Duy Phương đi bán cơm: "Tôi phải đi lau từng cái ghế, cái bàn, nước mắt lưng tròng"

Tùng Ninh |

"Tôi chở con từ Củ Chi về mà nước mắt chảy ra" – Duy Phương chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Nhà có khách, nghệ sĩ Duy Phương đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại:

"Công việc sân khấu, đi hát, đi diễn khó khăn quá thì tôi phải tìm cách mưu sinh khác là bán bánh bèo. Đợt trước tôi đi bán cơm nhưng vất vả, ế quá, không lãi lời được. Tôi nấu phải đến 8, 9 món đồ ăn nhưng đem lên bán được có mười mấy đĩa cơm, cực lắm. Tôi phải đi lau từng cái ghế, cái bàn, nước mắt lưng tròng.

Duy Phương đi bán cơm: "Tôi phải đi lau từng cái ghế, cái bàn, nước mắt lưng tròng"- Ảnh 1.

Duy Phương đi bán bánh bèo

Bán như vậy không có tiền, tôi ngồi suy nghĩ rồi bàn với vợ xem ngoài cơm ra còn biết nấu gì để bán không. Thế là vợ chồng tôi chuyển qua bán bánh bèo.

Bánh bèo mà lỡ có ế, hôm nay không bán được thì còn để hôm sau bán tiếp, duy trì được cuộc sống. Tôi sợ bị lỗ lắm nên phải bán như thế cho đảm bảo.

Tôi bán bánh bèo được mấy năm rồi, giờ thành thương hiệu bánh bèo luôn, bán cả bên Mỹ. Tôi thành công rực rỡ, không ngờ được mọi người ủng hộ nhiều như vậy.

Có khán giả gọi điện đặt mua tới 100, 200 hộp bánh bèo, một nửa gửi cho gia đình họ, một nửa gửi cho trẻ em cơ nhỡ, người vô gia cư. Họ ủng hộ tôi bằng cách đó, hỗ trợ cho tôi sự sống.

Bán bánh bèo như vậy nhưng cũng chưa hẳn ổn định được cuộc sống. Sau này, mấy đứa em trong nghề đến chỉ tôi cách làm Youtube. Từ không biết gì, giờ tôi tự quay phim chuyên nghiệp rồi dạy lại cho con, dựng phim luôn, nên kiếm tiền được từ Youtube. Mấy đứa em thương tôi, chạy từ Sài Gòn xuống Bình Chánh chỉ cho tôi".

Duy Phương đi bán cơm: "Tôi phải đi lau từng cái ghế, cái bàn, nước mắt lưng tròng"- Ảnh 3.

Về kênh Youtube của mình, Duy Phương chia sẻ: "Tôi không diễn hài mà thường chỉ quay những cái thực tế ngoài đời, đi lại chỗ nọ chỗ kia, tâm tình với khán giả. Tôi cứ một mình chạy xe rồi cầm máy quay luôn, ai cũng sợ.

Bây giờ có mấy đứa con phụ tôi quay nên cũng đỡ chứ hồi đó cứ một mình tôi quay, cứ cầm máy xong chạy xe".

Tiếp đó, Duy Phương tiết lộ một tình huống rơi nước mắt với con trai út: "Tôi nhớ năm đó, có sư thầy trên chùa tổ chức một buổi văn nghệ cho thiếu nhi, mời tôi cùng con trai lên diễn. Con tôi gần lên diễn nhìn thấy toàn nghệ sĩ lớn nên hết hồn, không muốn diễn. Tôi bắt nó phải ra diễn, nó sợ quá nên cũng lên diễn, nhưng diễn xong bỏ vào nhà vệ sinh luôn. Tôi nhìn xuống thấy quần con ướt sũng. Hóa ra nó sợ quá nên tiểu ra quần.

Tôi chở con từ Củ Chi về mà nước mắt chảy ra vì thấy tội nghiệp con mình quá. Trong tình huống đó không thể không lên diễn được, phải làm dữ để nó lên diễn, nhưng vẫn thương con".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại