“Găm hàng” trước khi đi chơi cùng bạn gái

KC |

Vốn nghiện nặng nên ngày 28-12-2016, trước khi đến đón bạn gái đi chơi, Phạm Toàn Trung, sinh 1987, ở số 9/42/38 An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, đã điều khiển xe máy BKS: 16H1-5923 từ nhà đến khu vực phường Trại Chuối, Hồng Bàng, tìm mua ma túy để sử dụng dần.

Khi đến khu vực ngõ 17 Đội Văn, Trại Chuối, hắn mua từ 1 người phụ nữ không quen biết 13 túi nilon, 7 gói giấy nhỏ chứa ma túy với giá 1.790.000 đồng.

Mua xong, Trung cho toàn bộ số hàng trên vào hộp thuốc lá Thăng Long bằng sắt rồi ung dung cất vào túi quần, lên xe phóng ngược về khu vực phường Niệm Nghĩa, Lê Chân để đón bạn gái.

Đèo bạn gái đi lòng vòng khắp phố, đến hơn 9h cùng ngày, Trung bị tổ công tác đội CSGT-TT-CĐ, CAQ Hồng Bàng đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Hùng Vương ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Có tật giật mình, ngay lập tức Trung tăng ga bỏ chạy.

Chạy đến khu vực chân cầu Tam Bạc thuộc địa phận phường Thượng Lý, thấy xe của CSGT áp sát, Trung đột ngột dừng xe, bỏ cả bạn gái, trèo qua lan can chạy xuống khu vực chân cầu.

Tại đây, hắn vội vã lôi hộp vỏ bao thuốc lá Thăng Long ra để vứt phi tang thì bị lực lượng chức năng áp sát, khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP, tổng lượng ma túy Trung cất giấu trong hộp vỏ bao thuốc lá Thăng Long có trọng lượng 2,148g.

Xét thấy bị cáo đã có 2 tiền án (năm 2009, bị Tòa án Nhân dân thành phố xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo vì tội Gây rối trật tự công cộng; năm 2010, bị Toà án Nhân dân quận Hải An xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý) chưa được xóa án tích, nay lại phạm tội rất nghiêm trọng nên vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Phạm Toàn Trung 6 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại