Hoang đường chuyện chữa bệnh AIDS bằng “đêm đầu tiên” của phụ nữ

Nguyễn Nhung |

Tại Myanmar, nhiều thiếu nữ ở độ tuổi trăng rằm đã bị chính mẹ đẻ rao bán “đêm đầu tiên”. Nguyên nhân là vì cuộc sống nghèo khó và quan niệm trinh tiết của phụ nữ tốt cho sức khỏe.

Tờ Đông Phương nhật báo của Hồng Kông ngày 18/8 đưa tin, phản ánh chân thực về hoạt động “bán trinh” của thiếu nữ tại Myanmar.

Wut Yee, 16 tuổi và là một trong vô số các cô gái bị ép “bán đêm đầu tiên” tại quốc gia Đông Nam Á này. Cô cho biết, sau khi bố lấy vợ khác, chính mẹ đã ép cô phải làm kỹ nữ để lấy tiền trang trải học phí cho các anh em trai.

Hai năm trước, Wut Yee bị mẹ rao bán “lần đầu” cho một thương nhân với giá 19.000 NDT (khoảng 66 triệu đồng). Biết chuyện, cô đã khóc cả đêm.

Sợ con bị đau, người mẹ chấp nhận bỏ tiền ra để con gái được tiêm thuốc tê trước khi “phục vụ” người lạ. Sau cú sốc đầu đời này, Wut Yee đến làm việc tại một nhà chứa. Hai tháng sau đó, cô trở thành gái đứng đường.

Theo một tổ chức phụ nữ tại Myanmar, vấn đề "bán trinh" và bán dâm tại nước này, xuất phát từ sự nghèo khó, khốn cùng.

Cùng với đó, nhiều người hiện nay vẫn còn mê tín cho rằng, trinh tiết của phụ nữ rất có lợi cho sức khỏe, thậm chí còn có thể chữa được bệnh AIDS.

Đó là lý do khiến “trinh tiết” của phụ nữ luôn có người sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn ra “mua”. Ước tính, Myanmar hiện có từ 40.000 – 80.000 gái mại dâm ở độ tuổi từ 15 đến 49.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại