Điều làm Thái Lan vừa mừng vừa lo sau trận hòa “hú vía” trước bại tướng của U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Truyền thông xứ Chùa Vàng ca ngợi U23 Thái Lan nhưng vẫn có lý do để lo lắng sau khi “Voi chiến” hoàn thành mục tiêu giành điểm ở trận khai màn Asiad.

Sau khi U23 Thái Lan thi đấu kiên cường để giành lại 1 điểm ở phút 90+3 trước Qatar, truyền thông xứ Chùa Vàng đã dành nhiều lời ca ngợi cho thầy trò HLV Worrawoot Srimaka.

Tờ Siamsport đã ví các cầu thủ trẻ của Thái Lan là những "chiến binh quả cảm" khi đã nỗ lực tới giây phút cuối cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra là giành điểm trước Qatar.

Hãng thông tấn Bangkokpost cũng khen ngợi tinh thần thi đấu của "Voi chiến’. Cơ quan truyền thông này còn gọi Supachai (người ghi bàn gỡ đúng phút cuối) là ‘Vị cứu tinh", "thần hộ mệnh" của U23 Thái Lan.

Trong khi đó, tờ Khaosod cho rằng U23 Thái Lan đã giành được điều vô cùng quý giá sau trận hòa trước Qatar bởi nó đã vực dậy tinh thần, tiếp thêm sự tự tin cho các tuyển thủ.

Điều làm Thái Lan vừa mừng vừa lo sau trận hòa “hú vía” trước bại tướng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Thái Lan nhận được nhiều lời khen ngợi, đặc biệt là về tinh thần thi đấu sau trận hòa Qatar.

Có thể nhận thấy, yếu tố tinh thần chính là điều mà truyền thông xứ Chùa Vàng đang nhắc tới nhiều nhất. Đây là điều dễ hiểu bởi U23 Thái Lan đã vấp phải rất nhiều áp lực về mặt tinh thần kể từ thất bại tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm, đặc biệt là sau 3 trận toàn thua ở giải giao hữu ngay trước thềm Asiad.

Tại kỳ Á vận hội năm nay, Thái Lan tham dự với nhiều nhân tố thuộc lứa U21 và không có cầu thủ nào trên 23 tuổi. Họ còn gặp khó khăn trong việc gom quân và chỉ trải qua quãng thời gian tập luyện khá ngắn trước khi hành quân sang Indonesia.

Bỏ lại những áp lực và khó khăn trong công tác chuẩn bị, U23 Thái Lan đã có màn khởi động đầy ấn tượng khi "hòa trên thế thắng" trước Qatar. Dù phải thi đấu với một đội bóng khá mạnh ở khu vực Tây Á nhưng các học trò của HLV Srimaka vẫn chơi đầy tự tin, nhiều thời điểm hoàn toàn lấn án đối thủ dù bị dẫn bàn từ rất sớm.

Vui vì yếu tố tinh thần, song truyền thông Thái Lan lại đang rất lo lắng khi chứng kiến cảnh các cầu thủ thi nhau "hóa chân gỗ".

Tờ Goal Thái Lan đưa ra thống kê đáng chú ý. Trong cả trận, Thái Lan cầm bóng 54%, dứt điểm nhiều hơn gấp đôi so với Qatar (9 so với 4) nhưng bằng nhau về cú sút trúng đích (đều là 2).

Sau trận đấu, HLV Srimaka cũng ngao ngán thừa nhận rằng đáng ra Thái Lan đã giành chiến thắng nếu như các học trò của ông tận dụng tốt cơ hội.

Điều làm Thái Lan vừa mừng vừa lo sau trận hòa “hú vía” trước bại tướng của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Thái Lan đang thiếu mẫu tiền đạo trẻ có khả năng "sát thủ".

Thực tế, việc Thái Lan gặp trục trặc ở khả năng dứt điểm là vấn đề đã tồn tại suốt thời gian vừa qua. Đây cũng là nguyên nhân rất lớn khiến "Voi chiến" nhận thất bại đáng trách ở VCK U23 châu Á và một loạt trận đấu giao hữu trước thềm Asiad.

Việc thiếu tiền đạo trẻ xuất sắc đang thực sự ‘đáng báo động" ở Thái Lan. Tối qua, ngoại trừ Supachai ghi dấu ấn với bàn gỡ hòa thì các ngôi sao khác trên hàng công đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, điển hình là chân sút thủ quân Samphaodi.

Hiện bóng đá Thái Lan đang rất thiếu một chân sút trẻ có khả năng kế cận Dangda ở cấp ĐTQG nếu một khi chân sút 30 tuổi đang thi đấu ở Nhật Bản giải nghệ. Đây là điều có phần trái ngược với Việt Nam khi HLV Park Hang-seo đang sở hữu rất nhiều tiền đạo trẻ xuất sắc như Công Phượng, Quang Hải, Đức Chinh, Văn Đức…

Rõ ràng, truyền thông Thái Lan có lý do để phải lo lắng bởi U23 Thái Lan nếu chỉ sở hữu sức mạnh tinh thần thôi là chưa đủ. Họ cần nhiều hơn thế, đặc biệt là một hàng tiền đạo sắc bén nếu muốn làm nên chuyện ở kỳ Asiad lần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại