Dưới tay Mourinho, "thánh của mùa chuyển nhượng" cũng phải cầu xin ra đi

Lupo |

Trường hợp của vị "thánh mùa chuyển nhượng" có lẽ là độc nhất vô nhị tại Old Trafford.

Từ nhiều mùa giải gần đây, Ashley Young là hiện tượng rất thú vị ở Man United. Tiền vệ người Anh thường thi đấu khá mờ nhạt và làm bạn với băng ghế dự bị trong suốt mùa giải. Nhưng cứ gần đến kỳ chuyển nhượng, anh chơi hay bất ngờ và giành suất đá chính. Nhờ vậy, Ashley Young lại được gia hạn hợp đồng và tiếp tục gắn bó với Old Trafford.

Tuy nhiên, dưới triều đại Mourinho, vị "thánh của mùa chuyển nhượng" này đã không còn "thiêng" nữa. Nhiều khi, Ashley Young còn chẳng có chỗ trên ghế dự bị chứ đừng nói đến chuyện vào thi đấu và tỏa sáng. Tính đến thời điểm này của mùa giải, tiền vệ 31 tuổi mới có tổng cộng 235 phút ra sân tại Premier League.

Dưới tay Mourinho, thánh của mùa chuyển nhượng cũng phải cầu xin ra đi - Ảnh 1.

Ashley Young (phải) gần như không có cửa cạnh tranh tại Man United lúc này.

Chính vì thế, Young đành cắn răng xin Mourinho cho phép anh ra đi. Ngay lập tức, hàng loạt CLB Premier League như West Ham, West Brom, Watford, Crystal Palace và Swansea đã sẵn sàng "cưu mang" Young với hợp đồng mượn đến cuối mùa giải. Ngoài ra, đội bóng "đại gia" Shandong Luneng cũng mong muốn đưa tiền vệ này tới Trung Quốc.

Trở ngại lớn nhất đương nhiên vẫn là Mourinho. Sau khi để Schneiderlin và Depay ra đi, Người đặc biệt tạm thời muốn giữ lại Young để phục vụ cho 3 giải đấu cúp mà Man United vẫn đang góp mặt bao gồm FA Cup, EFL Cup và Europa League.

Clip Stoke 1 - 1 Man United:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại