Được thầy Park "cưng chiều" hết mực, liệu Công Phượng có giẫm vào "vết bánh xe" cũ?

Tâm Anh |

Một năm về trước, HLV Park Hang-seo khoe trong tay mình có cầu thủ đủ sức thực hiện bàn thắng của Son Heung-min. Chả Công Phượng, thì còn ai vào đây nữa?

1. Một năm về trước, nhận xét về bàn thắng siêu phẩm của cầu thủ đồng hương Son Heung-min, HLV Park Hang-seo cho biết: "Về bàn thắng trước Burnley, đó là khoảnh khắc kỳ diệu của Son Heung-min. Ở Việt Nam, tôi đang sở hữu khoảng 6-7 cầu thủ có tố chất tương tự Son và một trong số đó có thể tái hiện bàn thắng này".

"Một trong số đó" của thầy Park, còn có thể là ai đây, ngoài Công Phượng? Bởi chẳng lẽ đó là Văn Quyết, Hà Đức Chinh hay Tiến Linh? Càng chẳng thể là anh Đức. Quang Hải lại càng không.

Chắc chắn là Công Phượng, bởi cái phong cách đi bóng đậm chất cá nhân, pha chút ích kỷ ấy, trong tay thầy Park ngoài Công Phượng ra, không thể là ai khác. Nói cách khác, nếu không phải là lời trêu đùa cho vui, thì rõ ràng nhà cầm quân người Hàn Quốc ít ra cũng đặt niềm tin rằng sẽ có ngày Công Phượng làm được như Son Heung-min, dù là bớt đẹp hơn, bớt nhanh hơn, bớt kỹ thuật và quyết đoán hơn cũng được.

Được thầy Park cưng chiều hết mực, liệu Công Phượng có giẫm vào vết bánh xe cũ? - Ảnh 1.

Một năm trôi qua tính từ ngày thầy Park tự tin tuyên bố cầu thủ Việt Nam cũng có thể ghi được bàn thắng siêu phẩm như thế, Son Heung-min được tôn vinh với giải thưởng Puskas 2020 giành cho bàn thắng đẹp nhất trong lễ trao giải The Best FIFA 2020, sau khi vượt qua siêu phẩm đánh gót của Luis Suarez ở La Liga và pha "ngả bàn đèn" của Giorgian de Arascaeta.

Một năm trôi qua tính từ ngày ấy, Công Phượng giờ cũng đá là Vua phá lưới nội của V.League 2020, cùng màn solo mang hơi hướm bàn thắng của Son Heung-min ghi được vào lưới Nam Định.

Dẫu vậy, vẫn là điều đáng buồn cho "Messi Việt Nam" khi thêm một mùa bóng nữa, các danh hiệu lại không gọi tên anh. Trước Văn Quyết và Quang Hải, Công Phượng lu mờ hoàn toàn, một phần bởi chấn thương gặp phải suốt gần hết giai đoạn hai của mùa giải. Nhưng phần còn lại quan trọng hơn, đấy là dấu ấn của tiền đạo này trong lối chơi chung của toàn đội là không hề rõ nét, dù cho có rất nhiều nhận xét rằng vì thiếu anh, nên CLB TP.HCM mới "sụp đổ".

2. Công Phượng trở về HAGL từ CLB TP.HCM trong thế ngẩng cao đầu, khác hẳn với hai chuyến trở về từ Hàn Quốc và Bỉ. Trong mắt HLV Park Hang-seo, anh mới là người khoác chiếc áo số 10 - số áo cực kỳ ý nghĩa, chứ không phải Văn Quyết - thủ quân của CLB Hà Nội. Phải chăng Công Phượng đã thực sự "lột xác", sẵn sàng bùng cháy cùng HAGL và ĐTQG Việt Nam?

Pha ghi bàn vừa được trao giải Puskas 2020 của Son Heung-min, cầu thủ này đã có màn nước rút thần tốc lên đến 80 mét. Khoảng thời gian tính từ lúc Son chạm bóng đầu tiên, đến khi bóng tung lưới thủ thành Pope là 11 giây 28.

Trong khi đó, bàn thắng từ pha solo của Công Phượng vào lưới Nam Định - bàn thắng được coi là đẹp nhất của anh ở mùa giải V.League 2020, có quãng đường di chuyển khoảng hơn 1/3 so với Son Heung-min, và khoảng thời gian 6 giây 80.

Được thầy Park cưng chiều hết mực, liệu Công Phượng có giẫm vào vết bánh xe cũ? - Ảnh 3.

Đấy là sự chênh lệch về mặt đẳng cấp, cho thấy nhận định "Ở Việt Nam tôi đang sở hữu khoảng 6-7 cầu thủ có tố chất tương tự Son và một trong số đó có thể tái hiện bàn thắng này" của HLV Park Hang-seo không có mấy giá trị về chuyên môn, hoặc đó chỉ là lời khích lệ nặng tính tâng bốc với các học trò của mình. Nên nhớ, đẳng cấp của Son Heung-min là hàng đầu Premier League, nếu so sánh với V.League, là một khoảng cách sâu thăm thẳm.

Đem cú solo bứt tốc của Công Phượng ra so sánh với Son Heung-min, nó tương tự với sự ngộ nhân khi đẩy Công Phượng và Xuân Trường sang chơi ở K.League - môi trường bóng đá đầy sức mạnh và tốc độ, hơn hẳn Việt Nam. Thất bại của những ngôi sao Việt Nam ở môi trường này là điều tất yếu, nhất là những cầu thủ vốn chưa từng được đánh giá cao về tốc độ và thể lực, thể hình như Xuân Trường vào Công Phượng.

Trao chiếc áo số 10 danh giá cho Công Phượng, HLV Park Hang-seo khẳng định vị thế của chân sút này trong đội tuyển Việt Nam, cũng như đặt niềm tin thành công vào cậu học trò cưng trong màu áo HAGL.

Được thầy Park cưng chiều hết mực, liệu Công Phượng có giẫm vào vết bánh xe cũ? - Ảnh 4.

Nhưng hãy nhớ, đa phần những bàn thắng của mình ghi được ở mùa giải V.League 2020, Công Phượng đều ghi vào lưới các đội bóng trung bình yếu. Trước Cảng Sài Gòn, anh và đồng đội thất thủ 0-1, trước CLB Hà Nội, ngay trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM thua trắng 0-3 trong ngày Công Phượng tịt ngòi.

Thê thảm hơn nữa là trận thua trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong ngày HLV Phạm Minh Đức ngạo nghễ tuyên bố rằng ông chỉ cần ra tay để "Công bắt chết Phượng", là CLB TP.HCM "hết bài".

Đã lâu rồi, Công Phượng chưa được trở lại là cầu thủ lớn của những trận đấu lớn. Công Phượng có tố chất của một cầu thủ xuất chúng, nhưng hãy để anh tìm kiếm điều đó trên đôi chân của chính mình, thay bằng những lời tâng bốc hay cưng chiều vô nghĩa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại