Mẹ đơn thân và chuyện “Tết này con ở cùng bố hay mẹ?” khiến ai cũng phải thổn thức

Thu Hương |

Câu chuyện đời thường giản dị nhưng rất đỗi sâu sắc về nỗi lòng của bà mẹ đơn thân Hường Chuối khiến bất cứ ai cũng phải thổn thức trong lòng.

Nguyễn Hường (Hường Chuối) là một cái tên không mấy xa lạ đối với chị em, đặc biệt là các bà mẹ đơn thân. Đã ly hôn, có một cậu con trai nhỏ đáng yêu, Hường nổi tiếng với những bài viết hài hước về các đề tài liên quan đến gia đình, tình yêu.

Trong đó, đáng chú ý nhất là nhiều bài viết về khía cạnh đặc biệt trong hôn nhân như ly hôn và đánh ghen. Bằng chính trải nghiệm của mình, những câu chuyện của Hường luôn thấm đẫm hơi thở cuộc sống và mang nhiều nỗi niềm, tâm sự mà có lẽ đã là phụ nữ thì ai rồi cũng từng phải trải qua.

 Mẹ đơn thân và chuyện “Tết này con ở cùng bố hay mẹ?” khiến ai cũng phải thổn thức  - Ảnh 1.
 Mẹ đơn thân và chuyện “Tết này con ở cùng bố hay mẹ?” khiến ai cũng phải thổn thức  - Ảnh 2.

Hường và con trai.

Là một bà mẹ đơn thân, vừa một mình nuôi con, vừa lăn lộn mưu sinh, Hường được nhiều chị em yêu mến bởi chính từ bản lĩnh của mình, cô đã có được nhiều thành công từ việc kinh doanh và viết lách.

Hơn thế, Hường đã tìm được một chỗ dựa tinh thần cho chính mình. Tình yêu đẹp của Hường và "chàng trai trong bóng đêm" đã khiến không ít bà mẹ đơn thân khác phải ngưỡng mộ.

Đối với những ông bố, bà mẹ đơn thân, ngày Tết luôn là khoảng thời gian không mấy dễ chịu, bởi hạnh phúc không trọn vẹn trong dịp đoàn viên. Hường vốn là một cô gái mạnh mẽ, nhưng đối diện với những ngày Tết, cô ít nhiều cũng có những tâm sự riêng của mình.

Sau ly hôn, Hường nuôi bé Shin – cậu con trai nhỏ rất lém lỉnh và đáng yêu. Nhưng vì muốn để con có được đầy đủ tình yêu thương từ cả bố lẫn mẹ, Hường chọn cách cư xử thật văn minh với người cũ. Bởi từ tận sâu trong lòng, cô hiểu rằng, một tình yêu trọn vẹn sẽ là điều tốt nhất cho con lúc này.

Những ngày Tết 2018 này, Hường Chuối vừa có những trải lòng thấm thía về một khía cạnh đặc biệt trong cuộc sống của một "single mom", đó là: "Tết này, con muốn ở cùng bố hay mẹ?".

Dưới đây là tâm sự của Hường về con trai và cuộc sống của một bà mẹ đơn thân trong những ngày Tết:

Thấy mọi người đăng ảnh gia đình sắm sửa Tết rộn ràng, ấm cúng quá mà tự nhiên nghĩ thấy có cái gì đó chạnh lòng. 5 năm rồi, kể từ ngày ly hôn, con chẳng được ăn cái Tết nào có đầy đủ bố và mẹ, năm thì ăn với mẹ, năm thì về quê với bố.

Năm nào tầm này mẹ cũng sắp đồ: quần áo, giày dép, đồ chơi cho con để con theo bố về bên nội ăn Tết. Nhiều khi nghĩ cũng tội con nhưng sau này con lớn, chắc con sẽ hiểu lòng mẹ. Ở tại thời điểm đó, mạnh mẽ và ly hôn là sự lựa chọn duy nhất của mẹ con ạ!

Mẹ không sợ điều tiếng, không sợ khó khăn, chỉ sợ con cảm thấy thiếu thốn tình thương trong chính vòng tay mẹ. Cho đến hôm bố con gọi điện bảo hôm này sẽ đón con về quê, bố và mẹ đã cãi nhau, "tranh giành" con và rồi sau đó mẹ đã hiểu mọi chuyện. Lúc đó mẹ hỏi con:

- Con muốn về quê ăn Tết với bố hay ở đây ăn Tết với mẹ?

Con nghĩ một hồi lâu rồi con nói: "Con không biết mẹ ạ". Nhưng đến đêm con ôm mẹ ngủ, con lại nói: "Con về mấy hôm rồi con lên với mẹ nhé".

Mẹ không nói gì chỉ biết ôm con, vì thực chất trong lòng con đã chọn về ăn Tết với bố nhưng sợ mẹ buồn nên không nói ra, con luôn nói ở đó chán nhưng con vẫn về, thế là đủ hiểu tình cảm con dành cho bố lớn như thế nào. Mẹ chợt nhận ra mẹ quá ích kỉ, tại sao phải hỏi con để con khó xử và phải lựa chọn nhỉ?

 Mẹ đơn thân và chuyện “Tết này con ở cùng bố hay mẹ?” khiến ai cũng phải thổn thức  - Ảnh 3.

Bé Shin rất lém lỉnh và đáng yêu.

Trong 5 năm qua, mẹ đã luôn tự nhủ lòng mình rằng phải để con thoải mái với cuộc sống này, không bao giờ để con có suy nghĩ phải lựa chọn bên này bên kia vì thực chất bố mẹ chia tay trong hoà bình, dù bố con sai với mẹ nhiều nhưng với mẹ ly hôn xong là xong, mọi sai lầm mẹ có thể bỏ qua và làm bạn để cùng cho con một tình thương, để con không cảm thấy thiếu thốn tình thương khi bố và mẹ không ở với nhau.

Hôm kia mẹ sắp đồ cho con, con cũng rất vui vẻ cùng mẹ lựa quần áo để diện Tết cho vào vali nhưng cũng không quên dặn mẹ ở nhà đợi con lên, phải gọi điện cho con. Và mẹ đã hỏi thử con rằng:

- "Con có buồn khi bố và mẹ không sống cùng nhau không? Con có muốn bố mẹ ở chung với nhau không?"

Con nghĩ một lúc rồi con nói: "Con không mẹ ơi, ở đây có mẹ, có dì Hà, có ông bà ngoại cả bà Thơm... vui ơi là vui, còn Tết với hè con vẫn về với bố với ông bà nội mà, bố vẫn đón con đi chơi mà".

Ok, mẹ chỉ cần có thế, mẹ đợi 5 năm chỉ để hỏi xem cảm xúc của con ra sao khi biết bố mẹ không ở cùng nhau như vậy. Con thấy tốt là mẹ vui rồi. Có lẽ con chưa có khoảng thời gian nào ở cùng cả bố và mẹ nên con chưa tưởng tượng được cuộc sống đó nó sẽ như nào, có khác gì so vơi hiện tại không vì bố mẹ xa nhau từ khi con còn bé xíu, không biết gì.

Đó cũng là điều mẹ cảm thấy "may mắn", vì nếu tại thời điểm này, khi con biết đọc biết viết biết chuyện thì chắc chắn con khó có thể tiếp nhận chuyện bố mẹ ly hôn, sẽ không ở với nhau, chắc chắn nó sẽ là vết thương lớn trong lòng con. Nên mẹ thấy quyết định ly hôn sớm để mẹ và con đỡ bị tổn thương sâu là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Mẹ rất rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chưa bao giờ hối hận với quyết định năm xưa của mình. Mẹ đã có tự do, biết sống cho mình hơn, tự lo được kinh tế và tự làm chủ được cuộc đời mình, và mẹ cũng hy vọng 5 năm nữa hay 50 năm nữa mẹ hỏi con câu nói ngày hôm đó thì con vẫn bằng lòng với sự lựa chọn của mẹ.

Cảm ơn tình yêu bé nhỏ của mẹ, có con là điều tuyệt vời nhất trong đời mẹ. Chúc con ăn Tết vui vẻ cùng bố và ông bà nội nhé!

 Mẹ đơn thân và chuyện “Tết này con ở cùng bố hay mẹ?” khiến ai cũng phải thổn thức  - Ảnh 4.
 Mẹ đơn thân và chuyện “Tết này con ở cùng bố hay mẹ?” khiến ai cũng phải thổn thức  - Ảnh 5.

Hường hiện đang hạnh phúc trong tình yêu. Cô đã tìm được một chỗ dựa tinh thần cho hai mẹ con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại