30 tuổi, ăn trộm rồi tự "vạch trần" để 'trốn" lấy vợ

Minh Thư |

Một người đàn ông Trung Quốc đã cố tình ăn trộm để ngồi tù thay vì cưới một người vợ mà anh ta không yêu.

Đó là sự lựa chọn của một người đàn ông họ Xu, 30 tuổi, sống tại quận Kim Hoa, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc).

Xu hiện đang làm công nhân tại tỉnh Triết Giang với mức thu nhập 10.000 nhân dân tệ/tháng. Đây là một khoản thu nhập khá cao với một người thuộc tầng lớp lao động.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Xu đã ăn trộm một số các mặt hàng, với trị giá khoảng vài trăm nhân dân tệ tại nơi làm việc và cố tình để mình bị phát hiện. Sau đó, anh ta lại trả lại đồ vừa lấy.

Cuối cùng, đến lần thứ 5, Xu đã đạt được mục đích của mình. Anh ta đã "được" tống vào tù.

Xu tâm sự rằng, anh bị buộc phải kết hôn với một người phụ nữ mà mình không yêu. Đó là người mà bố mẹ 2 bên đã sắp đặt trước.

Xu đã hi vọng bố vợ tương lai sẽ cho phép anh chấm dứt hôn sự khi mình có hành vi phạm tội.

Sự thực vụ đại gia "mua đứt thiên thần khiêu dâm Nhật Bản"

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại