Phục sát đất trước những bàn tay điêu luyện đến mức khó tin

Minh Lý |

Nhờ làm đi làm lại những động tác này hàng ngày khiến cho đôi tay của họ trở nên thuần thục đến khó tin.


1. Nhìn thôi đã thấy chóng mặt lắm rồi. Sao anh ấy lại có thể quay nhanh mà băng dính không bị lệch như vậy được nhỉ?

1. Nhìn thôi đã thấy chóng mặt lắm rồi. Sao anh ấy lại có thể quay nhanh mà băng dính không bị lệch như vậy được nhỉ?


2. Nhà hàng pizza có đông khách đến mấy thì anh vẫn lo liệu được.

2. Nhà hàng pizza có đông khách đến mấy thì anh vẫn lo liệu được.


3. Làm nhanh như vậy liệu có nhầm hóa đơn giữa các gói hàng không nhỉ?

3. Làm nhanh như vậy liệu có nhầm hóa đơn giữa các gói hàng không nhỉ?


4. Thánh gọt dưa hấu đây rồi.

4. Thánh gọt dưa hấu đây rồi.


5. Từng ghế đu vẫn chuyển động đều qua vòng quay, không chút sai sót. Tài thật!

5. Từng ghế đu vẫn chuyển động đều qua vòng quay, không chút sai sót. Tài thật!


6. Gọt xoài trong vòng 1 nốt nhạc.

6. Gọt xoài trong vòng 1 nốt nhạc.


7. Cứ như thể anh ý đang múa kiếm vậy.

7. Cứ như thể anh ý đang múa kiếm vậy.


8. Có lẽ anh ấy đã làm công việc lau kính lâu lắm rồi.

8. Có lẽ anh ấy đã làm công việc lau kính lâu lắm rồi.


9. Không sót một ngăn tủ nào luôn.

9. Không sót một ngăn tủ nào luôn.


10. Đừng nhìn anh ý làm, bạn sẽ chóng mặt đấy.

10. Đừng nhìn anh ý làm, bạn sẽ chóng mặt đấy.


11. Anh bạn xếp bát vào giỏ như một con robot chính hiệu, không lệch đi đâu cả.

11. Anh bạn xếp bát vào giỏ như một con robot chính hiệu, không lệch đi đâu cả.


12. Nhìn giống cái máy đóng dấu quá.

12. Nhìn giống cái máy đóng dấu quá.


13. Sao không chiếc búa nào đụng vào chiếc búa nào vậy nhỉ?

13. Sao không chiếc búa nào đụng vào chiếc búa nào vậy nhỉ?


14. Không rơi một giọt nào ra ngoài luôn nhé.

14. Không rơi một giọt nào ra ngoài luôn nhé.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại