Gia cảnh nghèo khó của tài xế xe ôm bị kẻ ngáo đá chém tử vong giữa sân nhà

Hoàng Hải |

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, gần 20 năm qua, ông Trưa đã phải bỏ xứ lên TP Lạng Sơn chạy xe ôm nhằm cải thiện kinh tế gia đình.

Liên quan đến vụ việc ông Đặng Văn Trưa (SN 1958, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đang tạm trú tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) bị kẻ ngáo đá sát hại thương tâm trong khi chở xe ôm vào chiều 2/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch xã Trung Hưng (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết:

Gia đình ông Đặng Văn Trưa có hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng phải rời quê đi làm ăn xa tại Lạng Sơn khoảng 20 năm nay.

Thời điểm mới lên Lạng Sơn, ông Trưa làm nghề lái xe ôm còn vợ bán trứng.

Gia cảnh nghèo khó của tài xế xe ôm bị kẻ ngáo đá chém tử vong giữa sân nhà - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan công an.

Trước khi lập gia đình, ông Trưa từng đi bộ đội, hai vợ chồng có 2 người con đều đã lập gia đình. Thấy anh em, bạn bè kéo nhau lên Lạng Sơn làm ăn, ông Trưa cũng bàn với vợ lên đó mưu sinh.

Mặc dù đi làm ăn xa nhưng thỉnh thoảng ông Trưa vẫn về quê mỗi khi có công việc, đám xá.

Ở địa phương, ông Trưa được nhiều người đánh giá là hiền hậu, chất phác. Biết tin ông Trưa bị giết khi chở kẻ ngáo đá, dân làng ai cũng bất ngờ và đau xót. Sáng nay, nạn nhân được đưa về quê để an táng.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 2/11, tại địa bàn phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn đã xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến người chạy xe ôm tử vong.

Vào thời điểm trên, đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1987 thường trú ngõ 1 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn) từ khu vực bưu điện (TP. Lạng Sơn) thuê xe ôm là ông Đặng Văn Trưa (SN 1958, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đang tạm trú tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) chở về nhà.

Sau đó, ông Trưa điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Dream BKS 89F1- 98... chở Tuấn về nhà tại đường Trần Quang Khải.

Trong lúc ảo giác, Tuấn cho rằng người xe ôm có hành động đe dọa mình nên đã dùng dao chém khiến ông Trưa tử vong ngay trong sân nhà.

Lực lượng công an đến khống chế đối tượng đưa về trụ sở. Tại trụ sở công an, Hoàng Anh Tuấn vẫn còn biểu hiện ngáo đá, có những lời nói và cử chỉ bất thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại