Ghi bàn để cất cánh cùng Man United đi, Alexis Sanchez!

Quế Nam |

Hôm qua, khi buổi tập ở Carrington kết thúc, Jose Mourinho công bố luôn 11 cái tên sẽ đá chính với Liverpool. Trong số ấy, tất nhiên có Alexis Sanchez.

Sanchez đang nhận không ít những chỉ trích vì chưa để lại nhiều ấn tượng sau khi chuyển sang Old Trafford với mức phí lót tay và mức lương bom tấn. Ngay trong nội bộ các CĐV Man Untied cũng đã có những suy nghĩ trái chiều. Những người sốt ruột chỉ ra: với những nỗ lực không mệt mỏi để có được Alexis trên tay Man City, lẽ ra ngôi sao người Chile phải thể hiện tốt hơn.

Vấn đề không chỉ là tiền, mà còn là những ưu đãi mà Man United dành cho Alexis. Họ chấp nhận phá vỡ bầu không khí hài hòa trong đội bóng, thuê chuyên cơ đến London để mang anh sang Man United. Khách sạn The Lowry - nơi Jose Mourinho gọi là nhà, đã phải phá vỡ nguyên tắc của mình là không cho khách trú mang theo chó mèo. Alexis không chỉ mang một con, mà mang cả… cặp chó là Atom và Humber.

Ghi bàn để cất cánh cùng Man United đi, Alexis Sanchez! - Ảnh 1.

Mourinho đang bảo vệ Alexis hết cỡ, cũng giống như cách ông từng bảo vệ Paul Pogba hồi đầu mùa trước khi anh dở chứng vì sự xuất hiện của… Alexis. Nhưng Alexis cũng cần nghĩ cho ông thầy của mình. Vì thế, việc hỗ trợ phòng ngự, pressing trên phần sân đối thủ thôi là chưa đủ. Anh cần phải ghi bàn nữa. Một bàn sau 5 trận đầu tiên cho Man United tại Premier League đơn giản là chưa đủ.

Phong độ không khởi sắc của Alexis không thoát khỏi sự chú ý của báo chí quê nhà. Hôm thứ Ba, La Tercera - tờ báo ngày duy nhất tại Chile, đã đăng một bài về ngôi sao lớn nhất bóng đá nước nhà. Họ bảo Alexis đang "trải qua một cơn ác mộng tại Old Trafford". Phóng viên Matías Parker viết: "Anh ấy nom không thoải mái chút nào. Những đường chuyền ngắn của anh ấy không còn lợi hại như thuở còn ở Arsenal".

Ghi bàn để cất cánh cùng Man United đi, Alexis Sanchez! - Ảnh 2.

Alexis đang lấy vị trí từng thuộc về Anthony Martial và Marcus Rashford, những cầu thủ vốn đã chơi rất tốt trước khi bị mất vị trí về tay tân binh người Chile. Họ luôn chơi trực diện hơn và có vẻ như nguy hiểm như. Rất giống với những gì Leroy Sane đang làm cho Man City, Martial và Rashford luôn đặt hàng thủ đối phương vào tư thế phải chống đỡ, lo sợ. Họ luôn ép hậu vệ biên của đối thủ phải phạm sai lầm.

Trong khi đó, Alexis lại có xu hướng thích phối hợp, chuyền ngắn để mở ra những cơ hội. Anh không dấn thẳng quả bóng vào vòng cấm của đối thủ hay xộc thẳng vào nách hàng phòng ngự mà cứ thích đi bóng vào trung lộ, nơi có rất đông các cầu thủ truy cản.

Sau 5 trận đầu tiên, Alexis chỉ có ba lần thử thực hiện động tác qua người trong vòng cấm đối thủ. Con số ấy là quá ít với một cầu thủ tấn công lừng lẫy như anh. Cũng trong 5 trận ấy, chỉ có 20 lần Aleixs đưa bóng vào khung cấm của đối thủ. Có nghĩa là lối chơi của Alexis lúc này vẫn ở trong một cái khung an toàn.

Ghi bàn để cất cánh cùng Man United đi, Alexis Sanchez! - Ảnh 3.

Sự nỗ lực, di chuyển không biết mệt mỏi của Alexis là rất đáng khen. Nhưng đừng quên là Man United không mua anh về như một công nhân. Họ thực sự chờ anh sẽ tạo ra những đột biến.

Và bây giờ, trong cuộc chiến có thể quyết định để vị trí chung cuộc của Man United trong mùa, họ thực sự cần anh. Khi Alexis đang phong độ cao, rất khó có hàng thủ nào ngăn chặn được anh. Huống chi hàng thủ Liverpool vốn chưa bao giờ được đánh giá cao. Khi còn đá cho Arsenal, Alexis đã lãnh đạo đội nhà từ chỗ bị dẫn 0-2 đến kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3 chung cuộc.

Một màn trình diễn như thế có thể sẽ cất cánh cho sự nghiệp của Alexis ở Old Trafford.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại