Đừng tung hô Xuân Trường nữa!

Đoàn Dự |

Một pha qua người đẹp mắt, một điểm 6 được cho là "khá" của Xuân Trường ở lần đầu thi đấu tại K-League trong màu áo Gangwon đã giúp tiền vệ này được tung hô. Nhưng đừng!

Chiều tối 1/7, Xuân Trường bất ngờ được Gangwon điền tên vào danh sách ra sân gặp Daegu tại vòng 18 K-League. Trận này, Xuân Trường được thi đấu 66 phút, sau đó Gangwon thắng 2-1 để vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Sau trận đấu, đã có những lời tung hô Xuân Trường, thậm chí còn cho rằng Gangwon chiến thắng để vươn cao trên BXH là nhờ tiền vệ người Tuyên Quang. Một số khác thì lấy pha bóng Xuân Trường qua người đẹp mắt ở phút 19, khiến cầu thủ đối phương phải phạm lỗi, nhận thẻ vàng để ca ngợi, cho rằng Trường đã chơi 1 trận thành công.

Trong phần đánh giá của mình, trang chủ K-League cũng cho Xuân Trường 6 điểm, trong khi điểm cao nhất trận là 7. Thế nhưng có thật sự là Xuân Trường đã chơi tốt ở lần đầu được Gangwon cho thi đấu ấy?

Màn trình diễn của Xuân Trường trước Daegu

Thực tế thì ngoài pha bóng khá ngẫu hứng ở phút 19, Xuân Trường gần như không có được tình huống nào khác nổi bật. Một vài tình huống, Trường chặn được bóng nhưng nhìn toàn cuộc, cầu thủ này có rất ít đóng góp cho lối chơi của Gangwon cả ở khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Có nhiều tình huống phòng ngự, Trường đứng khá lạc lõng so với đội hình Gangwon. Trong khi đó ở khía cạnh tấn công, có thể vì Gangwon chủ trương bám biên trái, cũng có thể vì chưa tin cậy các pha chuyền phát động của Xuân Trường nên gần như không luân chuyển bóng cho tiền vệ này.

Thi thoảng, Trường chỉ được chuyền bóng để đập nhả nhỏ ở tuyến giữa. Ít ra thì ở các tình huống ít ỏi đó, Trường cũng ghi điểm bằng cách... đập bóng lại khá nét.

Nếu so sánh Xuân Trường với đa phần các cầu thủ Gangwon khác, có thể khẳng định tiền vệ người Tuyên Quang chơi chưa tốt. Nhưng nếu nhìn nhận dưới góc độ Trường là một cầu thủ trẻ, tới từ một nền bóng đá kém phát triển, đá trận đầu cho Gangwon tại K-League thì 66 phút ấy cũng không quá tồi tệ.

Không thể ngay lập tức yêu cầu Xuân Trường hòa nhịp với lối chơi toàn đội trong bối cảnh ấy. Nhìn chung, Trường vẫn thể hiện được phần nào sự điềm tĩnh của mình, cố gắng tận hưởng cơ hội hiếm hoi được ra sân thi đấu.

Đừng tung hô Xuân Trường nữa! - Ảnh 2.

Điểm 6 chấm cho Xuân Trường của trang chủ K-League chỉ là mức... trung bình chứ chưa hẳn khá nếu so với các đồng đội.

Sự điềm tĩnh ấy của Xuân Trường là rất cần thiết. Bởi chỉ có cầu thị, vững vàng tâm lý thì tiền vệ này mới duy trì được nỗ lực, quyết tâm, chăm chỉ rèn luyện tại Hàn Quốc. Để giúp Trường có sự điềm tĩnh đó, có lẽ người ta nên hạn chế khen ngợi một cách chưa thật sự chuẩn xác.

Bóng đá Việt Nam và chính HAGL cũng đâu thiếu các trường hợp cầu thủ gặp khó khăn khi chìm đắm trong quá nhiều lời khen có cánh từ truyền thông và NHM!

Sau màn ra mắt vừa rồi, không rõ Gangwon liệu có sớm tạo cơ hội ra sân trở lại cho Xuân Trường hay không, khi trình độ của em vẫn kém hơn các vị trí chính thức. Chỉ mong rằng tiền vệ thuộc biên chế HAGL sẽ biết tự rút ra cho mình các điểm còn yếu kém, để tự hoàn thiện bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại