Đừng đến chỉ để xem hát, dù có là Nhà hát của những giấc mơ!

Vân Bình |

Tại sao đến nhà hát lại không chỉ để xem hát? Vì Nhà hát của Man United không phải là một nhà hát bình thường, đó là Nhà hát của những giấc mơ...

Ngay khi hiệp 1 trận đấu giữa Man United và Hull City tại trận Bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn còn chưa kết thúc, Jose Mourinho quay lưng đi thẳng vào phòng thay đồ, mặc kệ các học trò vẫn đang miệt mài tìm bàn thắng khai thông bế tắc.

Không ai rõ lý do vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nổi điên là gì và nó chỉ được tiết lộ sau trận đấu khi ông trả lời phỏng vấn cho Sky Sports:

"Ở hiệp đầu, các cầu thủ phải làm tốt hơn, tôi có thể làm tốt hơn và các cổ động viên cũng có thể làm tốt hơn.

Đừng đến chỉ để xem hát, dù có là Nhà hát của những giấc mơ! - Ảnh 1.

Mourinho không hài lòng vì đội bóng trong hiệp 1

Khi tiếp Liverpool vào Chủ nhật tới, tất cả chúng ta lại phải làm tốt hơn nữa. Tôi cần phải làm tốt hơn, các cầu thủ và cổ động viên cũng vậy."

Có thể thấy Mourinho không thực sự hài lòng với màn trình diễn trên sân của các cầu thủ và trên khán đài của các cổ động viên. Với ông, các cổ động viên không phải chỉ bỏ tiền mua vé vào sân và ngồi im thin thít xem bóng. Công việc của họ là phải cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.

Những lời chỉ trích của Người đặc biệt hướng đến các fan hâm mộ Quỷ đỏ làm chúng ta nhớ lại hình ảnh của ông ở Chelsea. Ông không ngần ngại chỉ trích thẳng mặt các cổ động viên The Blues vì không biết cách "ủng hộ" tinh thần khi các cầu thủ thi đấu.

Hôm qua, mặc dù rơi vào giữa tuần và chỉ là một trận đấu tại đấu trường kém quan trọng nhất của Man United, nhưng vẫn có rất đông cổ động viên Quỷ đỏ dành thời gian đến Old Trafford. Theo thống kê, có đến hơn 65.798 khán giả có mặt trên sân, và không sân bóng của một câu lạc bộ nào khác ở nước Anh có đủ chỗ cho ngần ấy khán giả.

Vẫn biết Man United là một thương hiệu toàn cầu và các cổ động viên đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng hôm qua trên Nhà hát của những giấc mơ xuất hiện một lá cờ lạ, mà nếu không tinh tường về địa lý thì sẽ khó có ai biết được gì về lá cờ ấy.

Đừng đến chỉ để xem hát, dù có là Nhà hát của những giấc mơ! - Ảnh 2.

Old Trafford vẫn đông nghịt trong ngày Mata ghi bàn

Chủ nhân của lá cờ ấy là một nhóm cổ động viên Man United đến từ Mauritius, một quốc đảo nhỏ bé thuộc châu Phi nhưng nằm giữa Ấn Độ Dương, cách điểm cực đông phần đất liền của "Lục địa đen" đến hơn 1.000 km.

Được đến Old Trafford thực sự đã là một giấc mơ có thật với họ và xem ra họ vẫn còn may mắn hơn câu chuyện của Moses Kamara. Chàng sĩ quan an ninh sân bay đến từ Sierra Leone đến Manchester vào tháng Năm năm ngoái chỉ để xem đội bóng mình hằng yêu thích thi đấu, nhưng tất cả bị phá hỏng bởi báo động từ một quả bom giả được đặt trên khán đài Old Trafford.

Thế mới thấy các cổ động viên Quỷ đỏ phải yêu đội bóng đến mức nào mới có mặt trên sân để xem Man United thi đấu. Bất kể đối thủ là ai và ở giải đấu nào, chỉ cần một lần đặt chân đến Nhà hát vĩ đại và cổ kính đã là một khát khao cả đời.

Nhưng Mourinho cũng không sai. Hãy điểm qua chảo lửa Ataturk ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà Man United mô tả là "địa ngục", hay không khí tại La Bombonera và El Monumental trong những trận derby Argentina giữa River Plate và Boca Juniors mới thấy sức mạnh đến từ những khán đài là lớn đến mức nào để cho các đối thủ khi đặt chân lên thảm cỏ phải "kinh hồn bạt vía".

Đừng đến chỉ để xem hát, dù có là Nhà hát của những giấc mơ! - Ảnh 3.

Cái ôm Fellaini trao cho Mourinhi sau bàn ấn định tỷ số

Người đặc biệt đã thắng trận thứ chín liên tiếp, nâng chuỗi trận bất bại lên đến con số 15. Bây giờ, ông đã có đủ tự tin và bản lĩnh để chỉ trích "người nhà" khi Man United đã dần quên đi được những ngày ác mộng đã qua.

"Bóng ma" ám ảnh nhà hát thời hậu Sir Alex đã dần tan vào hư không và Mourinho đã cho thấy rằng Quỷ đỏ đã đặt niềm tin vào đúng người. Giờ đây, ông mới thật sự là ông chủ của Man United.

"Tôi mời các bạn đến nhà hát không chỉ để xem hát, hãy đến để "chơi", chơi cùng chúng tôi." Mourinho đã kết như thế.

Hãy để Nhà hát của những giấc mơ tiếp tục được vang lên những khúc tráng ca kiêu hùng và vĩ đại nhất!

Clip trận đấu Man United 2-0 Hull City:

Bán kết lượt đi EFL Cup: Man United 2-0 Hull City

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại