Đời ly kỳ của ca sĩ Minh Uyên: Bị tước danh hiệu Hoa khôi, bao phen trầm cảm vì biến cố

Cao Thanh Hương |

"Mỗi một biến cố trong đời đều cho mình những bài học. Với Uyên, bài học nào cũng gần như chí mạng và nhớ đời", ca sĩ Minh Uyên chia sẻ.

Minh Uyên là gương mặt không hề xa lạ trong showbiz Việt cũng như cộng đồng nghệ sĩ ở hải ngoại. Cô tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế, từng 2 năm công tác tại ngôi trường dạy nhạc này trước khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ.

Minh Uyên cũng từng tham gia nhiều cuộc thi hát đình đám như: The Voice (team Tuấn Hưng), Sao Mai Tiếng hát truyền hình, Tuyệt đỉnh song ca – cặp đôi vàng (team Đàm Vĩnh Hưng), Hợp ca tranh tài, Vietnam Idol... Dù không có duyên với các giải thưởng nhưng Minh Uyên lại rất có duyên với sân khấu khi liên tục nhận được nhiều show diễn.

Thế nhưng đằng sau những điều khiến bao người mơ ước ấy, đằng sau dáng vóc mảnh mai xinh đẹp của cô gái Huế ấy là những sóng gió, những thăng trầm liên tục ập vào đời Minh Uyên.

Đời ly kỳ của ca sĩ Minh Uyên: Bị tước danh hiệu Hoa khôi, bao phen trầm cảm vì biến cố - Ảnh 1.

Ca sĩ Minh Uyên (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

Thất bại khi đi thi hát còn đau khổ hơn cả bị người yêu bỏ!

Năm lớp 12, Minh Uyên từng bỏ nhà đi để thể hiện cho bố của cô thấy là mình thật sự nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Cô ra ngoài thuê nhà trọ sinh viên để ở và đi hát các tụ điểm, phòng trà kiếm tiền, tự chi trả mọi sinh hoạt phí của mình.

Với mức cát xê một đêm từ 50.000 đến 70.000 đồng, dù rất khó khăn nhưng Minh Uyên vẫn kiên trì để vượt qua giai đoạn đó. Bằng việc thi đậu vào Học viện Âm nhạc Huế, khoa Sư phạm, Minh Uyên đã khiến bố gật đầu ủng hộ và vui vẻ trở lại với con gái.

Gia đình càng tự hào hơn khi Minh Uyên 2 lần đạt giải Ba và giải Nhì đơn ca Tiếng hát thành phố Huế. Đặc biệt hơn, sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế, Minh Uyên được trường giữ lại trường công tác.

Nhưng dường như, Minh Uyên sinh ra là để "bay nhảy" khắp các sân khấu, đem tiếng hát của mình đến với mọi người nên sau 2 năm làm việc trong môi trường sư phạm, cô cảm thấy mình không phù hợp và quyết định dừng lại để dấn thân vào showbiz với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp.

Minh Uyên từng tham gia khá nhiều cuộc thi để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng như: The Voice, Sao Mai Tiếng hát truyền hình, Tuyệt đỉnh song ca – cặp đôi vàng, Hợp ca tranh tài, Vietnam Idol... nhưng ở cuộc thi nào, cô cũng sớm dừng lại dù được đánh giá là một giọng ca đầy nội lực.

Sau mỗi một cuộc thi, sau mỗi một thất bại, Minh Uyên tủi thân và khóc rất nhiều nhưng chưa bao giờ cô nghĩ ông Tổ khắc nghiệt với mình.

Đời ly kỳ của ca sĩ Minh Uyên: Bị tước danh hiệu Hoa khôi, bao phen trầm cảm vì biến cố - Ảnh 2.

Minh Uyên tham gia nhiều cuộc thi nhưng không may mắn có được giải thưởng

Minh Uyên chia sẻ: "Tôi đi thi rất nhiều nhưng chưa bao giờ chạm được tới điều mình mong muốn. Cứ sau mỗi cuộc thi, tôi lại khóc, lại tủi thân, lại thất vọng. Cảm giác đó còn đau khổ hơn cả việc bị người yêu bỏ, giống như một bầu trời sụp đổ vậy. Thế nhưng sau đó, tôi vẫn tiếp tục tìm cơ hội khác chứ không nản lòng từ bỏ.

Sau rất nhiều cuộc thi, tôi nhận ra rằng, dù không được giải thưởng như mình mong muốn thì cái tôi được là những người bạn, những người thầy trong cuộc sống, trong nghề nghiệp. Với tôi, đó là những điều quý giá nhất".

Cô tâm sự thêm: "Tôi nghĩ là mình không có duyên với thi thố, không có duyên với giải thưởng thôi. Có lẽ khả năng của tôi là ở chỗ khác vì dù đi thi không được như mong muốn thì tôi vẫn có nhiều show. Với tôi, được đứng trên sân khấu, được sự công nhận của khán giả, dù chỉ là một số người yêu quý mình thì tôi cũng đã bằng lòng và hạnh phúc rồi".

Bị tước danh hiệu Hoa khôi, người yêu phản bội

Cuộc đời Minh Uyên dường như chưa bao giờ bình yên. Những biến cố, những thử thách cứ liên tục ập đến đời cô như những con sóng dữ. Nhưng sau mỗi một biến cố, sau mỗi một thử thách của số phận, Minh Uyên lại mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để sống bằng tất cả niềm tin lạc quan và yêu đời rằng, ngày mai rồi sẽ khác!

Đời ly kỳ của ca sĩ Minh Uyên: Bị tước danh hiệu Hoa khôi, bao phen trầm cảm vì biến cố - Ảnh 3.

Dù vậy, cô được đánh giá là có giọng hát nội lực.

Hồi là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, Minh Uyên từng đạt giải Hoa khôi của trường nhưng vì một biến cố mà cô bị tước danh hiệu và bị đình chỉ học 1 năm. Đó là một kỷ niệm buồn mà Minh Uyên không bao giờ muốn nhớ lại.

Dĩ nhiên, Minh Uyên rất sốc và cả gia đình cũng vậy. Cả một bầu trời như đổ sụp xuống đầu cô gái nhỏ. Nhưng Minh Uyên may mắn được thầy cô và các bạn rất thương quý. Mọi người đều động viên cô quay trở lại đi học tiếp sau 1 năm bị đình chỉ. Tốt nghiệp, Minh Uyên là một trong số ít sinh viên được giữ lại trường công tác.

Chia sẻ về câu chuyện này, Minh Uyên bảo: "Uyên cá tính mạnh tới nông nổi. Đôi khi Uyên ước mình hiền dịu lại chút xíu thì có lẽ cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với mình hơn. Nhưng tiếc là, tuổi già thì luôn đến sớm mà trí thông minh lại đến muộn.

Nếu ngày đó, Uyên khéo léo hơn trong cách ứng xử với người xung quanh, bớt bộc lộ cá tính thì sẽ hay hơn, tốt hơn. Mỗi một biến cố trong đời đều cho mình những bài học. Với Uyên, bài học nào cũng gần như chí mạng và nhớ đời".

Hát hay, xinh đẹp nên Minh Uyên cũng được nhiều chàng trai săn đón nhưng đó cũng là một trong những rào cản lớn trên con đường âm nhạc của cô. Vì sống quá cảm xúc nên khi yêu, Minh Uyên bị xao nhãng sự nghiệp, tương lai. Và cũng vì sống quá cảm xúc mà Minh Uyên từng đi qua mối tình 6 năm nhiều đau khổ.

Đời ly kỳ của ca sĩ Minh Uyên: Bị tước danh hiệu Hoa khôi, bao phen trầm cảm vì biến cố - Ảnh 4.

Hiện tại, Minh Uyên có cuộc sống bình yên ở Úc cùng chồng và con trai

Minh Uyên tâm sự: "Uyên từng có mối tình kéo dài 6 năm. Dù mình hết lòng với người ta nhưng công việc của Uyên khiến người ta không yên tâm. Người ta bắt mình không được tiếp xúc với nhiều người, không cho đi đây đi đó vì sợ này sợ kia. Nhưng cuối cùng, người phản bội lại là họ. Có lẽ, họ sợ mình sẽ giống họ.

Hồi xưa, Uyên yêu hết mình lắm. Cuối tuần là bắt xe bus từ Huế vô Đà Nẵng thăm người yêu. Mình say xe mà còn phải đi xe khách đông đúc, chật chội, nóng lực nhưng vì yêu mà bất chấp. Vậy mà....

Khi phát hiện người đó phản bội, Uyên tha thứ nhưng hai đứa không còn được như xưa nữa. Tình cảm không thể nguyên vẹn được nên một thời gian sau, Uyên chủ động chia tay.

Cuộc sống của mình còn nhiều điều thú vị hơn là đâm đầu vào một tình yêu không mang tới cho mình niềm vui. Được đi hát, được đứng trên sân khấu, được khán giả vỗ tay là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời Uyên. Nhờ âm nhạc mà Uyên vượt qua hết mọi trắc trở trong cuộc sống".

Khi nhìn lại quá khứ ấy, Minh Uyên bảo, nhờ cảm xúc đó, nhờ cuộc tình đó mà tiếng hát của Uyên mới chạm được tới trái tim người nghe bằng chính sự truyền cảm của mình.

Bị sốc nặng, trầm cảm khi lấy chồng, sinh con

Năm 2017, Minh Uyên sang Úc biểu diễn và có duyên gặp "một nửa" của mình tại đây. Họ mến nhau ngay từ lần đầu gặp để rồi khi Minh Uyên về Việt Nam, họ vẫn thường xuyên liên lạc, nói chuyện. Ít lâu sau, theo tiếng gọi của con tim, cô trở lại Úc và ở lại xứ sở chuột túi cho tới bây giờ.

Đời ly kỳ của ca sĩ Minh Uyên: Bị tước danh hiệu Hoa khôi, bao phen trầm cảm vì biến cố - Ảnh 6.

Nhưng cô cũng bị bệnh lupus ban đỏ, một bệnh hiểm nghèo, không có thuốc chữa...

Dẫu đi theo tiếng gọi của tình yêu thì thời gian đầu qua xứ người, Minh Uyên cũng gặp vô vàn khó khăn. Môi trường sống và làm nghề thay đổi đột ngột khiến cô rơi vào trầm cảm.

Hơn nữa, thời gian đó cũng là khoảng thời gian cô có bầu và sinh con, ngoại hình thay đổi, tâm sinh lý thay đổi, không nhiều bạn bè, ở xa gia đình, ít được đi hát, không biết đường, không biết ngôn ngữ... Quá nhiều thứ dồn dập làm Minh Uyên bị sốc tâm lý nặng.

Minh Uyên tâm sự: "Thời gian đầu, tôi bị sốc. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tôi và ông xã lúc đó cũng thường xuyên cãi nhau. Hai con người, hai tính cách độc lập ở chung một nhà, không thể tránh khỏi lúc này lúc khác.

Huống chi, hai đứa mới yêu, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống độc thân, lãng mạn yêu đương thì đã có con. Trách nhiệm đổ lên vai nên thời gian đó căng thẳng kinh khủng, hai đứa đều áp lực.

Thời điểm đó, tôi vẫn chưa trưởng thành. Mình trẻ con nghĩ rằng, sự yêu thương quan tâm của người ta là mặc định, là hiển nhiên nên khi mất đi sự chăm chút như lúc mới quen, mình bị sốc. Có thể người ta vẫn thế nhưng mình đã đổi khác: nhan sắc thay đổi, không còn công việc...

Tôi trầm cảm, ngày nào cũng khóc. Tôi trở nên vô cùng nhạy cảm, đụng chuyện là rơi nước mắt. Tới khi sinh con xong, tôi vẫn còn khóc. Cũng may là không ảnh hưởng tới con, bé rất kháu khỉnh và đáng yêu.

Ông xã cũng biết tôi bị sốc tâm lý nhưng mỗi đứa đều có sự cứng đầu của mình, cái tôi mỗi người đều quá cao. Vì thể, chỉ còn cách là mình phải trưởng thành, phải tự nhận định lại vấn đề và cuộc sống mới để vượt qua nó".

Đời ly kỳ của ca sĩ Minh Uyên: Bị tước danh hiệu Hoa khôi, bao phen trầm cảm vì biến cố - Ảnh 8.

Dù rất suy sụp nhưng Minh Uyên vẫn cố gắng từng ngày chiến đấu với bệnh tật để truyền năng lượng tích cực cho mọi người và vì cậu con trai bé nhỏ của cô.

Đã có một khoảng thời gian đầu hôn nhân khó khăn là thế nhưng hỏi Minh Uyên có hối hận về quyết định ở lại Úc không, cô bảo không. Bởi ở thời điểm đó, Minh Uyên đã sống đúng với cảm xúc của mình và việc ở lại bên người mình yêu là điều Minh Uyên thật sự mong muốn.

Chính đứa con là động lực để Minh Uyên vượt qua cú sốc tâm lý này. Cô dần thích nghi và tập làm quen với mọi thứ. Và trong hành trình ấy, âm nhạc giống như một "liều thuốc thần" giúp Minh Uyên hòa nhập hơn với cộng đồng, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người để trở thành một người mẹ, một người phụ nữ mạnh mẽ.

Sau hơn 2 năm, Minh Uyên đã yêu mảnh đất này, yêu cuộc sống mới này.

Chia sẻ về công việc, cuộc sống hiện tại, Minh Uyên nói: "Con được 4 tháng là tôi đi hát trở lại. Ở đây, các chương trình không nhiều và phong phú như ở Việt Nam. Tôi chỉ đi hát vào cuối tuần. Tuy nhiên khán giả rất chân tình, rất thương nghệ sĩ. Show của tôi khá đều, hầu như cuối tuần nào tôi cũng đi hát. Tôi thường hát cho các bar, club, nhà hàng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại