Cứ mở điện thoại lên là cô bé 6 tuổi gửi hình trái tìm cho mẹ, lý do khiến ai cũng xúc động

Trình Ca |

Vì chưa biết chữ, khi nhớ mẹ cô con gái thường gửi tới những tin nhắn đầy biểu tượng bộc lộ cảm xúc yêu thương.

Đoạn tin nhắn không có chữ, chỉ biểu tượng trái tim

Facebook B.T đã viết những dòng tâm sự đầy xúc động kể về con gái trên mạng xã hội.

"Hôm nay mình nhớ con lắm nên muốn vào tâm sự thôi. Khoe với mọi người đây là bức tranh vẽ chân dung do con gái 6 tuổi của mình vẽ. Mình vì không muốn con gái phải lớn lên và sâu trong tiềm thức là những chuỗi ngày mẹ nó bị ba nó đánh đập, nên đã chọn cách giải thoát cho cả hai mẹ con.

Mình chọn một tương lai chỉ có 2 mẹ con và gia đình bên ngoại. Mình 25 tuổi, hiện làm mẹ đơn thân đã 5 năm và chưa bao giờ hối hận về quyết định lần đó.

Có con gái đầu lòng thực sự thích lắm. Mình không biết có phải như ông bà xưa hay nói "thường mấy đứa không có đầy đủ cha mẹ nó khôn và ngoan" nhưng trộm vía con từ nhỏ đã rất dễ, ngoan biết nghe lời.

Lúc nhỏ cho ăn no rồi tự bỏ vào 1 góc đổ đồ chơi ra là ngồi chơi không quấy không đòi mẹ. Mình đi làm suốt gửi con cho ông bà chăm giúp, cũng nhờ có gia đình luôn là chỗ dựa giúp mẹ con vượt qua hết.

Nếu không có gia đình chắc mình cũng không dám nghĩ đến bây giờ mẹ con phải nương nhờ ở đâu mà sống nữa".

Cứ mở điện thoại lên là cô bé 6 tuổi gửi hình trái tìm cho mẹ, lý do khiến ai cũng xúc động - Ảnh 1.

Bức tranh vẽ mẹ của cô con gái.

"Trong mắt con gái, mình luôn xinh đẹp. Nó hay khen như vậy. Mình chưa bao giờ bắt gặp ai nhìn bằng ánh mắt âu yếm mà giống như nó mỗi lần nhìn mẹ. Mỗi lần mình về thăm nhà, nó lại quấn quýt sau chân.

Mình ngồi ăn cơm, nó cứ năm phút lại nhắc mẹ ăn từ từ kẻo hóc xương, rồi nó vuốt tóc, khen "mẹ đẹp quá à, mẹ dễ thương, con thấy mắt mẹ đẹp, miệng mẹ cũng đẹp".

Trời ơi lúc đó mình cảm giác lòng hạnh phúc dã man, xúc động nữa, không phải vì khen vui, mà mình nhìn thấy được trong ánh mắt nó, mình như là 1 niềm tự hào vậy đó.

Lâu lâu mình bận không gọi về được thế là lấy điện thoại bố mình, nó nhắn tin toàn icon, vì chưa biết chữ nên chỉ gửi icon trái tim, yêu thương.

Nó hay nói sau này lớn lên nó sẽ đi làm kiếm tiền mua nhà, mua xe cho mẹ ở, nuôi mẹ. Mình nghe mà muốn khóc lắm, vì con quá nhỏ bé để hiểu sự đời nhưng nó thực sự đã biết suy nghĩ đến chuyện khi nó lớn sẽ chăm sóc cho mình đầu tiên rồi".

Cứ mở điện thoại lên là cô bé 6 tuổi gửi hình trái tìm cho mẹ, lý do khiến ai cũng xúc động - Ảnh 2.
Cứ mở điện thoại lên là cô bé 6 tuổi gửi hình trái tìm cho mẹ, lý do khiến ai cũng xúc động - Ảnh 3.

Những đoạn tin nhắn toàn trái tim khiến bà mẹ xúc động.

"18 tuổi lấy chồng, 20 tuổi thành bà mẹ đơn thân"

Đó là câu giới thiệu của B.T về bản thân mình. BT 25 tuổi, đang làm công việc chăm sóc khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Con gái cô tên Trúc Anh, sắp 6 tuổi và sống cùng ông bà ngoại tại Cần Thơ.

"Bé còn nhỏ nhưng rất biết suy nghĩ cho người khác. Mẹ đi làm về lăng xăng cởi giày cho mẹ, hỏi mẹ mệt không ăn uống gì chưa.

Bé cũng gặp ba suốt và thương ba nhiều. Nhưng trước mặt mẹ ít khi nhắc đến ba lắm. Nhiều khi đang kể chuyện với mình hôm nay về nội chơi ra sao, lỡ tới khúc có ba là giọng kể nhỏ dần đi.

Mình có nói cho con biết chuyện ba mẹ li hôn. Mình hỏi "Nếu con không có ba con có buồn không? Bạn bè đầy đủ ba mẹ, mà con không có con có buồn không? Nếu giờ mẹ sống với ba nhưng mẹ bị đánh hoài, ba nghe lời bà nội đánh mẹ con có chịu không?

Bé nói ngay: Con không chịu, sau này mẹ chỉ cần sống với con thôi. Con đi làm có tiền sẽ nuôi mẹ", B.T kể.

Cứ mở điện thoại lên là cô bé 6 tuổi gửi hình trái tìm cho mẹ, lý do khiến ai cũng xúc động - Ảnh 4.

Bà mẹ đơn thân trẻ trung và xinh đẹp.

Có lẽ, cuộc hôn nhân của B.T cô chỉ lãi mỗi đứa con gái xinh xắn, hiểu chuyện và thương mẹ vô cùng.

"Mình lên Sài Gòn được 3 năm rồi, trước đó mình làm ở Cần Thơ sáng đi chiều về với con. 18 tuổi mình lấy chồng, con được 1 tuổi thì li hôn.

Không phải khi cưới xong chồng mới như thế, anh hay đánh đập từ hồi còn yêu nhau nhưng vì thương quá. Khi đó nhiều lúc mình cũng định chia tay nhưng anh năn nỉ, quỳ lạy, làm đủ thứ, mủi lòng lại quay về với nhau.

Ba mẹ mình biết chuyện có ngăn cản lắm nhưng mình cứ nằng nặc để tự lựa chọn. Cuối cùng, vì thương con gái nên ba mẹ chiều chuộng anh ấy để anh không đối xử tệ với mình", B.T tâm sự.

Cứ mở điện thoại lên là cô bé 6 tuổi gửi hình trái tìm cho mẹ, lý do khiến ai cũng xúc động - Ảnh 5.

Theo T. chồng thường đánh cô vì những lí do rất lãng xẹt. Khi còn yêu là ghen tuông, còn khi cưới xong, có con, mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa.

"Có lần anh ghen đánh mình ngay trên đường. Vừa chạy xe anh vừa đánh khiến mình không chịu nổi phải nhảy xuống lúc xe đang đi.

Khi cưới về đủ lí do khiến mình bị đánh, con khóc đánh, chích thuốc về bị hành nên khó dỗ, ông bà ngoại dỗ không được anh ấy cau có rồi quay về nhà riêng đánh.

Lúc em bầu sắp sinh, chập tối hai vợ chồng có tranh cãi. Anh ấy lôi em ra cửa, đuổi đi. Nhiều người còn bảo chồng em đánh vợ như đánh kẻ thủ", B.T buồn rầu chia sẻ.

Cứ mở điện thoại lên là cô bé 6 tuổi gửi hình trái tìm cho mẹ, lý do khiến ai cũng xúc động - Ảnh 6.

Bé Trúc Anh rất dễ thương.

Không chỉ chồng đối xử tệ mà ba mẹ chồng cũng là một "cơn ác mộng" của T. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình bị đối xử tệ đến vậy.

"Nhà mình ở chợ. Mẹ mình bán hàng tạp hóa. Trước khi lấy chồng mình làm tóc, làm nail và có tiệm nhỏ tại nhà. Khi còn yêu mẹ chồng bảo không phải làm dâu đâu, thời buổi này rồi. Tuy nhiên cưới xong chồng và mẹ chồng đều bảo phải ở nhà.

Chồng mình có tiệm bán và sửa chữa điện thoại di động. Sau đó mỗi lần mình ra tiệm là tối về bị mẹ chồng kiếm chuyện. Bà cứ nói làm sao cho vợ chồng cãi cọ nhau. Lúc đầu chồng còn bênh mình nhưng sau đó bà làm dữ, đòi sống đòi chết từ mặt. Chồng thì có hiếu lắm. Chính mình khuyên anh nên nghe lời mẹ.

Mẹ chồng muốn mình ở nhà làm việc vặt như nấu nướng giặt đồ. Mình nghĩ lúc chưa cưới bà vẫn làm việc đó thôi. Hiện tại mình có tiệm, có việc làm ra tiền bà lại muốn bắt ở nhà ai chịu nổi. Mình mua cây mía 5 nghìn bà cũng chửi.

Nói thật khi biết mình kết hôn lấy anh, hàng xóm ai cũng lắc đầu vì biết tiếng khó", B.T chia sẻ thêm.

Cứ mở điện thoại lên là cô bé 6 tuổi gửi hình trái tìm cho mẹ, lý do khiến ai cũng xúc động - Ảnh 7.
Cứ mở điện thoại lên là cô bé 6 tuổi gửi hình trái tìm cho mẹ, lý do khiến ai cũng xúc động - Ảnh 8.

Cô bé còn nhỏ nhưng rất thương mẹ.

"Lúc mình quyết định li hôn lên Ủy ban xã làm giấy tờ người ta còn mừng giùm luôn. Nhưng anh cáu kỉnh, đợi quyết định từ tòa anh nhắn tin chửi rủa đặt điều ác miệng cho mình lắm.

Lúc chia tay được 3 năm chồng đến nhà suốt, muốn làm lại từ đầu nhưng mình không chịu.

Ông bà nội vẫn lui tới đón cháu đi chơi. Mình gặp vẫn chào hỏi nhưng không mặn mà nữa", B.T tâm sự .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại