Trung Quốc lại rúng động vụ hòa thượng khiến cô gái trẻ mang thai

Nguyễn Nhung |

Sau những bê bối liên quan đến phương trượng Thiếu Lâm Tự, dư luận Trung Quốc lại đang sôi sục vụ một hòa thượng ở ngoại thành Bắc Kinh lấy cớ chữa bệnh khiến một cô gái mang thai.

Vị hòa thượng đang được truyền thông Trung Quốc “để mắt” tới là Diệu Văn hòa thượng – người đang đảm nhiệm chức vụ quản lý các tăng ni phật tử trong chùa Phổ Chiếu ở Mật Vân, ngoại thành Bắc Kinh.

Theo các nguồn tư liệu công khai, hòa thượng Diệu Văn có pháp hiệu là Liên Tử, tên tục Lý Văn Khoa, người Ninh Hạ, sinh năm 1964, rất giỏi thư pháp.

Theo lời nạn nhân Bá Hàn (tên đã thay đổi), vị hòa thượng này tự xưng thông thuộc “Thiểm công” và “kim cương công phu”, mượn cớ chữa bệnh và khiến cô ta mang bầu.


Phòng ở của hai anh em hòa thượng Diệp Văn và Vĩnh Hưng tại chùa Phổ Chiếu.

Phòng ở của hai anh em hòa thượng Diệp Văn và Vĩnh Hưng tại chùa Phổ Chiếu.

Lời khai của nạn nhân

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) dẫn lời Bá Hà cho hay, từ ngày 18-22/8/2015, cô gái 30 tuổi này đến chùa nơi hòa thượng Diệu Văn làm việc để làm lễ siêu độ cho ông nội vừa mới mất.

Trong ba ngày đó, vị hòa thượng có chức sắc trong chùa luôn chủ động nói chuyện, thậm chí còn trao đổi thông tin Wechat, số điện thoại với nữ phật tử.

Ngày 29/8, Diệu Văn nói với Bá Hàn rằng bản thân ông ta cảm thấy có duyên với cô gái này và đề nghị Bá Hàn nhận ông ta làm “cha nuôi” và nhận hòa thượng Thánh Huệ trong chùa làm “mẹ nuôi”.

Nghi lễ nhận bố mẹ nuôi diễn ra sau đó một ngày tại ngay trong phòng của nhà sư 53 tuổi. Đêm hôm đó, cô gái trẻ ngủ lại trong chùa.

Bá Hàn cho hay, vì đã nhận hòa thượng làm “cha nuôi” nên cô không ngại kể với Diệu Văn những rắc rối về mặt sức khỏe và tâm lý mà mình đang gặp phải.

Điều này cũng đã được giới phóng viên kiểm chứng qua những tin nhắn qua lại giữa cô gái trẻ và vị hòa thượng còn lưu trên điện thoại.

Tầm hơn 1h sáng 31/8, Diệu Văn gọi điện thoại cho Bá Hàn nói rằng ông ta thông thuộc “kim cương công phu”, có thể hóa giải tâm trạng u uất cho cô, đồng thời bảo cô đến ngay phòng mình để chữa trị.

Theo lời cô gái trẻ, sau khi vào phòng, cô như bị bỏ bùa và sau đó đã quan hệ tình dục với vị hòa thượng vừa mới nhận làm “cha nuôi”.

Bá Hàn cho hay, từ trước đến nay cô vẫn đơn thân, chưa từng quan hệ tình dục nên hoàn toàn thiếu ý thức tự bảo vệ mình. Khi quan hệ với nhà sư, cô thực sự cũng không ý thức rõ ràng được mình đang làm gì.

Sau khi “được chữa bệnh”, cô gái trẻ không hề cảm thấy chứng u uất được giảm bớt mà còn cảm thấy đầu óc mụ mị hơn. Trở về phòng chưa được bao lâu, đến tầm hơn 3h sáng, nhà sư lại tiếp tục gọi “con nuôi” sang chữa bệnh.

Bá Hàn tưởng thật liền tiếp tục sang phòng hòa thượng và hai người tiếp tục phát sinh quan hệ.

Một nhà sư trong chùa không muốn tiết lộ danh tính cho hay, vào sáng sớm ngày 31/8, người này có thấy Bá Hàn vào phòng hòa thượng Diệu Văn.

Trong lịch sử nói chuyện trên Wechat được lưu trên điện thoại của Bá Hàn, phóng viên cũng phát hiện những đoạn hội thoại tranh cãi giữa hai người về việc này.

“Tôi không ép cô sang phòng tôi để...”, “Chỉ cần anh và tôi thực sự có thể sống cùng nhau, tôi sẽ chấp nhận”, “Tôi nói với cô rồi, chúng ta không có kết quả gì đâu”...


Đoạn hội t hoại được lưu trên điện thoại của Bá Hàn.

Đoạn hội t hoại được lưu trên điện thoại của Bá Hàn.

Theo cô gái trẻ, cũng từ sau khi đạt được ý đồ đen tối, vị hòa thượng nhanh chóng trở nên lạnh nhạt với mình. Từ trước ngày 1/10/2015, Diệp Văn chính thức “bế quan” tránh mặt Bá Hàn.

Vốn dĩ chấp nhận “sống qua ngày” với hòa thượng song sự “trở mặt” nhanh như trở bàn tay của Diệp Văn khiến Bá Hàn nảy sinh hận thù.

Cô này quyết tâm quan hệ với em trai Diệp Văn là hòa thượng Vĩnh Hưng, cùng làm trong một chùa với hòa thượng anh để... trả thù.

Theo đó, vào ngày 10/11, Bá Hàn và Vĩnh Hưng rủ nhau đển một căn hộ thuộc quyền sở hữu của vị hòa thượng.

Thế nhưng, cách làm của cô gái 30 tuổi dường như không mang lại ích lợi gì. Lịch sử chuyện trò lưu trên điện thoại của cô gái cho thấy những tin nhắn của Diệp Văn gửi Bá Hàn: “Nếu cô thực sự yêu em trai tôi, muốn sống cả đời với nó, đó cũng là chuyện tốt”.

Cái thai không người nhận

Còn chưa kịp bình tâm đối mặt với thực tế bị một hòa thượng “đưa vào đời”, Bá Hàn càng hoang mang khi thấy mình bị trễ kinh hơn 2 tháng. Vào trung tuần tháng 10, cô gái trẻ sốt ruột, đi bệnh viện kiểm tra mới biết mình đã mang thai.

Ngày 21/12, từ kết quả siêu âm trắng đen có được từ bệnh viện Tuyên Vũ, Bắc Kinh, phóng viên cho hay cái thai trong bụng cô gái đã được 15 tuần.

Theo lời Bá Hàn, nếu lui lại 15 tuần tính từ ngày 21/12 thì thời điểm đó là cuối tháng 8, đầu tháng 9. Và vào thời điểm đó, cô chỉ có quan hệ với hòa thượng Diệp Văn.


Kết quả siêu âm trắng đen cái thai trong bụng cô gái trẻ.

Kết quả siêu âm trắng đen cái thai trong bụng cô gái trẻ.

Tuy nhiên, vị hòa thượng nhất định chối bỏ, không thừa nhận việc này. Để làm rõ trắng đen, Bá Hàn đã đề nghị nhà sư làm giám định nhưng người này nhiều lần hứa những không thực hiện.

Đến tháng 1/2016, dưới sự khuyên nhủ của người nhà và bạn bè, cô gái trẻ quyết định phá bỏ cái thai trong bụng.

Bịt miệng phóng viên

Sau khi tiếp nhận thông tin này, phóng viên trang Haiwai đã liên lạc với người phụ trách báo chí của chùa Phổ Chiếu nhưng người này không ngay lập tức nhận lời phỏng vấn.

Khi ngồi chờ đợi tại phòng khách của nhà chùa, phóng viên gặp một người đàn ông tự xưng là anh của trai của Bá Hàn.

Người này nói rằng sau khi bàn bạc với gia đình, cô gái trẻ không muốn truy cứu chuyện đã xảy ra với hòa thượng Diệu Văn, cũng không muốn phóng viên tiếp tục phỏng vấn thêm bất cứ ai.

Người này cũng cho biết, Bá Hàn khi đó đang ở trên xe riêng bên ngoài nhà chùa, có điều gì khúc mắc hãy ra đó trực tiếp hỏi cho rõ.

Khi phóng viên từ chối, người đàn ông lạ chủ động đề xuất đưa cho phóng viên một khoản tiền để “bịt miệng” nhưng bị từ chối.

Để tránh bị quấy rối, ảnh hưởng đến hoạt động phỏng vấn, phóng viên sau đó quyết định tạm thời rời khỏi ngôi chùa.

Kết quả điều tra sau đó cho thấy, người đàn ông lạ “tiếp” phóng viên trang Haiwai không phải là anh trai của Bá Hàn mà là một đồ đệ của Diệu Văn.

Được biết, cả hai hòa thượng là Diệu văn và Vĩnh Hưng đã bị gạch tên khỏi nhà chùa vào tháng 2 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại