Dưới tay Solskjaer, thật đáng tiếc khi Pogba vẫn là mãnh hổ với trái tim thỏ đế

Ngọc Huy |

Paul Pogba là cầu thủ giỏi, nhưng chưa bao giờ anh có được tâm lý đủ tốt cho những thời điểm quan trọng.

Nhạt nhòa với băng thủ quân

Cuối tuần qua, Paul Pogba đến sân Molineux với món quà sinh nhật muộn từ Ole Gunnar Solskjaer: chiếc băng đội trưởng Man United, trong trận tứ kết FA Cup với Wolves.

Trước đó, trong ngày sinh nhật thứ 26 (15/3), Pogba đã trải qua bữa tiệc nhỏ cùng các đồng đội ngay tại trung tâm huấn luyện Carrington. (Đó cũng là thời điểm họ biết mình phải gặp Barca ở tứ kết Champions League).

Pogba, với tấm băng đội trưởng trên tay, rất muốn có cho mình món quà ý nghĩa nhất, bằng việc giúp đội nhà giành vé bán kết FA Cup.

Cho đến trước khi trận đấu ở Molineux diễn ra, FA Cup được xem là sân chơi mà Man United có khả năng nhất kết thúc mùa giải với một danh hiệu. Premier League là không thể, trong khi Champions League quá gian nan.

Dưới tay Solskjaer, thật đáng tiếc khi Pogba vẫn là mãnh hổ với trái tim thỏ đế - Ảnh 1.

Đã không có chiến thắng cho Man United, và Pogba gây thất vọng nặng nề với chiếc băng thủ quân trên tay.

Lần đầu tiên trong triều đại Solskjaer, sau 19 trận chính thức, Pogba xuất phát với vai trò đội trưởng. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã không thể hiện được như kỳ vọng.

Pogba mất hút trước kinh nghiệm của Joao Moutinho. Anh không có đất diễn trong những tình huống đối kháng với Ruben Neves, cũng như về khả năng triển khai bóng.

Ruben Neves - cầu thủ mà Man United rất muốn mua về thay Matic - là người kiến tạo bàn thắng thứ 2 cho Wolves. Ngược lại, Pogba không thể tung ra những đường bóng tấn công sắc nét.

Với băng đội trưởng trên tay, Pogba đã không tạo được ảnh hưởng về tinh thần lên các đồng đội. Chính xác hơn, chính anh đánh mất khả năng kiểm soát tâm lý, trước khi các đồng đội sụp đổ theo.

Dưới tay Solskjaer, thật đáng tiếc khi Pogba vẫn là mãnh hổ với trái tim thỏ đế - Ảnh 2.

Mãnh hổ với trái tim thỏ đế

14 bàn thắng và 11 pha kiến tạo là những con số hết sức ấn tượng với Pogba mùa này. Anh là cầu thủ có ảnh hưởng nhất ở Man United.

Thế nhưng, trong những thời khắc quan trọng, thật khó để nhìn thấy Pogba thi đấu nổi bật.

Trận tứ kết FA Cup thua Wolves chỉ là 1 trong những màn trình diễn kém cỏi của Pogba, khi đội nhà thực sự cần anh tỏa sáng.

Mùa này, sự đóng góp của Pogba trong các trận đấu lớn là rất thấp. Trong 13 cuộc chiến với các đối thủ mạnh, có đến 11 trận anh không tham gia vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo).

Chỉ có 2 trận đấu Pogba ghi dấu ấn. Đầu tiên là đường chuyền dài 40 mét "như đặt", để Rashford tăng tốc ghi bàn vào lưới Tottenham. Gần đây, anh ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng Chelsea 2-0, ở vòng 5 FA Cup.

Dưới tay Solskjaer, thật đáng tiếc khi Pogba vẫn là mãnh hổ với trái tim thỏ đế - Ảnh 3.

11 trận đấu lớn mà Pogba không tham gia vào bàn thắng gồm Tottenham, Chelsea, Arsenal (3 trận), Juventus (2), Liverpool (2), Man City, PSG. Man United có màn ngược dòng ngoạn mục trước PSG để vào tứ kết Champions League gắn với sự kiện anh ngồi nhà vì án treo giò.

Mang tố chất của một ngôi sao, nhưng Pogba chưa trưởng thành về tâm lý thi đấu, dù đã bước sang tuổi 26. Ngôi sao người Pháp có thể dẫn Man United đến với chiến thắng tưng bừng, nhưng cũng có thể đẩy đội nhà vào thất bại ê chề vì tâm lý yếu và không tập trung.

Ngoài 2 lượt trận tứ kết Champions League với Barca, Man United còn quyết chiến Man City và Chelsea, cho mục tiêu giành chỗ trong top 4 Premier League. Chưa kể, gặp lại Wolves và Everton đều trên sân khách cũng rất khó chịu.

Thành bại của Man United phụ thuộc vào việc Pogba thể hiện năng lực của mãnh hổ thực sự, hay tiếp tục mang hình ảnh một "con thỏ đế" yếu bóng vía.

Tứ kết FA Cup 2018/19: Wolves 2-1 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại