Cái giường của Tổng thống Hàn, căn phòng cho Công Phượng

AQ |

Tại sao người Hàn Quốc lại đang đau đầu với chiếc giường của cựu Tổng thống Park Geun-hye? Và Công Phượng thì liên quan gì đến cái giường ấy?

1. Những tưởng sau khi bà Park bị hạ bệ vì bê bối tham nhũng, người Hàn Quốc sẽ chỉ quan tâm đến những thứ vĩ mô mà hệ lụy của chúng có thể gây ra động đất, đổ nhà. Chứ một cái giường cỏn con mà bà Park từng nằm khi còn tại vị thì có gì để bận tâm?

Câu chuyện về chiếc giường hóa ra lại không đơn giản như mọi người nghĩ. Lúc đầu, giới chức năng định cho các nhân viên trực đêm tại phủ Tổng thống ngủ trên chiếc giường đó. Song sau một hồi cân nhắc, người ta thấy rằng chiếc giường Tổng thống quá sang trọng so với nhu cầu của một anh bảo vệ ban đêm tại phủ.

Khi tân Tổng thống Moon Jae-in và đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook dọn vào "Nhà xanh", họ đem theo giường mới chứ không đụng đến chiếc giường vừa cũ, vừa có "lý lịch" xấu kia. Là đồ vật có giá trị lịch sử, chiếc giường của bà Park không thể đem bán đồng nát hoặc vứt đi. Phương án hứa hẹn là đem nó đi triển lãm.

Cái giường của Tổng thống Hàn, căn phòng cho Công Phượng - Ảnh 1.

Bà tổng thống thì đã đi tù, nhưng chiếc giường thì vẫn gây tranh cãi.

Nhưng cũng chưa thể đem chiếc giường đi ngay được. Vì theo đúng quy trình, phải sử dụng nó thêm một thời gian cho đỡ phí rồi mới được mang ra ngoài. Loay hoay hồi lâu, người ta tìm một căn phòng trống và khiêng chiếc giường quẳng vào đó để có thời gian làm việc khác.

2. Nếu được phép nhốt Công Phượng vào một căn phòng trống khi vòng loại U23 châu Á khởi tranh vào ngày 19/7 trên sân Thống Nhất, nhiều người hẳn sẽ làm ngay. Bởi vào thời điểm này, niềm tin vào cầu thủ từng được xem là "ông hoàng bóng đá Việt" đã suy giảm nghiêm trọng.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào HLV Hữu Thắng để chờ câu trả lời là liệu Công Phượng có xứng đáng được đá chính tại vòng loại U23 châu Á và xa hơn nữa là SEA Games 29. Hoặc thực tế hơn, xếp Công Phượng ở đâu nào cho hiệu quả.

Về lý thuyết, Công Phượng thoải mái nhất trong vai trò của một "số 10". Nhưng sau trận đấu được chơi đúng ở vị trí sở trường với Jordan hồi tháng trước, Công Phượng đã bị chiến lược gia lão làng Lê Thụy Hải "dần" tơi tả: "Đá lúng túng lắm, không qua được người, phối hợp rất kém, đập nhả với đồng đội cũng dở, di chuyển thì thiếu hợp lý".

Cái giường của Tổng thống Hàn, căn phòng cho Công Phượng - Ảnh 2.

Phải làm gì với Công Phượng bây giờ?

Giả sử đẩy Công Phượng lên chơi tiền đạo cắm, cầu thủ này sẽ gặp bất lợi lớn khi chỉ cao 1m68. Đưa Công Phượng ra biên, thành viên của HAGL lại thiếu tốc độ.

"Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu ấy cách giải tỏa áp lực, cách thi đấu như thế nào trên sân cũng như tập luyện". Nghe phát biểu mới nhất của HLV Hữu Thắng về Công Phượng mà ngỡ như đang nghe đề cập đến một cầu thủ thuộc lứa nhi đồng chứ không phải nhân tố dạn dày trận mạc.

Công Phượng với Việt Nam hiện nay khá giống như trường hợp của cặp Gerrard - Lampard với tuyển Anh dạo nọ. Dùng không xong, bỏ chẳng đặng.

Tương tự chiếc giường của bà Park, Công Phượng là một cá nhân có tính biểu tượng. Không đưa Công Phượng vào sân, một bộ phận khán giả không nhỏ khác sẽ trở nên hụt hẫng, hậm hực và thậm chí hung hăng. Chưa kể, lượng vé bán ra có nguy cơ sụt giảm.

Chiếc giường của bà Park có cái 4 chân cứng cáp mà còn chẳng biết dùng vào việc gì. Công Phượng chỉ có một cặp giò đang ngày càng ríu lại, vậy tính sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại