Lạ lùng với biểu tình "giày dép" kiểu Pháp

Xuân Mai |

Khoảng 12.000 đôi giày được xếp ngay ngắn dưới chân quảng trường Republique - Paris thay cho cuộc tuần hành bị hủy

Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21) bắt đầu ngày 30-11 quy tụ 195 nguyên thủ quốc gia tại Paris.

Do diễn ra ngay sau cuộc khủng bố 13-11 nên mọi hoạt động diễu hành đều bị cấm.

Tuy nhiên, sự cấm đoán này cũng không thể ngăn cản sự sáng tạo bất tận của người dân Pháp. Từ 2 giờ sáng 29-11, khoảng 12.000 đôi giày được xếp ngay ngắn dưới chân quảng trường Republique thay cho cuộc tuần hành bị hủy.

Theo nhà tổ chức dân sự toàn cầu Avaaz, số giày cuộc những người biểu tình để lại ước tính nặng hơn 4 tấn. Một số người còn để lại thông điệp trên giày của họ.

“Nếu chúng ta phải lựa chọn chiến đấu thì đó là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu” - một lời nhắn cho thấy.


Hàng ngàn đôi giày được để lại tại Quảng trường Republique. Ảnh: Reuters

Hàng ngàn đôi giày được để lại tại Quảng trường Republique. Ảnh: Reuters

Một người khác viết rằng: “Hãy ăn chay và tạo ra hòa bình” đề cập đến mối liên hệ giữa ngành chăn nuôi và khí thải nhà kính cũng như biến đổi khí hậu và cuộc xung đột tại Syria.

Trong khi đó tại nơi khác, những người biểu tình chống biến đổi khí hậu đã tập hợp lại tạo thành hàng dài gần 2 km thay vì đi tuần hành.

Ông Denis Diderot, giảng viên đại học về hưu cũng tham gia cuộc biểu tình này, cho biết: “Tôi hy vọng hội nghị COP21 lần này sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc”.


Nhiều người còn để lại thông điệp trên giày. Ảnh: AP

Nhiều người còn để lại thông điệp trên giày. Ảnh: AP

Dù tham gia cuộc biểu tình, nhưng mọi người vẫn đứng cách khu vực đặt hoa gần nhà hát Bataclan khoảng 100 m nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố liên hoàn hôm 13-11.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, sự im lặng đã bị phá vỡ khi một nhóm thành niên quá khích trở nên manh động lợi dụng tình thế, lao vào ném chai lọ, nến vào cảnh sát.

Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để kiểm soát tình hình và bắt ít nhất 200 kẻ quá kích, trong đó có nhiều người bịt mặt.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến hiện trường vụ tấn công khủng bố ở nhà hàt Bataclan tưởng niệm các nạn nhân ngay sau khi vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Orly ở Paris để chuẩn bị tham dự COP21.


Đi cùng với Tổng thống Obama (bìa phải) là Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa) và Thị trưởng thủ đô Paris Anne Hidalgo. Ảnh: EPA

Đi cùng với Tổng thống Obama (bìa phải) là Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa) và Thị trưởng thủ đô Paris Anne Hidalgo. Ảnh: EPA

Đi cùng với ông Obama là Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thị trưởng thủ đô Paris Anne Hidalgo. Cả 3 vị lãnh đạo đã đặt hoa hồng trắng trước nhà hát Bataclan, nơi 90 người bị giết hại.

Sau khi đặt hoa tại khu vực tưởng niệm, Tổng thống Mỹ đứng yên lặng, cúi đầu, tay nắm chặt phía trước.


Ông Obama đặt tay sau vai Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thị trưởng thủ đô Paris Anne Hidalgo. Ảnh: Reuters

Ông Obama đặt tay sau vai Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thị trưởng thủ đô Paris Anne Hidalgo. Ảnh: Reuters

Sau đó, ông Obama rời đi, tay đặt sau vai ông Hollande và Thị trưởng Anne Hidalgo thể hiện sự cảm thông và chia sẻ về nỗi mất mát của người dân Pháp.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại