Gia đình chàng trai ngăn cấm chuyện đám cưới: Chúng tôi không chấp nhận đứa con dâu này

Khắc Thành |

Trao đổi với phóng viên, cha anh L. khẳng định, sau khi T. up clip lên mạng khiến danh dự gia đình ông bị xúc phạm.

"Tự quyết định đám cưới mà không nói với nhà trai một tiếng nào"

Chiều 29/11, ông T.V.D., (50 tuổi, quê Phú Yên, cha của chàng trai lên mạng cầu cứu vì bị gia đình ngăn cấm cưới bạn gái) có cuộc trao đổi với phóng viên xoay quanh sự việc.

Theo đó, ông D. và vợ đều làm giáo viên cấp 2. Nhà ông và gia đình chị H.M.T. ở Phú Yên cách nhau chưa đầy cây số. Chị T. lại là học trò cũ của vợ ông khoảng 7 năm trước.

Thời gian sau, T. và con trai ông D. là T.Đ.L. vào TP HCM học đại học, cao đẳng. Nơi đất khách, do sống gần nhà nhau nên đôi trẻ nhanh chóng kết thân rồi nảy sinh tình yêu.

"Lúc biết 2 đứa quen nhau, do vợ tôi từng dạy T., thời đi học nó cũng là đứa hiền lành, nhanh nhẹn, hay tham gia hoạt động văn nghệ của trường nên chúng tôi cũng không cấm cản gì", ông D. thổ lộ.

Sau đó, ông D. và gia đình biết được T. đã bỏ học ở trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP HCM khi theo học chưa đầy một học kỳ. Ông hỏi thì T. nói gia đình hoàn cảnh, không có tiền học tiếp.

Gia đình chàng trai ngăn cấm chuyện đám cưới: Chúng tôi không chấp nhận đứa con dâu này - Ảnh 1.

Những đoạn clip về sự việc nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Do nhà gia giáo, muốn con trai lấy được một người vợ ăn học đàng hoàng cho "xứng đôi, phải lứa" nên ông D. chủ động liên hệ với trường cao đẳng xin cho T. đi học lại, mọi chi phí đều do gia đình ông chi trả nhưng không được.

"Sau đó, tôi nói với L. cố khuyên T. đi học tiếp. Thời này bằng cấp không phải trên hết nhưng ngày xưa vợ chồng tôi cũng học hành đàng hoàng rồi đến với nhau thì T. cũng phải làm được thế.

Đồng thời, 2 đứa có học thức thì khi cưới hỏi sẽ dễ ăn dễ nói với gia đình người ta hơn", người cha kể lại.

Ông D. nói, việc cưới xin không cần gấp vì 2 đứa còn trẻ, miễn là T. cố học được tấm bằng. Sau đó, L. hứa cho T. đi học bổ túc vào ban đêm để lấy được tấm bằng cao đẳng như mong muốn của cha mẹ.

Người cha kể lại rằng, cách đây ít tháng, L. về nhà lấy hộ khẩu gia đình, nói dối là để làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Thực chất, L. đã dùng sổ hộ khẩu để làm giấy đăng ký kết hôn với T. và 2 người dự định tổ chức đám cưới vào giữa tháng 12.

Về đám cưới của T. và L., ông D. cho rằng do 2 người tự quyết định và chỉ thông qua nhà gái mà không nói với nhà trai một tiếng nào.

"Suốt 2 năm qua, T. không hề đi học như lời hứa. Hai đứa nó sống chung như vợ chồng chúng tôi cũng không ngăn cản gì và cũng chấp nhận chuyện chúng nó có thai trước hôn nhân.

Nhưng đến ngày 27/11, vợ chồng tôi nghe tin chúng nó sắp đám cưới vội vã cùng người thân vào Sài Gòn hỏi cho ra lẽ", người cha tỏ ra bức xúc.

Không hề thuê giang hồ đe dọa người thân cô gái

Ông D. nói rằng không cấm chuyện T. và L. cưới nhau. Nhưng chuyện 2 đứa tự tổ chức đám cưới mà không thông qua cha mẹ, người lớn thì gia đình ông không chấp nhận. Ông D. khẳng định không hề thuê giang hồ đe dọa người thân T. như thông tin trên mạng.

Cũng theo ông, ngày đôi trẻ dự định kết hôn cũng là đám giỗ của ông L.. Đồng thời, gia đình cũng muốn cho L. đi bộ đội vài năm cho chín chắn, sau đó về cưới T. cũng chưa muộn.

"Trước nay T. chưa hề ra mắt gia đình tôi, chúng tôi cũng chưa qua nói chuyện gì với bên nhà gái. Đùng một cái, L. về nhà nói T. có bầu, gia đình tôi chưa kịp phản ứng gì thì chúng nó đã tự ý lên kế hoạch làm đám cưới, cha mẹ nào chịu được", người cha ngậm ngùi.

Gia đình chàng trai ngăn cấm chuyện đám cưới: Chúng tôi không chấp nhận đứa con dâu này - Ảnh 2.

Anh L. vẫn giữ nguyên ý định cưới chị T., mặc cho gia đình ép hủy hôn. Ảnh chụp màn hình.

Theo ông D., việc T. cùng bạn đăng video lên mạng là việc làm quá quắt, bôi nhọ danh dự gia đình ông. Suốt mấy ngày nay, vợ chồng ông bị dư luận cả nước chửi bới, lên án vì cho rằng cấm 2 đứa cưới nhau. Vợ ông vì đau lòng, lại bị xúc phạm nên suy sụp, khóc suốt ngày.

"Tôi thấy T. cũng là đứa ngoan hiền nhưng cách cư xử của nó không phải phép. Chuyện đã đến nước này, giờ dư luận cả nước đã biết thì chúng tôi đành chấp nhận cho chúng nó tiếp tục yêu nhau thôi. Dù sao đứa con trong bụng T. cũng là cháu nội của chúng tôi, bỏ sao được.

Nhưng vợ chồng tôi và họ hàng không bao giờ chấp nhận đám cưới của 2 đứa, không coi T. là con dâu", ông D. cương quyết.

Ông D. buồn bã khi nhắc đến L. bởi từ trước đến nay anh vẫn là đứa con ngoan trong nhà. Người cha mong mỏi một ngày nào đó, T. sẽ hiểu được nỗi lòng của cha mẹ.

Trước đó, ngày 27/11, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video có nội dung cha mẹ anh T.Đ.L. kéo đến tận phòng trọ của T., yêu cầu anh hủy hôn với cô gái và đăng Facebook thông báo hủy đám cưới.

Sau khi L. cương quyết giữ ý định kết hôn với T., gia đình anh dùng nhiều từ ngữ nặng nề và tìm cách ép buộc anh quay về nhà.

Theo thông tin từ chia sẻ của T., hai người yêu nhau 2 năm nay nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình L.

Thời gian này, T. có bầu nên L. xin gia đình cho cưới nhưng họ không chấp nhận, ngược lại còn tìm cách ngăn cản. Tuy nhiên, T. và L. vẫn đi đăng ký kết hôn với nhau và chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới.

Những video này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận, đa số mọi người đều thương cảm, chia sẻ cùng đôi tình nhân trẻ và tỏ ra phẫn nộ trước cách hành xử giống như thời phong kiến của gia đình L.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại