ĐT Đức: Khi xe tăng hỏng pháo, lạc đường

Lê Sơn |

Cùng với chủ nhà Pháp thì ĐT Đức được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, tuy nhiên có vẻ như Cỗ xe tăng đang gặp trục trặc và có dấu hiệu “yếu pin”.

Xe tăng hỏng pháo

Tại Euro năm nay, thầy trò Joachim Loew đặt mục tiêu chinh phục chức vô địch để trở thành ĐTQG sở hữu cùng lúc 2 chiếc cúp danh giá nhất (World Cup và Euro).

Tuy nhiên nếu nhìn vào 2 trận đấu vừa qua, rõ ràng người Đức đang gặp nhiều vấn đề trong đó nổi bật nhất chính là sự bế tắc trên hàng công.

Sau 2 trận đấu đầu tiên tại Euro 2016, dù gặp những đối thủ vốn không được đánh giá quá cao là Ukraine và Ba Lan nhưng Đức vẫn chưa thể khẳng định được sức mạnh của mình.

Ở trận đấu với Ukraine, các tiền đạo của Mannschaft hoàn toàn "tịt ngòi", người lập công là tiền vệ Schweinsteiger và hậu vệ Mustafi.

ĐT Đức: Khi xe tăng hỏng pháo, lạc đường - Ảnh 1.

Sau chức VĐ thế giới, Đức được coi là ứng viên hàng đầu tại Euro 2016.

Đến trận gặp Ba Lan, hàng công của Cỗ xe tăng đã thi đấu như gà mắc tóc, và hệ quả là Đức nhận trận hòa 0-0 đầy tẻ nhạt.

Thậm chí ở trận này, vẫn những con người cũ từng tỏa sáng ở World Cup 2014, nhưng Đức còn không có nổi cú sút trúng đích nào trong suốt hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, dù cố gắng nhưng sự cải thiện cũng chẳng rõ rệt là bao khi những tình huống đáng xem mà hàng công của Đức tạo ra là quá hiếm hoi.

Nhìn chung sau 2 trận đấu, những con bài chiến lược của Loew trên hàng công như Muller, Gotze, Gomez, Ozil, Draxler đều gần như "tàng hình".

ĐT Đức: Khi xe tăng hỏng pháo, lạc đường - Ảnh 2.

Đức đang chưa thể hiện được sức mạnh của mình.

Bài học Italia, Tây Ban Nha

Chỉ trong vòng đúng 1 thập kỷ qua, thời thế đã liên tục xảy ra những cuộc xoay vần theo kiểu… 180 độ.

Sau chức vô địch World Cup 2006, người Italia bước vào Euro 2008 trong tâm thế đầy ngạo nghễ, ai cũng nghĩ đội bóng Thiên thanh sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Nhưng rồi, họ đã làm được những gì? Italia thất bại ở tứ kết và HLV Roberto Donadoni phải từ chức trong lặng lẽ.

Cơn bĩ cực tiếp tục kéo dài khi Italia một lần nữa thảm bại tại World Cup 2010 và HLV Marcello Lippi cũng đã phải muối mặt ra đi.

Điều tệ hại tương tự xảy ra với Tây Ban Nha tại World Cup 2014.

Trước giải đấu này, đội bóng xứ bò tót vẫn đứng ở đỉnh cao của danh vọng với 2 chức vô địch Euro liên tiếp (2008, 2012) chưa kể xen giữa còn là ngai vàng World Cup 2010.

Thế nhưng tại Brazil, Tây Ban Nha cũng đã "chết" theo cách của người Italia khi thất bại ngay từ vòng bảng.

Vẫn những con người đã từng làm nên danh vọng nhưng sau 2 năm, Tây Ban Nha đã chỉ là cái bóng của mình bởi sự bế tắc và thiếu khát khao chiến đấu.

ĐT Đức: Khi xe tăng hỏng pháo, lạc đường - Ảnh 3.

Muller và đồng đội vẫn đang cho thấy sức ì trên hàng công.

Trở lại hiện tại, người Đức không đến nỗi bi đát đến vậy bởi Cỗ xe tăng vẫn đang thênh thang trên chặng đường vượt qua vỏng bảng để tiến vào vòng 1/8.

Tuy nhiên có vẻ như sau 2 trận đấu, lối chơi và tinh thần của người Đức vẫn đang có vấn đề?

Thứ nhất, dù vẫn cầm bóng áp đảo (ở trận gặp Ba Lan, họ cầm bóng tới 60%) tuy nhiên số cơ hội nguy hiểm được tạo ra lại đang tỷ lệ nghịch.

Thứ hai, lối chơi của Đức vẫn còn tỏ rõ sự đơn điệu, chủ yếu thiên về tấn công biên, khác hẳn với phong cách đa dạng, mềm mại và biến hóa mà Loew đã áp dụng ở World Cup 2014.

Sau 2 trận vừa qua, ngoại từ Toni Kroos vẫn thi đấu tốt (với 109 đường chuyền và tỉ lệ thành công 94% trong trận gặp Ba Lan) thì những ngòi nổ như Ozil, Muller, Gotze, Gomez… vẫn còn đang cho thấy sức ì và có vẻ vẫn còn thiếu đi khát khao chiến thắng.

Nhìn chung, vẫn còn là quá sớm để khẳng định Đức sẽ thành công hay thất bại ở kỳ Euro năm nay.

Tuy nhiên nếu Joachim Loew không biết cách "nạp pin" cho các học trò một cách kịp thời, Cỗ xe tăng sẽ còn tiếp tục mất lái và khó lòng vượt dốc được nữa.  

Highlight Đức 0 - 0 Ba Lan, vòng 2 Euro 2016

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại