"Người tình chung đẹp nhất trong lịch sử" của tham quan TQ

Nguyễn Hà |

Người dân Trung Quốc chẳng còn xa lạ với chuyện "bồ nhí" của các quan tham. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, rất nhiều tham quan vẫn vui vẻ “dùng chung” một nhân tình.

Lý Vi

Bản đồ các mối quan hệ dây mơ rễ má của Lý Vi với hàng loạt quan chức Trung Quốc đã ngã ngựa.

Bản đồ các mối quan hệ "dây mơ rễ má" của Lý Vi với hàng loạt quan chức Trung Quốc đã "ngã ngựa".

Lý Vi, sinh năm 1963, được biết đến là một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Với tài ăn nói khéo léo và sắc đẹp vốn có, Lý tìm cách tiếp cận và làm bồ nhí của nhiều quan chức từ địa phương đến cấp bộ, trung ương trong nhiều lĩnh vực từ dầu khí đến bất động sản.

Năm 33 tuổi, Lý trở thành bồ nhí của Lý Gia Đình – chủ tịch tỉnh Vân Nam. Sau khi Lý Gia Đình bị “ngã ngựa”, Lý Vi lại “tấn công” và cặp kè với ông Trần Đồng Hải - cựu Chủ tịch tập đoàn dầu khí Sinopec.

Sau đó, Trần Đồng Hải lại giới thiệu và “chuyển nhượng” cô bồ này của mình cho Đỗ Thế Thành – cựu Bí thư Thành ủy TP.Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

"Người tình chung" đẹp nhất trong lịch sử

Lô Gia Lệ được cộng đồng mạng Trung Quốc đánh giá là "quốc sắc thiên hương", khiến vô số quan chức "chết mê chết mệt".

Lô Gia Lệ được cộng đồng mạng Trung Quốc đánh giá là "quốc sắc thiên hương", khiến vô số quan chức "chết mê chết mệt".

Đó là biệt danh mà báo chí Trung Quốc đặt cho Lô Gia Lệ, sinh năm 1975, người Giang Tô. Lô đã từng là nghệ sĩ, người mẫu và cũng là nhân tình của hàng loạt quan chức cấp cao Trung Quốc.

Năm 20 tuổi, Lô gia nhập một đoàn nghệ thuật của Thượng Hải, sau đó mở một công ty quản lí người mẫu. Trong khoảng thời gian này, Lô là tình nhân của Dương Trung Vạn – cựu tổng giám đốc công ty nghiên cứu phát triển điện hạt nhân Thượng Hải.

Năm 2000, Dương Trung Vạn bị cơ quan công an phát hiện tham ô hàng chục triệu NDT và bị tạm giữ điều tra. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình, Lô đã khai báo toàn bộ những bí mật mà cô biết về “anh bồ” này.

Do không dính líu đến vụ việc tham ô của Dương Trung Văn nên không lâu sau đó, Lô được cơ quan chức năng trả lại tự do.

Năm 2006, Lô lại là đối tượng tình nghi chính trong vụ án “quỹ bảo hiểm xã hội Thượng Hải”.

Cô này bị cáo buộc đã “thông dâm” với nhiều tham quan cao cấp trong vụ án này. Sau khi bị phát hiện, Lô bỏ trốn ra nước ngoài và hiện là đối tượng bị truy nã “hàng đầu” của Trung Quốc.

"Hoa khôi ngành cảnh sát"

"Hoa khôi số 1 ngành cảnh sát" Vương Phi.

"Hoa khôi số 1 ngành cảnh sát" Vương Phi.

Vương Phi vốn là một nữ công an bình thường của Sở công an thành phố Sán Đầu, Trung Quốc.

Với dung mạo xinh đẹp, khéo ăn nói và khá đa tài nên được Trịnh Thiếu Đông – nguyên trợ lí bộ trưởng, ủy viên đảng ủy bộ công an Trung Quốc "để mắt” tới và được điều lên Bộ công an “trợ giúp” cho ông.

Lợi dụng thân phận “bồ nhí” của quan to, Vương mở rộng “sức ảnh hưởng” của mình ra cả Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải, rồi cùng với người tình của mình nhận rất nhiều hối lộ.

Không những thế, Vương còn lấy danh nghĩa là “cán bộ lãnh đạo bộ công an” để ra lệnh cho cấp dưới làm việc cho mình.

Đáng sợ hơn, Vương không chỉ là nhân tình của lãnh đạo bộ công an họ Trịnh kia mà còn là “bồ chung” của rất nhiều tham quan cấp cao khác.

Gần đây, truyền thông quốc tế còn tiết lộ, bà Vương thậm chí đã được cựu Ủy viên Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang "hâm mộ" và trở thành một trong số các bồ nhí của ông này, khiến con đường sự nghiệp của Vương "lên như diều gặp gió".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại