'Đồ cổ' của Nữ hoàng Anh được đem ra bán đấu giá

Thanh Bình |

Theo Daily Star, bảo tàng kỳ dị, mỹ thuật và lịch sử phi tự nhiên ở Hackney, phía bắc London, Anh do đại dịch Covid-19 đã phải đưa ra bán đấu giá một số hiện vật bất thường.

Người sáng lập bảo tàng kiêm nhà sưu tập Victor Wind cho biết, những hiện vật được đem bán đấu giá bao gồm xương của một con chim dodo đã tuyệt chủng, hộp sọ kỳ lân và nội y của Nữ hoàng Anh Victoria.

Ông Wynd giải thích, ông đã phải bán 442 tác phẩm trưng bày để hỗ trợ tài chính cho bảo tàng, vốn đã bị đóng cửa trong bối cảnh hạn chế của đại dịch Covid-19. Thực tế bảo tàng này đã gặp vấn đề vào năm ngoái do thiếu khách thăm quan.

Đồ cổ của Nữ hoàng Anh được đem ra bán đấu giá - Ảnh 1.

Nội y của Nữ hoàng Victoria là một trong những hiện vật kỳ lạ được rao bán. (Ảnh: Dailystar)

Đồng thời, chủ nhân của bảo tàng cũng thừa nhận rằng điều khó khăn nhất đối với ông khi nói lời tạm biệt không phải nội y của Nữ hoàng Anh Victoria, mà là bộ xương của con chim dodo, vì nó thể hiện mức độ thiệt hại mà con người có thể gây ra cho môi trường trước đây.

“Thật là đau lòng vô cùng, tôi chưa bao giờ nghĩ phải bán đi nhiều báu vật lớn nhất nhưng chúng tôi không còn cách nào khác để tồn tại. Tôi đã sưu tầm bộ sưu tập từ khi còn nhỏ”, ông Wynd than phiền.

Theo ông Wynd, giá của nội y của Nữ hoàng Anh dao động từ 5-7 nghìn bảng Anh. Cuộc đấu giá mang tên “Từ kỳ dị đến phi thường”, sẽ diễn ra vào thứ Năm (6/5).

Trước đó, vào năm 2017, bảo tàng này bổ sung thêm vào bộ sưu tập trưng bày một hiện vật kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Đó là “của quý” trong tình trạng bảo quản giống như xác ướp của một người đàn ông sống ở thế kỷ 18.

Người đàn ông được cho là đã qua đời trong tình trạng bị treo cổ. “Của quý” của người đàn ông này ở trong tình trạng cương cứng và được bảo quản trong tình trạng tốt sau gần 300 năm.

Ông Wynd cho rằng hiện vật kỳ lạ nhất từ trước đến nay được một số nhà sưu tập hỏi mua với giá 128.000 USD. Tuy nhiên, cổ vật này chưa nhận được bất kỳ sự xác nhận nào từ các nhà sử học uy tín.

“Hiện vật được lấy từ một người đàn ông bị treo cổ ở thế kỷ 18. Đây là hiện tượng bình thường khi họ qua đời vì ngạt thở”, ông Wynd, giám đốc bảo tàng cho biết.

Bên cạnh cổ vật khổng lồ kia, bộ sưu tập của Wynd còn trưng bày rất nhiều món đồ quý hiếm và không kém phần quái dị: xác ướp động vật từ Ai Cập, sọ của người khổng lồ một mắt (do con người chế tạo), một con lạc đà 8 chân từ Fukushima, thậm chí là cả một cái hũ chứa... phân của người nổi tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại