Đừng “ném đá”, đừng chỉ trích nữa vì đây là trận đấu 20 năm mới có 1 lần!

Đoàn Dự |

"20 năm xem bóng đá, tôi mới gặp một trận đấu đem lại nhiều cảm xúc đến thế" – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói như vậy khi an ủi ĐT Việt Nam tối qua.

Có quá, quá nhiều đều để nói, để phân tích về trận đấu của ĐT Việt Nam trước Indonesia tại Mỹ Đình. Nhưng gạt qua hết tất cả những vấn đề chuyên môn, những lời chỉ trích sai lầm… tối qua đích thực là một kỉ niệm đong đầy cảm xúc, khó quên trong đời fan túc cầu giáo tại Việt Nam.

Phút 90+3, khi Vũ Minh Tuấn ghi bàn vào lưới Indonesia, nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà Việt Nam, ngay trong màn ăn mừng đã có rất nhiều cầu thủ khóc.

Không khóc sao được khi ở phút 76, đội chủ nhà mất đi thủ môn Nguyên Mạnh, trong thế bị dẫn trước 1-0 (tổng tỷ số 3-1). Ở tình huống ấy, những người giàu tính tưởng tượng nhất cũng không nghĩ ĐT Việt Nam có thể mở ra 1 cơ hội khả dĩ để đi tiếp.

Khi tôi quay sang nói đùa với người đồng nghiệp về tỷ số 2-1 cho ĐT Việt Nam, rồi chúng ta có thể thắng ở loạt đấu penalty, anh bạn đã đáp lại nửa vui, nửa buồn rằng "để em cho máy bay kéo anh xuống, ở trên đó mơ cao quá".

Đừng “ném đá”, đừng chỉ trích nữa vì đây là trận đấu 20 năm mới có 1 lần! - Ảnh 1.

Vũ Văn Thanh ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho ĐT Việt Nam.

Câu chuyện phiếm chỉ vừa kết thúc chưa lâu, thì những bàn thắng liên tiếp đến với ĐT Việt Nam. Phút 83, Vũ Văn Thanh ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 rồi phút 90+3 là sự bùng nổ của Vũ Minh Tuấn.

Ngay bên đường biên, 1 anh bạn phóng viên đã khóc, hòa cùng nước mắt đầy cảm xúc của các cầu thủ cũng như NHM trên khán đài.

Một anh bạn khác của tôi tác nghiệp cạnh khán giả thì kể lại rằng thời điểm ấy, CĐV đứng cạnh đã ôm chặt lấy anh ăn mừng, làm suýt chút nữa… gãy cả ống kính máy ảnh.

Đừng “ném đá”, đừng chỉ trích nữa vì đây là trận đấu 20 năm mới có 1 lần! - Ảnh 2.

Vũ Minh Tuấn đưa ĐT Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1.

Ngay trước khi Vũ Văn Thanh ghi bàn, cả Mỹ Đình chìm trong một biển người im lặng đến đáng sợ. Khán giả Việt Nam vẫn thế, đến xem nhiều hơn là cổ vũ. Nhưng trong những phút cuối, kể cả những ai lạnh nhạt nhất cũng phải đứng dậy, cổ hết mình cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Sau trận đấu, chúng tôi bảo với nhau rằng, nếu Việt Nam có thể đi tiếp vào Chung kết thì trận đấu tối nay sẽ là 1 trong những trận đấu lịch sử của bóng đá nước nhà.

Chúng ta không xuất sắc về chuyên môn nhưng cảm xúc trong trận cầu ấy sau này sẽ vẫn được lưu lại, qua những đoạn clip và quan trọng nhất là qua hàng chục triệu NHM làm chứng nhân cả trực tiếp lẫn gián tiếp.

AFF Cup 2016: Việt Nam 2-2 Indonesia

Câu nói Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam an ủi thầy trò HLV Hữu Thắng là cảm xúc từ tận đáy lòng. Với rất nhiều người khác nữa, chắc chắn đây là trận cầu xúc động nhất họ được xem sau hàng chục năm qua.

Mùa Hè 2005, tôi tự nhiên "có hứng" thức xem trận Chung kết Champions League giữa Liverpool và AC Milan, cả hai đều không phải CLB tôi thích.

Nhưng trận đấu đó đã phần nào làm thay đổi tình yêu của tôi với bóng đá, nên một mức cao hơn khi chứng kiến màn ngược dòng không tưởng của Lữ đoàn đỏ.

Trận đấu tối qua trên Mỹ Đình cũng đã phần nào làm thay đổi cái nhìn của tôi với thầy trò HLV Hữu Thắng. HLV Lê Thụy Hải đã đúng khi nói về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ năm nay rất tốt.

Chúng ta vẫn thua, nước mắt vẫn rơi quá nhiều tại Mỹ Đình nhưng không ai phải đặt ra những giả thuyết đau lòng nào nữa. Chúng ta có thể khóc trong tiếc nuối, nhưng cũng là những giọt nước mắt đầy tự hào vì ĐT Việt Nam đã chơi quả cảm, như tinh thần của chính dân tộc đã chịu quá nhiều áp bức trong lịch sử hàng nghìn năm.

Đừng “ném đá”, đừng chỉ trích nữa vì đây là trận đấu 20 năm mới có 1 lần! - Ảnh 4.

HLV Hữu Thắng đã khóc và chưa thể ổn định cảm xúc trong suốt buổi họp báo sau trận.

Một trận Chung kết AFF Cup bị bỏ lỡ sẽ có trận Chung kết khác. Một trận thua bạc nhược như trước Malaysia sẽ rất khó để gột được vết nhơ.

Tối qua, ĐT Việt Nam đá với Indonesia và phần nào gột được cả vết nhơ tại Mỹ Đình cũng tầm này 2 năm về trước. Kết quả cũng chỉ là những con số vô tri trên bảng tổng kết nào đó, nhưng tinh thần là thứ quan trọng hơn sẽ đi cùng lứa cầu thủ trẻ đang có mặt trên ĐTQG Việt Nam, hay rất, rất nhiều thế hệ trẻ sau này của bóng đá Việt Nam nữa.

Nó sẽ là nguồn cảm hứng bất tận, là động lực để các cầu thủ của chúng ta sau này biết rằng, mọi khó khăn đều có cách để vượt qua, cứ cố gắng, nỗ lực thì những nút thắt sẽ dần được cởi bỏ.

Xin chúc mừng Indonesia đã chiến thắng chung cuộc tại Bán kết và xin chúc mừng Việt Nam đã chiến thắng chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại