Đụng Philippines, Hữu Thắng sẽ học chiêu "giả ngây giả dại" của người Thái?

Đoàn Dự |

Chứng kiến Thái Lan hòa Indonesia, thắng sít sao Timor Leste, người ta đồ rằng tập thể trẻ xứ Chùa tháp đang giấu bài, đang đánh lừa các đối thủ.

Chẳng biết điều ấy có phải thật không. Vì nếu U22 Thái Lan đủ trình độ giấu bài đến thế mà sau đây vẫn giành quyền vào Bán kết SEA Games 29 thì họ quả thật đẳng cấp lắm thay.

Tuy nhiên, chuyện Thái Lan thi đấu những trận đầu tại SEA Games chưa tốt rồi sau đó ngày càng mạnh lên cũng chẳng hiếm. Trong bóng đá, một tập thể mạnh vì nhiều lý do mà trận hay trận xịt cũng vô cùng bình thường.

Chỉ biết là vài ngày qua, từ HLV cho tới ngôi sao Worachit đều ám chỉ Thái Lan thi đấu chưa đoàn kết. Có vẻ họ thật sự chưa thể hiện khả năng tốt nhất vì vài vấn đề khó nói mà như ông Worrawoot Srimaka mới đây ấm ức chia sẻ là:

"Nhiều cầu thủ chơi như kiểu không mong chờ chiến thắng gì cả. Đừng có hỏi tôi, tôi không biết lí do là gì đâu".

Điều này trái ngược ở U22 Việt Nam. Khỏi nói cũng biết các cầu thủ rất yêu quý và hết lòng vì HLV Hữu Thắng. Có lẽ vì thế mà khi thầy phát lệnh chơi tấn công trước Timor Leste và Campuchia, họ đã liều thân như chẳng có, bung mọi thứ tốt nhất ra hòng nghiền nát đối thủ?

Chỉ có điều dù lần lượt thắng 4-0, 4-1 thì cái "tốt nhất" của U22 Việt Nam vẫn để lại nhiều lo lắng, đấy là chuyện phung phí quá nhiều cơ hội và tiêu tốn quá nhiều thể lực.

Đụng Philippines, Hữu Thắng sẽ học chiêu giả ngây giả dại của người Thái? - Ảnh 1.

Tối nay, Công Phượng có bùng nổ (Ảnh: D.A)?

Giờ đây trước Philippines, nhiều người lại đang ước rằng các học trò của HLV Hữu Thắng cứ chơi kiểu "tìm hoa bắt bướm" như Thái Lan, thong giong tự tại mà thắng nhẹ nhàng 1-0 rồi giữ sức chiến Indonesia, Thái Lan lại hay.

Nhìn vào việc Văn Hậu, Xuân Trường bỗng nhiên dính thẻ vàng thứ 2 ở giải rất lạ trước Campuchia để rồi phải nghỉ trận gặp Philippines, có lẽ Hữu Thắng cũng đã tính trước đường đi nước bước ở trận đấu tối nay.

Nhân tiện trời mưa khó tập, ông đã cho các học trò "mổ băng" Philippines để dùng cái đầu thi đấu với địch thủ, thay vì cứ ào ào lên lấy thịt đè người như 2 trận vừa rồi.

Đụng Philippines, Hữu Thắng sẽ học chiêu giả ngây giả dại của người Thái? - Ảnh 2.

Philippines khát thắng nên HLV Hữu Thắng có thể bày mưu chờ sẵn (Ảnh: D.A).

Trong khi đó, Philippines đã 1 hòa, 1 thua nên HLV đối phương đặt trọng tâm phải thắng Việt Nam để nuôi cơ hội đi tiếp. Mục tiêu có phần quá tầm của đối thủ sẽ tiếp tay thêm cho HLV Hữu Thắng có một trận đấu nhẹ nhàng nếu biết vận dụng chiến thuật hợp lý.

"Tôi mong rằng U22 Việt Nam sẽ có nhiều mảng miếng chiến thuật hơn, chứ đừng chỉ bật tường trung lộ mãi thế" – đấy là mong ước của HLV Lê Thụy Hải, cũng như ước các cầu thủ tập trung hơn trong chiến đấu.

Mong rằng trước Philippines, U22 Việt Nam cứ thi đấu ru ngủ nhưng đã tiến công thì ăn chắc bàn thắng để rồi lại vật vờ giữ sức cho 2 trận đấu sắp tới, chứ đừng ào ào tấn công, phung phí cơ hội rồi lại kiệt quệ thể lực.

Dự đoán: U22 Việt Nam 3-0 Philippines

ĐH dự kiến

Đội hình dự kiến: Minh Long, Văn Thanh, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Kiên, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại