Những con voi đi cày thay trâu ngựa trong Thế chiến thứ I

Tuệ Minh (lược dịch) |

Trong Chiến tranh thế giới thứ I tại Anh, khi những người đàn ông và các chiến mã ở tiền tuyến thì chị em phụ nữ và cả những chú voi khổng lồ lại ở hậu phương cày cấy.

Khi chiến tranh tràn vào châu Âu, Vương quốc Anh không chỉ gửi những người đàn ông ra trận. Chính phủ đã gửi tới 1,2 triệu con ngựa ra chiến trường hỗ trợ chiến đấu.

Điều này dẫn đến tình trạng thiếu trầm trọng sức động vật thực hiện các công việc đồng áng, khiến các nông dân phải xoay sở sang một cách khác.

Những chú voi từ các gánh xiếc, với sức mạnh của một vài con ngựa cộng lại, đã được tuyển dụng để cày ruộng, đụn rơm, vận chuyển hàng hóa và các công việc khác xung quanh thành phố.

Từ sau đó, voi vẫn tiếp tục được sử dụng trong các công việc đồng áng cho tới tận Thế chiến thứ II.

Dưới đây là chùm ảnh voi đi cày ở Anh trong chiến tranh:

Một chú voi đến từ gánh xiếc Bỉ đang cày ruộng trong Thế chiến thứ I năm 1915.
Một chú voi đến từ gánh xiếc Bỉ đang cày ruộng trong Thế chiến thứ I năm 1915.
Chú voi Baby đang làm đồng gần Towcester, phía Bắc nước Anh năm 1939.
Chú voi Baby đang làm đồng gần Towcester, phía Bắc nước Anh năm 1939.
Một chú voi đến từ gánh xiếc Amar, Pháp năm 1941.
Một chú voi đến từ gánh xiếc Amar, Pháp năm 1941.
Ảnh chụp năm 1941.
Ảnh chụp năm 1941.
Chú voi cày ruộng năm 1941.
Chú voi cày ruộng năm 1941.

Năm 1941


Những chú voi được tận dụng để làm công việc đồng áng thay ngựa trong chiến tranh tại châu Âu.

Những chú voi được tận dụng để làm công việc đồng áng thay ngựa trong chiến tranh tại châu Âu.

Nội dung được tham khảo từ nguồn Mashable, được thành lập vào năm 2005 và được biết đến như là một trang tin công nghệ nổi tiếng, có chức năng truyền tải các thông tin truyền thông đến mạng xã hội.

Cùng với Mashble còn có những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội, có thể kể đến bao gồm Facebook và Twitter.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại