"Địa ngục trần gian" bên trong trại tâm thần đáng sợ nhất TG

Thu Trang |

Tại những “nhà tù tâm thần” ở Châu Phi, bệnh nhân bị “biệt giam” tận 23h một ngày, bị ép uống thuốc an thần và bị đánh đập không nương tay.

Hàng ngàn bệnh nhân tâm thần đang phải chịu đựng cảnh sống ngục tù như vậy ở Somaliland (một khu vực tự trị của Somali), đông bắc Châu Phi.

Tại các trại tâm thần, bệnh nhân bị xích trong một buồng tối hầu như cả ngày, bị ép uống thuốc an thần, thậm chí bị đánh đập dã man nếu kháng cự.

Tuy nhiên, những hành vi tàn ác này không chỉ tồn tại ở Somali. Bệnh nhân tâm thần ở các quốc gia Châu Phi như Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Kenya và Nigeria đều bị đối xử tàn tệ như vậy.

Họ bị xích vào giường bệnh, tồi tệ hơn là đưa vào nhà tù sống chung với những tội phạm nguy hiểm. Nếu may mắn có người thân chăm sóc thì họ cũng chỉ có thể quanh quẩn cả ngày tại nơi mình bị xích.

Theo báo cáo của tổ chức Humans Right Watch (HRW), số lượng người mắc bệnh tâm thần cao đến mức báo động ở Somalilland và Somali chính là hậu quả của cuộc nội chiến đang diễn ra, việc sử dụng ma túy tràn lan và hệ thống y tế quá yếu kém.

HRW cũng cho hay nhiều người tâm thần còn bị gia đình, chính phủ bỏ rơi. Họ hàng ngày lang thang vất vưởng trên đường tìm cái ăn, chỗ ở.

Bằng những hình ảnh rất chân thực ghi lại trong dự án Condemned (tạm dịch: Kết án), nhiếp ảnh gia về nhân quyền nổi tiếng Robin Hammond đã nói lên nỗi thống khổ của các bệnh nhân tâm thần tại châu Phi.


Cậu bé Ahmed Adan Ahmed, 13 tuổi, bị chính mẹ mình trói bên cạnh lều của người tị nạn tại Somalia. Mẹ cậu không biết làm cách nào để đối phó với căn bệnh của con.

Cậu bé Ahmed Adan Ahmed, 13 tuổi, bị chính mẹ mình trói bên cạnh lều của người tị nạn tại Somalia. Mẹ cậu không biết làm cách nào để đối phó với căn bệnh của con.


Hàng ngàn bệnh nhân tâm thần ở khắp châu Phi, bao gồm cả người phụ nữ này, bị nhốt trong bệnh viện hoặc nhốt chung với tội phạm trong các nhà tù.

Hàng ngàn bệnh nhân tâm thần ở khắp châu Phi, bao gồm cả người phụ nữ này, bị nhốt trong bệnh viện hoặc nhốt chung với tội phạm trong các nhà tù.


Cuộc điều tra gây sốc mới đây tiết lộ các bệnh nhân tâm thần bị xiềng xích và đánh đập trong trại tâm thần ở Somaliland, một khu vực tự trị của Somalia.

Cuộc điều tra gây sốc mới đây tiết lộ các bệnh nhân tâm thần bị xiềng xích và đánh đập trong trại tâm thần ở Somaliland, một khu vực tự trị của Somalia.


Một cậu bé tâm thần 8 tuổi ngủ trên sàn nhà giam cùng với các tội phạm nguy hiểm trong một trung tâm phục hồi ở Port Harcourt, Nigeria.

Một cậu bé tâm thần 8 tuổi ngủ trên sàn nhà giam cùng với các tội phạm nguy hiểm trong một trung tâm phục hồi ở Port Harcourt, Nigeria.


Home of Hope (tạm dịch: Ngôi nhà hy vọng) ở Jinja, Uganda là nơi thu nhận và chăm sóc những đứa trẻ đáng thương bị tâm thần, dị tật, và bị gia đình bỏ rơi.

Home of Hope (tạm dịch: Ngôi nhà hy vọng) ở Jinja, Uganda là nơi thu nhận và chăm sóc những đứa trẻ đáng thương bị tâm thần, dị tật, và bị gia đình bỏ rơi.


Anh Abdi Rahman Shukri Ali (26 tuổi) bị nhốt trong một cái lán dựng tạm suốt 2 năm qua. 

Anh Abdi Rahman Shukri Ali (26 tuổi) bị nhốt trong một cái lán dựng tạm suốt 2 năm qua. 


Theo báo cáo của HRW, các bệnh nhân tâm thần (ảnh ở Nigeria) phải lang thang trên đường phố tìm kiếm thức ăn và nơi ở.

Theo báo cáo của HRW, các bệnh nhân tâm thần (ảnh ở Nigeria) phải lang thang trên đường phố tìm kiếm thức ăn và nơi ở.


Ở bệnh viện Brother of Charity Sante Mental, Goma, CHDC Congo, thân nhân được khuyến khích ở cùng người bệnh. Trong ảnh, người phụ nữ tâm thần này bị đánh và trói bởi chính anh trai mình.

Ở bệnh viện Brother of Charity Sante Mental, Goma, CHDC Congo, thân nhân được khuyến khích ở cùng người bệnh. Trong ảnh, người phụ nữ tâm thần này bị đánh và trói bởi chính anh trai mình.


Một bệnh nhân nữ ở Trung tâm sức khỏe tâm thần Galkayo, Puntland, Somalia đang cố gắng tìm cách thoát khỏi bệnh viện. Tại đây, bệnh nhân bị đánh đập và xiềng xích nếu họ không chịu uống thuốc.

Một bệnh nhân nữ ở Trung tâm sức khỏe tâm thần Galkayo, Puntland, Somalia đang cố gắng tìm cách thoát khỏi bệnh viện. Tại đây, bệnh nhân bị đánh đập và xiềng xích nếu họ không chịu uống thuốc.


Ban đêm, những bệnh nhân tâm thần được ngủ ở một khu vực riêng biệt tại nhà tù trung tâm Juba (Sudan). Nhưng ban ngày, họ bị nhốt chung với tù nhân ở đây.

Ban đêm, những bệnh nhân tâm thần được ngủ ở một khu vực riêng biệt tại nhà tù trung tâm Juba (Sudan). Nhưng ban ngày, họ bị nhốt chung với tù nhân ở đây.


Lekwe Deezia (trái), một “thầy mo” ở Nigeria, tuyên bố có thể chữa lành bệnh tâm thần bằng cách cầu nguyện.

Lekwe Deezia (trái), một “thầy mo” ở Nigeria, tuyên bố có thể chữa lành bệnh tâm thần bằng cách cầu nguyện.


Nhiều gia đình bệnh nhân ở Châu Phi tin rằng các thầy mo có thể chữa khỏi bệnh cho con em mình bằng cách cầu nguyện và bằng một chén nước lá.

Nhiều gia đình bệnh nhân ở Châu Phi tin rằng các thầy mo có thể chữa khỏi bệnh cho con em mình bằng cách cầu nguyện và bằng một chén nước lá.


Cậu bé 14 tuổi ở Uganda này đã bị gia đình giam cầm suốt 6 năm ròng. Mẹ cậu không muốn đưa cậu đến bệnh viện Gulu cách nhà chỉ 2 cây số và quyết định trị bệnh cho con bằng roi vọt.

Cậu bé 14 tuổi ở Uganda này đã bị gia đình giam cầm suốt 6 năm ròng. Mẹ cậu không muốn đưa cậu đến bệnh viện Gulu cách nhà chỉ 2 cây số và quyết định trị bệnh cho con bằng roi vọt.


Hầu hết bệnh nhân tâm thần không được biết loại thuốc mà mình đang bị ép uống. Thậm chí, họ còn không được biết kết quả chẩn đoán bệnh tật của mình.

Hầu hết bệnh nhân tâm thần không được biết loại thuốc mà mình đang bị ép uống. Thậm chí, họ còn không được biết kết quả chẩn đoán bệnh tật của mình.


Với quá ít thông tin và hướng điều trị chính xác, nhiều gia đình đã buộc phải đưa người thân tới các trung tâm ở Somaliland, nơi họ bị đối xử như những tù nhân.

Với quá ít thông tin và hướng điều trị chính xác, nhiều gia đình đã buộc phải đưa người thân tới các trung tâm ở Somaliland, nơi họ bị đối xử như những tù nhân.


Nhiều gia đình ở Somali đem người thân bị bệnh tâm thần đến thầy mo để mong được cứu chữa.

Nhiều gia đình ở Somali đem người thân bị bệnh tâm thần đến thầy mo để mong được cứu chữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại