Ông bố tị nạn Syria bị ngáng chân dính cáo buộc là khủng bố

Phương Đăng |

Câu chuyện hai bố con tị nạn Syria bị một nữ phóng viên Hungary đá, ngáng chân mới đây được cả thế giới quan tâm. Tuy nhiên, ông bố Syria - nhân vật chính của câu chuyện - vốn được dư luận ủng hộ rộng rãi lại vừa bị cáo buộc là thành viên của một nhóm khủng bố ở quê nhà.

Cụ thể, theo RT, Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd Syria (PYD) đã lên tiếng cáo buộc ông Osama Abdul Mohsen, nhân vật chính trong câu chuyện được cả thế giới quan tâm, là thành viên của  Mặt trận Al-Nursa - một nhóm khủng bố khét tiếng có liên quan đến tổ chức al-Qaeda tại Syria.


Ông bố Syria Osama Abdul Mohsen và con trai

Ông bố Syria Osama Abdul Mohsen và con trai

Trong một tuyên bố, PYD khẳng định, ông Mohsen đã phạm những tội ác chống lại dân thường tại quê nhà trước khi mang danh người tị nạn chạy trốn chiến tranh và xung đột tại Syria tới châu Âu.

“Osama Abdul đã tham gia các nhóm nổi loạn vào năm 2011 và gây ra nhiều tội ác chống các cộng đồng thiểu số, trong đó có người Kurd”, tuyên bố của PYD viết.


Ông Osama Abdul Mohsen đã tới Tây Ban Nha tị nạn và hiện sống tại đây.

Ông Osama Abdul Mohsen đã tới Tây Ban Nha tị nạn và hiện sống tại đây.

Cũng theo tuyên bố trên, bằng chứng do nhiều người Kurd cung cấp cùng những hình ảnh thu được từ trang Facebook của Mohsen cho thấy sự liên quan của người đàn ông này với các hoạt động của Mặt trận Al-Nursa.

PYD cũng cho rằng, Osama Abdul Mohsen sống tại thành phố Tel Abyad của Syria đã quyết định chạy trốn khỏi quê hương trước khi lực lượng người Kurd chiếm giữ thành phố hồi tháng 7 vì lo sợ việc ông ta liên quan tới nhóm khủng bố sẽ bị bại lộ.

Theo PYD, ông Mohsen bị cáo buộc không chỉ là thành viên của Mặt trận Al-Nursa mà còn là đối tượng chống người Kurd gần các thành phố Amudeh, Serekaniye và Afrin (Syria).

Ông này cũng bị cáo buộc kích động bạo lực sau một trận bóng năm 2004 giữa 2 câu lạc bộ  al-Fatwa và Qamishlo's Jihad. Ông Mohsen từng là huấn luyện viên của câu lạc bộ al-Fatwa ở Deir ez-Zor từ năm 2004 đến 2010. Vụ bạo lực đã dẫn đến cái chết của 50 người Kurd.

Trước khi xuất hiện cáo buộc trên, ông Mohsen được nhiều người biết đến và ủng hộ sau khi một đoạn video lan truyền trên các trang mạng xã hội cho thấy, ông và cậu con trai của mình bị một nữ phóng viên Hungary đá, ngáng chân và ngã lăn ra đất.


Hình ảnh ông bố Syria và cậu con trai bị nữ phóng viên đá, ngáng chân ngã lăn ra đất.

Hình ảnh ông bố Syria và cậu con trai bị nữ phóng viên đá, ngáng chân ngã lăn ra đất.

Vụ việc khiến nữ phóng viên Hungary bị lên án dữ dội, bị cho thôi việc và phải công khai xin lỗi.  Trong khi đó, ông Mohsen và con trai nhận được sự ủng hộ của dư luận thế giới.

Thậm chí, một học viện bóng đá Tây Ban Nha còn mời ông này và gia đình đến sống ở nước này sau khi câu chuyện ông từng là một huấn luyện viên bóng đá ở Syria được tiết lộ.

Ông Mohsen còn được trao cho cơ hội làm việc tại trường bóng đá Tây Ban Nha Cenafe ở Getafe, gần Madrid.


Con trai ông Osama Abdul Mohsen được gặp cầu thủ ngôi sao Cristiano Ronaldo trên sân bóng.

Con trai ông Osama Abdul Mohsen được gặp cầu thủ ngôi sao Cristiano Ronaldo trên sân bóng.

Ngoài ra, ngôi sao bóng đá quốc tế Cristiano Ronaldo còn đích thân mời gia đình ông đến xem một trận cầu giữa Real Madrid và Granada. Tại sân vận động, cậu con trai ông Mohsen đã được gặp cầu thủ Ronaldo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại