còn bé) sau đó chuyển sang Man City vào năm 2011, với giá kỷ lục của CLB vào lúc đó là 38 triệu bảng Anh. Lúc này, ngôi sao số một của Man Xanh vẫn là đồng hương của Aguero - Carlos Tevez.

So với Mourinho, Pep Guardiola quá may mắn khi có được chân sút vĩ đại nhất của Man City - Ảnh 2.

Mùa giải đầu tiên của Aguero ở Premier League là một quả bom. Ngày 15/8/2011, anh vào sân lần đầu trong màu áo Man City, khi trận đấu chỉ còn 30 phút. Anh mất 9 phút để ghi bàn đầu tiên, trước khi kiến tạo cho David Silva ghi bàn thứ hai, rồi tự mình lập cú đúp với một cú sút xa tầm 30 mét. Các tờ báo Anh gọi đó là màn ra mắt tuyệt diệu nhất lịch sử Premier League.

Chín tháng sau đó, ở trận đấu chót với Queens Park Rangers, anh ghi bàn quyết định mang về chức vô địch Premier League đầu tiên cho Man Xanh sau 44 năm.

Những mùa giải sau đó, Aguero tiếp tục là nhân vật trọng yếu của Man Xanh. Anh là chân sút số một, trên mọi đấu trường của CLB qua từng năm. Anh kết thúc mùa giải 2014/15 với danh hiệu Vua phá lưới. Anh mau chóng lọt vào danh sách top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng.

So với Mourinho, Pep Guardiola quá may mắn khi có được chân sút vĩ đại nhất của Man City - Ảnh 3.

Alan Shearer - người đã bị Aguero san bằng kỷ lục ghi 9 cú hattrick cho một CLB Premier League, gọi Aguero là cầu thủ ngoại vĩ đại nhất lịch sử Premier League. Nghĩa là Shearer đặt Aguero cao hơn Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Eric Cantona, Dennis Bergkamp, Peter Schmeichel…

Vấn đề là bất chấp sự vĩ đại ấy, Aguero vẫn chưa được đánh giá đúng mức, ngay cả với HLV của anh là Pep Guardiola. Ngay khi vừa xuất hiện, Pep đã hàm ý chê Aguero là một chân sút lười biếng. Ông muốn Aguero phải là phòng tuyến phòng ngự đầu tiên, điều hoàn toàn xa lạ với sự nghiệp của anh trước đó.

Thế nhưng Aguero đang từng bước thay đổi số phận của mình. Từ chỗ phải cạnh tranh vị trí khốc liệt với Gabriel Jesus, với sự ưu ái thấy rõ của Pep dành cho tiền đạo người Brazil, giờ Aguero lại trở thành chân sút không thể thay thế. Từ đầu mùa giải đến giờ, nếu muốn dùng Jesus thì Pep chuyển sang sơ đồ hai tiền đạo, chứ nào dám để Aguero dự bị.

So với Mourinho, Pep Guardiola quá may mắn khi có được chân sút vĩ đại nhất của Man City - Ảnh 4.

Ngay cả ở đội tuyển quốc gia, Aguero cũng không được các HLV ưa chuộng. Họ thích dùng Gonzalo Higuain hơn. Ngay cả cánh chuyên môn cũng ghẻ lạnh anh. Mùa bóng trước là lần đầu tiên Aguero được chọn vào đội hình tiêu biểu của năm. Aguero âm thầm cống hiến, không bù lu bù loa như Toure và người đại diện của mình trong những năm tháng cuối ở Man Xanh.

Nếu Toure có một bức bích hoạt, nếu Dennis Bergkamp và Thierry Henry có tượng trước sân của Arsenal, rõ ràng Aguero phải xứng đáng nhận được sự tôn vinh tương tự, nếu không muốn nói là cao hơn. Vì sự vươn lên của Man Xanh được xây trên những bàn thắng của chân sút người Argentina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại