GĐ BV Nhi TƯ bác tin thu lại 5 triệu vụ "chặn xe cứu thương"

Hoàng Đan |

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã có những trả lời xung quanh thông tin thu lại 5 triệu đồng viện phí của cháu bé trong vụ bảo vệ "chặn xe cứu thương".

Việc Bệnh viện Nhi Trung ương đã trao cho gia đình bệnh nhi trong vụ bảo vệ "chặn xe cứu thương" 35 triệu đồng trong tổng số 40 triệu do quỹ từ thiện hỗ trợ bé khi nằm viện, 5 triệu đồng còn lại bệnh viện thanh toán các thuốc không có trong danh mục BHYT chi trả, đang khiến dư luận có những ý kiến trái chiều.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều nay 11/7, PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ông đã nắm được việc này và thông tin này là không chính xác.

Theo ông Hải, thông tin này được một số báo đăng tải nhưng thực tế, ông không hề cung cấp con số này.

"Tôi không biết họ lấy thông tin này ở đâu, còn tôi không cung cấp thông tin như vậy. Tôi chỉ cung cấp thông tin, đại diện bệnh viện đã vào Nghệ An thắp hương, động viên, xin lỗi gia đình cháu còn chuyện tiền như vậy tôi không rõ họ lấy ở đâu", PGS.TS Hải nêu rõ.

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng thông tin thêm, trường hợp của bệnh nhi D. khi nhập viện điều trị bệnh tim và một số bệnh khác, số tiền mà bé D. chữa bệnh hết 160 triệu đồng, trong đó, bảo hiểm y tế chi trả là 120 triệu đồng, còn lại 40 triệu đồng gia đình phải chi trả.

Tuy nhiên, vì gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn nên bệnh viện đã làm hồ sơ xin tài trợ cho cháu và các nhà tài trợ đã ủng hộ số tiền 40 triệu đồng này.

Trước đó, khi cháu D. nhập viện, gia đình đã đóng 2 lần tiền tiền tạm ứng, tổng cộng là 35 triệu đồng.

Do số tiền 40 triệu đồng còn thiếu trong quá trình điều trị mà gia đình lẽ ra phải đóng cho bệnh viện đã được các nhà tài trợ ủng hộ thanh toán đủ nên bệnh viện trả lại cho gia đình số tiền đặt cọc là 35 triệu đồng.

"Lẽ ra, gia đình sẽ phải trả số tiền đã tạm ứng là 35 triệu đồng đó cho bệnh viện vì còn thiếu 40 triệu đồng do bảo hiểm y tế không chi trả nhưng các nhà tài trợ đã giúp đỡ cho gia đình khoản tiền này nên bệnh viện trả lại số tiền này cho gia đình. 

Còn không có chuyện bệnh viện xin ủng hộ được 40 triệu đồng sau thu lại 5 triệu đồng và trao 35 triệu đồng cho gia đình ", đại diện Bệnh viện Nhi TƯ thông tin rõ.

PGS.TS Lê Thanh Hải cũng chia sẻ, những thông tin không chính xác đã gây ảnh hưởng không tốt, khiến dư luận xã hội hiểu sai về bệnh viện.

Không những thế, còn khiến cho tâm lý của một số cán bộ, nhân viên bị dao động, hiểu nhầm, từ đó, dẫn đến ảnh hưởng tới quá trình chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi ở đây.

"Người ta nghèo, bệnh viện đã cố bằng nhiều con đường, mọi cách, ngay từ đầu để hỗ trợ cho cháu. Khi cháu mất, có số hỗ trợ đó rồi thì bệnh viện mang hết số tiền mà gia đình đã nộp tạm ứng để trao lại.

Còn thông tin kia rõ ràng là thất thiệt làm cho mọi người có thể hiểu nó vừa bủn xỉn lại vừa vô nhân tính. Làm gì có chuyện lấy lại 5 triệu đồng, không có thì còn cố mà tìm cách cho thêm các cháu chứ ai lại còn lấy lại...", ông Hải bày tỏ.

Cùng với đó, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định, là người đứng đầu bệnh viện, trong sự việc "chặn xe cứu thương" những gì cần thiết ông đã làm hết cả.

"Tôi đã xin lỗi tất cả nhân dân về những gì đã xảy ra chứ không còn là xin lỗi một cá nhân nào cả, đồng thời, những gì chưa đúng thì đã và đang tiếp tục chấn chỉnh, làm sao để cho mọi thứ được tốt", ông Hải nhấn mạnh.

Thêm vào đó, hiện các vấn đề liên quan đến vụ việc đã được Bệnh viện báo cáo đầy đủ với Bộ Y tế và những việc còn chưa rõ, đang đề nghị phía công an điều tra làm rõ.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, chị Hoàng Thị Soa cũng cho biết, đại diện Bệnh viện Nhi đã về thắp hương, động viên và xin lỗi gia đình, đồng thời, trao số tiền 35 triệu đồng cho gia đình.

Số tiền này được lập biên bản do Bệnh viện giữ và chị Soa cũng đã ký nhận đủ số tiền này.

Theo chị Soa, lúc cháu nhập viện điều trị, gia đình chị khó khăn, con lại mắc bệnh hiểm nghèo nên cô Vân, ở phòng công tác xã hội của bệnh viện đã đứng ra làm 2 bộ hồ sơ để xin hỗ trợ khó khăn cho cháu.

Bộ hồ sơ đầu tiên, cô Vân đã xin được số tiền hỗ trợ 20 triệu cho gia đình chị. Bộ hồ sơ thứ hai, cô xin được hỗ trợ cho cháu về quê là 20 triệu nữa.

"Số tiền này đã được trả hết vào tổng chi phí điều trị của cháu ở bệnh viện, còn thiếu một ít nữa khoảng vài triệu thì bệnh viện đã trả giúp cho gia đình khoản tiền đó.

Còn số tiền 35 triệu đồng là số tiền mà vợ chồng tôi đã nộp tạm ứng trước khi mổ cho cháu nhưng đã có tiền ủng hộ nên bệnh viện đã trả lại hoàn toàn cho gia đình tôi", chị Soa nói.

Chị Soa cũng bày tỏ, chấp nhận lời xin lỗi của Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương sau sự việc trên.

"Con tôi thì đã mất rồi, tôi cũng mong qua vụ việc này, phải giải quyết thật nhanh gọn, giải quyết tới nơi tới chốn, đúng người đúng tội để những người đi sau tôi không bị vấp phải", chị Soa chia sẻ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại