Gây tai nạn rồi bỏ trốn, người đàn ông khiến đám đông cuồng nộ, cuối cùng đối mặt với kết cục thảm khốc

Gia Linh |

Câu chuyện là lời cảnh báo cho tất cả những ai coi thường pháp luật và muốn tự giải quyết mọi chuyện theo cách của riêng mình.

Khi tham gia giao thông, việc va chạm trên đời đôi khi là khó tránh khỏi. Khi xảy ra tình huống này, tài xế sẽ có 2 cách xử lý. Cách thứ nhất là dừng xe, xuống kiểm tra tình hình của đối phương để giải quyết. Cách thứ 2 là bỏ chạy để trốn tránh mọi rắc rối. Với câu chuyện mới xảy ra tại Malaysia, tài xế đã lựa chọn cách thứ 2 và không ngờ đến kết cục thảm thương của chính mình. 

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết vụ việc xảy ra ở thành phố Kajang bang Selangor của Malaysia tối hôm thứ Ba, 20/2 vừa qua.

Gây tai nạn rồi bỏ trốn, người đàn ông khiến đám đông cuồng nộ, cuối cùng đối mặt với kết cục thảm khốc- Ảnh 1.

Tài xế gây tai nạn bị đám đông đánh đập.

Nam tài xế 42 tuổi lái một chiếc ô tô đã có va chạm với một tài xế đi xe máy giao đồ ăn. Không rõ tình trạng của tài xế giao đồ ăn nhưng tài xế đi ô tô đã bỏ chạy. Điều này khiến những người chứng kiến ở hiện trường vô cùng phẫn nộ và họ đã đuổi theo thủ phạm gây tai nạn. Đến một khu dân cư, tài xế do quá hoảng loạn nên đã đâm vào khu vực hàng rào. Chiếc xe dừng lại, anh ta bị đám người cuồng nộ lôi ra khỏi xe và đánh đập. 

Đoạn clip được ghi lại tại hiện trường cho thấy, nam tài xế mặc quần short bị những người đàn ông đẩy ngã trên mặt đất, gần như nằm bất động bên cạnh chiếc xe của anh ta. 

Gây tai nạn rồi bỏ trốn, người đàn ông khiến đám đông cuồng nộ, cuối cùng đối mặt với kết cục thảm khốc- Ảnh 2.

Tài xế nằm bất động sau khi bị đánh đập.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã qua đời. Năm người đàn ông tham gia vụ hành hung đã bị bắt giữ. 

"Năm người đàn ông từ 22 đến 52 tuổi đã bị bắt giữ để phục vụ cho việc điều tra. Vụ việc sẽ được xét xử theo điều 302 Bộ Luật Hình sự của Malaysia", đại diện một cảnh sát cho biết. 

Câu chuyện đã khiến các cư dân mạng không khỏi sửng sốt và xôn xao bình luận. Nhiều người cho rằng đây là bài học cho những người không biết cách quản lý cảm xúc và hành động của mình. 

"Một người thì gây tai nạn rồi bỏ trốn để rồi gặp hậu quả bi thảm, một bên là những người muốn đòi công bằng cho nạn nhân tai nạn giao thông nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ sát nhân", một người viết. 

"Anh ta gây tai nạn rồi bỏ trốn thì đã có pháp luật xét xử. Cùng lắm là giữ anh ta lại để cảnh sát xử lý thôi. Mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Đừng vì một phút nóng giận mà tự hủy đi tương lai của bản thân", một người khác bình luận. 

Nguồn: World Of Buzz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại