Đông Timor huy động "võ sư Flores", Việt Nam chỉ có toàn "Văn"

AQ |

Đông Timor định chơi nặng tay với U22 Việt Nam nhưng có vẻ đối thủ này đã quên việc đội chủ nhà được tôi rèn trong "Võ-League".

Trong cuộc báo sáng 18/7, vị HLV trưởng Kim Sinh Wang bên phía U22 Đông Timor khẳng định sẽ khắc chế đội chủ nhà bằng một lối chơi rắn nhất có thể. Đông Timor sẽ không ngần ngại thi triển những pha vào bóng "hết chân" nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bị U22 Việt Nam chọc thủng lưới.

Có thể thấy là đội bạn không định đến sân Thống Nhất để làm bao cát. Mỗi cầu thủ Đông Timor sẽ chiến đấu dữ dằn như một võ sư Vịnh Xuân Nam Anh. Cũng dễ hiểu khi Đông Timor quyết biến sân bóng đá thành sàn đấu võ. Bởi với một đội bóng có chuyên môn kém hơn, chơi rắn là một trong những giải pháp mang tính bắt buộc.

Nhưng nếu Đông Timor nghĩ rằng họ là Flores, còn U22 Việt Nam là Đoàn Bảo Châu, họ đã lầm. Những Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Khánh hay Văn Kiên dù tên có đệm chữ "Văn" nhưng thực chất đều là môn sinh dày dạn của "lò" V-League khét tiếng thiên hạ về độ khốc liệt.

Đông Timor huy động võ sư Flores, Việt Nam chỉ có toàn Văn - Ảnh 1.

U22 Việt Nam đã sẵn sàng "tiếp chiêu".

Đừng nói là Flores, ngay cả Cung Lê cũng khó trụ quá 1 hiệp nếu định thử sức tại giải đấu mà dư luận gọi vui là "Võ-League". Theo tuyên bố của HLV Hữu Thắng, U22 Việt Nam sẽ không bận tâm đến chuyện đối thủ đá rắn hay mềm. Mục tiêu chính của đội chủ nhà là rời sân cùng 3 điểm và càng nhiều bàn thắng càng tốt để hướng tới việc giành vé dự VCK.

Khác hẳn ông Kim Sinh Wang đang cố "chém gió" vù vù hòng giúp các học trò khỏi mất tinh thần, HLV Hữu Thắng nói năng nhỏ nhẹ mà rất thực lòng. Xuất thân là cựu hậu vệ thép của bóng đá Việt Nam, Hữu Thắng có thể được coi là "sư tổ" của trường phái "chặt chém" rồi, khỏi cần phía Đông Timor phải giáo huấn.

HLV Hữu Thắng muốn đội bóng do ông chỉ huy thi đấu với tinh thần thượng võ ở cuộc tỷ thí đối thủ dưới cơ. Những Văn Toàn hay Văn Thanh đương nhiên sẽ vâng lệnh thầy. Tuy nhiên, một khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, chẳng ai có thể nói trước được điều gì.

U22 Việt Nam sẽ tập trung đá bóng, nhưng nếu đối thủ chỉ nhăm nhăm đá người thì... hãy đợi đấy. Nguy cơ về một trận "thua đau" đúng theo nhiều nghĩa đang mở rộng trước mắt Đông Timor nếu họ không "trục xuất Flores" khỏi tâm trí khi bước lên thảm cỏ gập ghềnh của sân Thống Nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại