Man United sảy chân, Pogba lại công khai "gây chiến" với Mourinho

Domino |

Với động thái này, Pogba đang khơi mào một cuộc chiến mới với Mourinho.

3 chiến thắng liên tiếp của Man United giúp mối quan hệ giữa Pogba và Mourinho trở nên nồng ấm hơn đáng kể. Nhưng sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Wolves cuối tuần qua, tiền vệ người Pháp một lần nữa công khai bày tỏ sự thất vọng:

"Chúng tôi đáng lẽ nên tấn công nhiều hơn trước Wolves. Khi bạn chơi trên sân nhà, bạn phải tấn công, tấn công và tấn công. Old Trafford là nơi Man United phải làm như thế. Đối thủ nào cũng sẽ phải sợ hãi khi Man United tấn công ào ạt.

Trận đấu với Wolves quả là đáng thất vọng. Chúng tôi chơi 3 trận sân nhà mà mới chỉ giành được 4 điểm, như thế là không đủ.

Có lẽ toàn đội cần nhập cuộc với thái độ tốt hơn, chơi máu lửa hơn. Chúng tôi từng làm thế khi đối đầu với Liverpool, Chelsea, Arsenal hay Tottenham mùa trước và đã thành công".

Man United sảy chân, Pogba lại công khai gây chiến với Mourinho  - Ảnh 1.

Pogba chán nản trong trận đấu với Wolves.

Dưới thời Mourinho, Man United thường chơi thận trọng đôi khi quá mức sau khi dẫn bàn. Điều này khiến Pogba cảm thấy không hài lòng. Tiền vệ 25 tuổi ngầm chỉ trích Mourinho:

"Tôi chỉ là cầu thủ, không phải HLV, tôi có lẽ không nên nói điều này, nhưng có lẽ Man United cần thêm những lựa chọn khi tấn công. Có thể là HLV đã đúng, tôi không biết.

Chúng tôi không thua, nhưng chúng tôi cần phải thắng. Toàn đội cần vào sân với một khát khao lớn hơn. 6 vòng đấu đã qua tại Premier League. Man United cần những trận đấu giành trọn 3 điểm để bám đuổi top đầu".

Clip Man United 1-1 Wolves:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại