Gã tiền đạo "chỉ thích làm việc dễ" và kỳ tích khiến Rooney, Drogba phải ghen tị

Lupo |

Với những người theo dõi Premier League lâu năm, chân sút này chẳng khác nào một "cây trường sinh".

Trở về nơi bắt đầu

Aguero là cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu, Lukaku tiếp tục "nổ súng", Rooney "tịt ngòi" trong ngày về Old Trafford, rất nhiều thông tin sốt dẻo đã che lấp mất bàn thắng đơn giản của Defoe cho Bournemouth.

Nhắc đến chân sút 34 tuổi, người ta thường nghĩ về tháng ngày tung hoành trong màu áo Tottenham hay Portsmouth, Sunderland. Không phải ai cũng biết Defoe từng có 1 mùa giải khoác áo Bournemouth khi mới 18 tuổi.

Gã tiền đạo chỉ thích làm việc dễ và kỳ tích khiến Rooney, Drogba phải ghen tị - Ảnh 1.

Defoe khi 18 tuổi.

Dù trưởng thành tại West Ham, song những kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên mà Defoe tích lũy được chính là tại đội bóng đến nay mới có mùa thứ 3 trong lịch sử góp mặt ở Premier League. Từ mùa giải ấy, tiền đạo quê London bắt đầu được biết đến như một "sát thủ" của xứ sương mù.

Bàn thắng vào lưới Brighton & Hove Albion cuối tuần qua là lần đầu tiên sau 5977 ngày Defoe lập công cho Bournemouth.

Nhờ có nó, đội bóng nằm ở thị trấn miền nam nước Anh giành được chiến thắng đầu tiên tại Premier League 2017/18 sau 5 vòng đấu. Con đường trụ hạng đang mờ mịt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng.

Clip Bournemouth 2-1 Brighton & Hove Albion:

Ghi tên vào lịch sử bằng sự đơn giản

Defoe không phải là một chân sút quá ư hoa mỹ. Tất cả những kỹ năng của anh đều được rèn luyện để nhắm đến một mục tiêu duy nhất: Ghi bàn. Phần lớn các tình huống lập công mà Defoe có được đều đến trong vòng cấm địa, sau một hai pha xử lý đơn giản, gọn gàng.

Cho dù đội bóng có thế nào, Defoe vẫn luôn giữ phong độ ghi bàn vô cùng ổn định. Từ West Ham đến Tottenham, Portsmouth rồi Sunderland, chỉ cần được trao cơ hội, chân sút quê London sẽ tận dụng được nó.

Gã tiền đạo chỉ thích làm việc dễ và kỳ tích khiến Rooney, Drogba phải ghen tị - Ảnh 3.

Năm 2014, ai cũng nghĩ Defoe chính thức "dưỡng già" với quyết định chuyển sang MLS. Nhưng rồi sau đó anh trở lại mạnh mẽ với 34 bàn thắng cho Sunderland tại Premier League.

Những chiến công nhỏ góp lại thành cột mốc lớn. 17 năm kể từ ngày ra mắt hạng đấu cao nhất nước Anh, Defoe đã ghi bàn vào lưới 36 đội bóng khác nhau, chỉ có 3 người làm được hơn thế bao gồm Lampard (39), Andy Cole (38) và Alan Shearer (37).

Anh cũng lập công trong 17 mùa giải Premier League khác nhau, thua mỗi Lampard (18), Scholes (19) và Giggs (21).

Mùa giải vẫn còn rất dài, Defoe vẫn có nhiều cơ hội để gia tăng thành tích cho bản thân. Nhưng điều anh mong muốn không chỉ như thế.

Defoe quyết tâm bằng những bàn thắng của mình giữ Bournemouth lại với Premier League như một sự báo đáp. Và xa hơn, anh nghĩ tới World Cup 2018. Biết đâu đấy, ở đấu trường đỉnh cao, HLV Southgate lại cần một người dày dặn kinh nghiệm như Defoe.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại