Nữ đại gia “méo mặt” vì thụ tinh nhân tạo

Nguyễn Nhung |

Ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều cặp cha mẹ, thụ tinh nhân tạo đôi khi đẩy những người cầu tự vào tình huống dở khóc dở cười.

Tháng 9 năm 2000, Nữ đại gia Hồng Kong Vương Tông Quỳnh đến Bệnh viện Nội tiết ngoại khoa Trung Sơn Thâm Quyến để chữa vô sinh và quen biết một bác sỹ họ Trương, công tác tại khoa sản bệnh viện.

Theo lời kể của Vương, khi ấy bà còn trẻ đẹp cộng với tài sản kếch xù hàng triệu NDT nên bác sỹ Trương đã chủ động “tấn công” bà.

Chân dung Vương Tông Quỳnh hiện nay và trước đây.

Tháng 5 năm 2001, qua kết quả xét nghiệm từ bệnh viện, nữ đại gia biết mình không thể thụ thai theo phương pháp thông thường nhưng các tế bào trứng thì vẫn tốt.

Bà quyết định thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo để mang thai. Do quá trình điều trị vô cùng phức tạp nên đòi hỏi vị đại gia này phải nhiều lần đến bệnh viện.

Nữ đại gia chia sẻ có lần đi uống cà phê cùng Trương, y nói muốn sinh con cùng bà, và đương nhiên người phụ nữ này nhận lời một cách không do dự.

Tại thời điểm đó, Vương Tông Quỳnh đã kết hôn với một người Hồng Kông, nhưng quan hệ vợ chồng chỉ còn trên danh nghĩa vì thực tế hai người đã ly thân 5 năm.

Ít lâu sau Vương và Trương dọn đến sống cùng nhau, mua chung nhà. Hai bên thống nhất ký giấy thỏa thuận rõ trách nhiệm tiền vay mua nhà và việc nuôi con.

Nội dung thỏa thuận nêu rõ “mua nhà là vì nuôi con và hạnh phúc gia đình”. Trương ký tên trong giấy với danh nghĩa là chồng của Vương.

Bác sỹ và bệnh nhân cùng thụ tinh nhân tạo

Sau khi ký giấy thỏa thuận, việc thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của Trương và trứng của Vương được tiến hành, tạo ra hơn hai mươi phôi thai.

19/2/2001 con gái lớn của hai người được sinh ra bởi người mẹ mang thai hộ, 6/2/2003 con gái thứ hai do Vương tự mang thai chào đời.

Sau khi sinh con gái thứ hai quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi. Theo lời Vương, sau khi bà sinh con gái tại Hồng Kong, Trương luôn mắng nhiếc vì người đàn ông này muốn có con trai.

Đến ngày 4/6/2003, nữ đại gia Hồng Kong kiện Trương ra tòa với mong muốn chấm dứt quan hệ “sống chung một nhà” và đòi tiền nuôi con.

Cùng thời điểm ấy, Trương cũng dính vào một vụ kiện tụng khác. Vợ hợp pháp của Trương kiện ông ta vì tội trùng hôn, đã có vợ nhưng vẫn chung sống với người phụ nữ khác.

Tòa án phán quyết toàn bộ năm căn hộ và tài sản thuộc về vợ con hợp pháp khi đó của Trương, ngoài ra mỗi tháng người này phải chi 2000 NDT nuôi con.

Đến lúc đó vị nữ đại gia mới “ngã ngửa” khi biết bác sỹ khoa sản đã có vợ. Tuy rất “phẫn nộ” nhưng bà Vương vẫn muốn kết hôn với Trương và quay về hồng Kong chính thức ly hôn với chồng.

Tuy nhiên, khi Vương quay lại Thâm Quyến để tìm Trương với hy vọng xây dựng lại gia đình, người đàn ông này đã biến mất.

Qua tìm hiểu, nữ đại gia biết rằng Trương đã đến rất nhiều nơi để làm việc như Quảng Châu, Thiệu Quan, Mai Châu, Vũ Hán. Người phụ nữ này thậm chí còn treo tiền thưởng trên mạng với hy vọng tìm được “bố của con mình” nhưng đều vô ích.

Bà Vương kể lại những câu chuyện "đau đầu" mà mình đang vướng phải.

Điều bất ngờ lại ập đến

Tháng 11 năm 2008 đột nhiên nữ đại gia nhận được một cuộc điện thoại nói đang giữ con trai 8 tháng tuổi của bà và yêu cầu 100.000 NDT để đổi lấy con.

Vương Tông Quỳnh cảm thấy rất khó hiểu vì bản thân lúc ấy đã 43 tuổi, nhiều năm độc thân nay lại có người nói mình có con trai và đòi tiền chuộc.

Người gọi điện thoại đến không tiết lộ thân phận và gửi cho Vương một bức ảnh một cậu bé kèm lời nhắn nếu chưa tin có thể đi xét nghiệm ADN .

Theo kết quả xét nghiệm, bé trai này có 99.99% là con trai của Vương.

Người phụ nữ này cho biết, nếu đã là con của mình, chắc chắn đứa bé là kết quả của việc lưu phôi thai của mình và Trương khi xưa. Nhưng Trương nhất quyết không chịu thừa nhận và từ chối làm xét nghiệm di truyền.

Sau đó, Vương Tông Quỳnh tìm đến Bệnh viện Nội tiết ngoại khoa Trung Sơn Thâm Quyến để lấy lại những phôi thai được lưu khi xưa mong làm căn cứ chứng minh thân phận cho con trai.

Tuy nhiên, phía bệnh viện trả lời chính nữ đại gia này đã lấy đi toàn bộ số phôi thai từ trước mà không ký tên.

Vương lại một lần nữa kiện Trương lên tòa án Thiên Hà Quảng Châu mong đòi lại sự công bằng.

Do thiếu chứng cứ, không thể xác định quan hệ cha con về mặt di truyền với Trương cũng như quan hệ cha con trên pháp luật nên tòa bác đơn kiện của nữ đại gia.

Hiện vấn đề nữ đại gia Hong Kong gặp phải đó là cậu con trai đã 7 tuổi nhưng không có hộ khẩu để được đi học.

Hai con gái lớn đều nhập hộ khẩu Hong Kong nhưng do người mẹ mang thai hộ của cậu con trai út không cung cấp được giấy tờ chứng sinh nên cơ quan có thẩm quyền từ chối đơn xin nhập hộ khẩu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại