Đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh con trên đoàn tàu Bắc-Nam

VIỆT HÙNG |

Một sản phụ đi tàu SE3 chạy Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh có triệu chứng trở dạ và được nhân viên đường sắt hỗ trợ trực tiếp đỡ đẻ thành công vào chiều nay (4/3).

Theo đó, khi đoàn tàu đến khu gian Phú Cang-Trà Kiệu tỉnh Quảng Nam vào lúc 14 giờ cùng ngày, tổ tàu SE3 nhận được thông tin một sản phụ ở toa số 4 có triệu chứng trở dạ, nguy cơ sinh ngay trên tàu.

Ngay sau đó, Trưởng tàu Hoàng Mạnh Tường đã quyết định để sản phụ đó sinh luôn trên tàu bởi nếu chuyển đi viện thì không kịp, chưa kể khả năng cao sẽ sinh ngay trên đường đi, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và em bé.

“Sản phụ là Phạm Phương Hoa, đi Hà Nội- Diêu Trì (Tuy Phước, Bình Định). Sau khi sản phụ Hoa sinh nở thành công, tổ tàu SE3 đã bàn giao hai mẹ con cho ga Tam Kỳ, Quảng Ngãi để đưa hai mẹ con chị Hoa đi bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên có trường hợp như vậy xảy ra trong khi anh điều hành tàu,” Trưởng tàu Hoàng Mạnh Tường chia sẻ.

Đặc biệt, hộ sinh bất đắc dĩ Đô Xuân Thuận lần đầu tiên đỡ đẻ nhưng rất may chị Hoa sinh nở không gặp khó khăn. Hai mẹ con đều khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên có sản phụ sinh ngay trên tuyến đường sắt Thống Nhất khi tàu đang lưu thông.

Trước đó, vào ngày 16/1, đoàn tiếp viên trên tàu chất lượng cao Bắc-Nam SE6 đã đỡ đẻ thành công một bé gái ngay trên tàu.

Tàu SE6 chạy Sài Gòn lúc 9 giờ ngày 15/1, khi đến khu gian Mỹ Trạch-Phú Hòa lúc 7 giờ sáng thì được tiếp viên Đinh Quang Huân phụ trách toa xe số 5 báo tại toa có hành khách đau bụng chuẩn bị sinh.

Ngay sau đó, tổ tàu lập tức có mặt tại toa 5 giường 26 để nắm tình hình, xem có phương án hỗ trợ hành khách.

Đó là chị Trương Thị Oanh, sinh năm 1989, thường trú tại xã Thanh Hương, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, có vé toa 5, giường 26, ga đi Biên Hòa, ga đến Vinh.

Cùng đi với chị Oanh có chồng là anh Nguyễn Văn Tý, thường trú tại Thanh Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An.

Tổ tàu lập tức chuẩn bị nước ấm, khăn, cồn y tế, giấy và các vật dụng khác... để hỗ trợ hành khách sinh. Đồng thời phát thanh trên tàu kêu gọi hành khách có chuyên môn về y tế để hỗ trợ nhưng không có.

Vì vậy, tổ tàu đã trực tiếp cùng chồng chị Oanh hỗ trợ chị sinh. Đến 8 giờ 35 phút, chị Oanh đã sinh một bé gái “mẹ tròn con vuông”, sức khỏe hai mẹ con tốt trong niềm vui vỡ òa của vợ chồng chị và tổ tàu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại