Gã tiền đạo tệ nhất từng sát cánh với Rooney trong màu áo Quỷ đỏ

Thừa Phong |

14 năm cùng Man United, Rooney đã có rất nhiều đối tác khác nhau trên hàng công. Nhưng hiếm cái tên nào lại nhận nhiều chỉ trích như David Bellion.

Tháng 6 năm 2003, Man United chào đón tân binh David Bellion trong niềm hi vọng lớn lao. Sir Alex phát biểu trong sự vui mừng:

"Thật khó khăn để hoàn tất được hợp đồng này. Chúng tôi không rõ liệu Bellion sẽ ở lại Anh hay ra nước ngoài thi đấu. Tuyệt vời thay, cậu ấy đã chọn Man United. Bellion rất giàu tiềm năng và phù hợp với kế hoạch tương lai của Man United".

12 tháng tiếp theo chứng kiến David Bellion ra sân vỏn vẹn 14 trận tại Premier League và ghi được 2 bàn thắng. Đồng thời với đó, từ ĐTQG đến các đội trẻ của Pháp cũng "quên tịt" luôn chân sút khi ấy mới 21 tuổi.

Bất chấp điều đó, tiền đạo này vẫn được giữ lại Old Trafford. Mùa Hè 2004, Premier League chứng kiến những thay đổi lớn: Rooney đến với Man United và Mourinho cập bến Stamford Bridge.

Gã tiền đạo tệ nhất từng sát cánh với Rooney trong màu áo Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Sự nghiệp của Bellion (ngoài cùng bên trái) và Rooney đi theo những hướng rất khác nhau.

Bellion là một trong những chứng nhân cho ngày Người đặc biệt ra mắt xứ Sương mù, khi Chelsea thắng Man United 1-0. Ít ngày sau, anh giúp Quỷ đỏ có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải với pha lập công vào lưới Norwich.

Sau 5 vòng đấu, Bellion và Alan Smith dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man United. Thành tích của một số chân sút khác cùng thời điểm: Van Nistelrooy: 0, Ronaldo: 0, Rooney: 0.

Ngày 28/8/2004, tiền đạo người Pháp lập công cho Quỷ đỏ tại Champions League. Nhưng anh hoàn toàn bị lu mờ bởi hôm ấy là ngày thuộc về Rooney. "Sát thủ" khi đó chưa tròn 19 tuổi lập một hat-trick vào lưới Fenerbahçe trong chiến thắng 6-2.

Mọi chuyện thay đổi rất nhanh sau đó. Bellion dần "mất tích" trong đội hình Man United. Còn Rooney chơi ngày càng hay, trở thành cầu thủ chủ chốt.

Điều đặc biệt là trong những ngày đen tối đó, chân sút người Pháp vẫn kịp để lại dấu ấn với bàn thắng loại Arsenal tại tứ kết League Cup. Pha lập công đầy may mắn sau 19 giây có lẽ là điều cuối cùng các CĐV còn nhớ về David Bellion. 

Bellion chọc thủng lưới Arsenal

Những năm tiếp theo, anh lang bạt khắp nơi. Cũng có những thời điểm Bellion chơi tốt và nhận được lời khen ngợi. Tuy nhiên, tiền đạo này không bao giờ đạt đến tầm cỡ của Henry như nhiều người từng kỳ vọng.

Trong bài viết gần đây, một CĐV Man United đã gọi anh là chân sút tệ nhất từng chơi bên cạnh Rooney. Khi biết tin Bellion làm việc tại phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật, 80% số người được hỏi cho rằng chàng cựu Quỷ đỏ buôn bán tranh vẽ giỏi hơn là đi đá bóng.

Ở tuổi 34, sau khi hết hợp đồng với đội bóng hạng 3 Pháp Red Star FC với vai trò " nhà quản lý thương hiệu", anh không gia nhập CLB nào nữa.

Gã tiền đạo tệ nhất từng sát cánh với Rooney trong màu áo Quỷ đỏ - Ảnh 3.

Nhớ về những năm tháng cùng Man United, Bellion vẫn luôn cảm thấy dư vị ngọt ngào: "Tôi có 2 giấc mơ lớn trong sự nghiệp cầu thủ.

Một trong hai giấc mơ ấy là được kết thúc sự nghiệp với New York Cosmos. Tôi yêu âm nhạc, thời trang và nghệ thuật của thành phố New York. Tuy nhiên, tôi không thể chinh phục được BHL đội bóng.

Giấc mơ còn lại tôi đã làm được tại Man United, đó là chơi bóng bên cạnh Ryan Giggs".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại