Mourinho đã khiến Man City và Pep Guardiola "câm lặng" thế nào?

Nam Phong |

Hàng công của Man City đã có một ngày bất lực trước hàng phòng ngự đầy chắc chắn và quả cảm của Man United.

Lợi thế của việc vắng Pogba

Hãy nhìn về hàng tiền vệ của Manchester United trước, với 3 con người được phân công nhiệm vụ độc lập, Herrera di chuyển áp sát, Carrick đá thấp nhất để tham gia kèm Aguero, còn Fellaini dọn dẹp bóng bổng.

Herrera càng ngày càng cho thấy bóng dáng của một tiền vệ con thoi điển hình, tràn đầy năng lượng, máu lửa và không ngại va chạm.

Các thông số phòng ngự tiến bộ từng ngày, Herrera tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong một ngày mà Mourinho chủ động phòng ngự. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có cho mình tới 5 pha tắc bóng thành công (nhiều nhất trong số các cầu thủ trên sân) cùng 3 pha cắt bóng.

Có một chút vết gợn về Fellaini, khi anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi va chạm với Aguero.

Mourinho đã khiến Man City và Pep Guardiola câm lặng thế nào? - Ảnh 1.

Nhưng công bằng mà nói, trong 84 phút có mặt trên sân, Fellaini đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi theo sát Fernandinho như hình với bóng, đảm bảo vị trí cũng như hoàn thành chức trách bóng bổng của mình (thắng 3 trên 4 pha tranh chấp bóng bổng, cũng như có tới 4 pha tắc bóng, chỉ kém Herrera).

Thiếu vắng Pogba, tuyến tiền vệ của Man United chắc chắn hơn, nhưng cũng trở nên khô cứng hơn. 3 tiền vệ của Manchester United chỉ thực hiện thành công 72% số đường chuyền, cũng như chỉ có duy nhất 1 đường chuyền tạo ra cơ hội ăn bàn.

Hàng phòng ngự bọc thép

Một nhận xét vẫn luôn đúng, Jose Mourinho đi đến đâu, những cầu thủ phòng ngự ở nơi đó chắc chắn sẽ là những người tiến bộ nhiều nhất. Hàng phòng ngự như một khối boong ke vững trãi được tái hiện trong chuyến làm khách trên sân Etihad của Manchester City.

Đừng để các con số dễ dàng đánh lừa, khi Manchester City có tới 6/19 cú sút trúng đích, nhưng quả thực hôm nay là một ngày thi đấu tồi của hàng công nửa xanh thành Manchester.

De Gea vẫn làm tốt công việc của mình, với 6 pha cản phá. Nhưng 6 pha cản phá của De Gea, 5 trong số đó là ôm gọn trái bóng, pha còn lại là cú sút từ xa của Kolarov ở một góc hẹp.

Điều đấy nói lên điều gì? Rằng các cú sút của Manchester City quá tệ, quá hiền hoặc ở một khoảng cách xa, không gây nguy hiểm cho khung thành của De Gea.

Thực tế, 11/19 cú sút của Manchester City diễn ra bên ngoài vòng cấm, không gây nguy hiểm. 3 cú sút nữa diễn ra ở rìa vòng cấm đều bị De Gea ôm gọn.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Manchester City đến trong pha đệm bóng cận thành của Aguero ở đầu trận, nhưng nên nhớ rằng trước đó, đáng lẽ ra trọng tài phải thổi phạt việt vị Zabaleta!

Hàng phòng ngự của Manchester United thực ra không có một cá nhân nào nổi bật trong trận đấu này, điều hiển nhiên khi Mourinho không có trong tay nhiều sự lựa chọn. Nhưng Mourinho đã xây dựng một hệ thống phòng ngự vững chắc, kỉ luật thép, cùng với sự che chắn của bộ ba tiền vệ.

Mourinho đã khiến Man City và Pep Guardiola câm lặng thế nào? - Ảnh 2.

Bộ tứ vệ của Man United gần như không "bén mảng" sang phần sân Manchester City

Bộ tứ vệ của Manchester United gần như chỉ xuất hiện ở phần sân nhà, chỉ có 37/166 pha chạm bóng ở phần sân đối phương. Gần như chỉ chuyên trách phòng ngự, lại được bao bọc quá tốt, nói sao đến một Darmian vốn an phận dự bị cũng có thể chơi một trong những trận đấu tốt nhất của mùa giải (4 pha tắc bóng thành công, chỉ bị qua người đúng 1 lần).

Mourinho có lẽ cũng có thể xoa tay hài lòng, khi hàng phòng ngự của ông, dù không có những con người tốt nhất, vẫn luôn là một trong những niềm tự hào. Xét riêng ở Premier League, hàng phòng ngự của quỷ đỏ mới chỉ lọt lướt 24 bàn, chỉ đứng sau Tottenham mà thôi!

Clip Man City 0-0 Man United:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại