Điều day dứt ở phiên xử phúc thẩm thảm sát Bình Phước

Khắc Thành |

Vũ Văn Tiến đã gây ra tội lỗi tày đình nhưng ít người biết rằng, mẹ của Tiến từng nhịn ăn, nhịn uống xin đủ 10.000 chữ ký để mong giữ được mạng cho con trai.

"Giận mình vì đã không dạy con đến nơi"

Sáng sớm 18/7, một người phụ nữ luống tuổi, gương mặt khắc khổ ngồi lọt thỏm giữa đám đông trong khuôn viên TAND cấp cao tại TP HCM. Bà liếc quanh đôi mắt u buồn vào dòng người đi lại, đứng ngồi trong sân tòa như đang tìm kiếm điều gì đó.

Vài phút sau, một nhóm người mang theo nhiều di ảnh xuất hiện. Ngay lập tức, người phụ nữ ấy đứng dậy, quỳ sụp xuống chân nhóm người mới xuất hiện, cầu xin sự tha thứ. Nhưng họ lặng lẽ quay sang chỗ khác lau dòng nước mắt và không chấp nhận thành ý của người phụ nữ già nua trước mặt.

Điều day dứt ở phiên xử phúc thẩm thảm sát Bình Phước - Ảnh 1.

Bà Thi quỳ xuống xin được gia đình nạn nhân tha thứ. Ảnh: L.Phong.

Cũng vài phút sau, tiếng còi bí bo từ xa vọng lại rồi 2 chiếc xe bít bùng màu trắng lao thẳng vào sân tòa. Ba thanh niên trên xe lần lượt được cảnh sát đưa xuống. Một người trong số đó liếc nhanh về phía người phụ nữ khắc khổ ấy. Hai ánh mắt chạm nhau, gã thanh niên cúi đầu xuống, còn người phụ nữ thì bật khóc nức nở.

Người phụ nữ ấy là bà Vũ Thị Thi (56 tuổi), gã thanh niên kia là con trai bà – Vũ Văn Tiến (25 tuổi), một trong 2 kẻ sát nhân đã ra tay sát hại 6 người trong gia đình tại tỉnh Bình Phước. Còn nhóm người mang di ảnh kia là thân nhân của 6 nạn nhân xấu số.

Tiến là con út trong số 5 đứa con của bà Thi. Do cuộc sống nghèo khổ, vợ chồng bà Thi bồng bế 5 đứa con từ quê Cà Mau lên tỉnh Bình Phước mưu sinh khi Tiến vừa được vài tháng tuổi. Cuộc sống ở Bình Phước cũng chẳng khá khẩm hơn, ít năm sau, gia đình đó lại dắt díu nhau đến huyện Hóc Môn (TP HCM) làm thuê kiếm sống qua ngày.

Điều day dứt ở phiên xử phúc thẩm thảm sát Bình Phước - Ảnh 2.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: K.Thành.

Cũng vì lẽ đó mà học đến lớp 4, Tiến nghỉ rồi vạ vật nay đây mai đó làm đủ thứ nghề. Nhờ có chút hoa tay, năm 2011, Tiến được nhận vào làm thợ một cho mộc xưởng gỗ ở huyện Hóc Môn với mức lương 7 – 8 triệu đồng/tháng. Cũng từ xưởng gỗ này, Tiến đã sa vào vòng xoáy tội ác vì tại đây, anh ta gặp Nguyễn Hải Dương (25 tuổi, quê An Giang), sát thủ còn lại trong vụ thảm sát.

Còn bà Thi tuy đã lớn tuổi nhưng vì cuộc sống vẫn phải làm công nhân cho một xưởng đóng nắp sản phẩm mỹ phẩm. Hàng ngày, sau những giờ làm việc, mẹ con họ vẫn thường trò chuyện cùng nhau, lấy tiếng cười làm vơi bớt cuộc sống vất vả.

Tiến rất thương và nghe lời mẹ, anh ta thường mua cho mẹ những món bà thích. Nhưng đứa con bà Thi tưởng chừng hiền như cục đất ấy lại gây ra tội ác tày đình.

Dương cũng sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nên phải vạ vật khắp nơi làm thuê. Nhờ có chút ngoại hình, anh ta đã được cô tiểu thư của một đại gia gỗ ở Bình Phước đem lòng yêu mến. Đầu năm 2015, Dương và cô tiểu thư chia tay nhưng gã trai này cho rằng mình bị ruồng bỏ do nghèo.

Anh ta nảy sinh ý định trả thù tàn độc bằng cách giết cả nhà người yêu cũ và rủ rê Tiến tham gia. Dương hứa cướp được tài sản trong nhà sẽ cho hết, lòng tham nổi lên, Tiến không cần suy nghĩ nhiều và gật đầu đồng ý. Rạng sáng 7/7/2017, 2 gã thanh niên độc ác ấy lẻn vào biệt thự của vị đại gia gỗ và ra tay sát hại 6 người trong gia đình.

Điều day dứt ở phiên xử phúc thẩm thảm sát Bình Phước - Ảnh 3.

Bà Thi bật khóc và chắp tay cầu khẩn cho con thoát khỏi án tử. Ảnh: K.Thành.

Chiều tối 10/7/2015, bà Thi vui vẻ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc sẽ được tâm sự cùng đứa con trai út. Nhưng không khí bình yên của mái ấm gia đình thường ngày đã không còn nữa, thay vào đó là cảnh sát vòng trong vòng ngoài, đưa Tiến ra từ phòng trọ và đẩy lên chiếc xe bít bùng.

Tiếng còi bí bo vang lên, chiếc xe lăn bánh đưa Tiến về nơi xa. Không hiểu chuyện gì xảy ra, bà Thi cuống cuồng đi hỏi và bàng hoàng khi biết tin: con trai bà chính là hung thủ giết 6 người trong một gia đình gây xôn xao dư luận vài ngày trước đó.

"Khóc cạn nước mắt"

Bao nhiêu ngày Tiến bị bắt để điều tra cũng là bấy nhiêu đêm bà Thi khóc cạn nước mắt. Phiên tòa sơ thẩm, người mẹ ấy đến tòa, bà đeo khẩu trang, đội nón kín mít, hòa vào đám đông đi xem tòa xử lưu động. Vì sao bà bịt mặt, vì bà sợ không biết đối mặt thế nào với gia đình 6 nạn nhân, sợ bị dư luận dèm pha, đàm tiếu vì tội lỗi tày đình của đứa con trai.

Bà Thi đã khóc khi thấy Tiến xuất hiện tại tòa và khai những tội ác gây ra. Một số người nghi ngờ là người thân bị cáo, nhưng bà chối vì không muốn để lộ thân phận. Nhưng màn kịch vụng về của người mẹ ấy đã không kéo dài được lâu, Tiến bị tuyên tử hình, bà Thi khóc nấc lên rồi ngất xỉu trong vòng tay cô con gái đi cùng.

Trong thâm tâm, bà Thi biết tội ác của con mình lớn đến nhường nào. Nhưng bà giận mình đã không cho con ăn học đến nơi, đã không dạy đến chốn để rồi xảy ra hậu quả đau lòng.

Điều day dứt ở phiên xử phúc thẩm thảm sát Bình Phước - Ảnh 4.

Tiến ngoái nhìn mẹ, đang bật khóc phía sau. Ảnh: K.Thành.

Dư luận từng xôn xao về việc có hơn 10.000 người ký tên xin giảm án cho Tiến. Nhưng đằng sau đó, ngoài một số người tự nguyện ký vào, còn lại là những buổi trưa nắng như đổ lửa, tranh thủ giờ tan ca, người mẹ ấy đứng trước cổng các khu công nghiệp, van nài từng tốp công nhân đi qua ký tên.

Đó là những ngày người mẹ ấy nhịn ăn nhịn uống để dành tiền về quê Cà Mau, lên Bình Phước xin chữ ký của bà con lối xóm cũ. Bà chấp nhận bị dư luận ném đá, xỉa xói để cầu mong sự khoan hồng, để có thể giúp giữ mạng cho Tiến tại tòa phúc thẩm.

Bà cũng tìm cách liên hệ với gia đình 6 nạn nhân, xin được thắp nhang cho những người đã nằm xuống và gửi lời xin lỗi đến những người còn sống.

Đồng thời, người mẹ nghèo ấy cũng chạy vạy khắp nơi vay được 20 triệu đồng tìm cách bồi thường phần nào những tội ác mà Tiến đã làm. Tuy nhiên, sự mất mát quá lớn khiến gia đình nạn nhân không chấp nhận lời xin lỗi cũng như số tiền bồi thường từ bà Thi. Họ chỉ mong sao vụ án sớm kết thúc, các hung thủ bị trừng trị thích đáng để nỗi đau dần nguôi ngoai.

Trong phiên tòa phúc thẩm, người mẹ ấy ngồi ở hàng ghế thứ 3, đối diện với hàng ghế gia đình bị hại đang ngồi. Bà nhìn Tiến, nhìn 6 bức di ảnh và khóc òa lên khi nghe Tiến khai lại những điều kinh khủng đã làm. Rồi bà chắp tay lên ngực, cầu khẩn cho đứa con trai út thoát được cái chết đang treo lơ lửng trên đầu.

Thi thoảng Tiến cũng đưa đôi bắt u buồn liếc về phía mẹ. Nhưng mọi thứ bây giờ đã quá muộn với Tiến. Không biết trong lúc gây án, anh ta có một phút nào nghĩ đến người mẹ của mình. Sáu nạn nhân và gia đình họ đã chịu nỗi đau thương không gì bù đắp được. Một phút phần con lấn át phần người, Tiến đã gây ra biết bao nỗi đau cho người ở lại.

Trước phiên tòa, bà Thi nhiều lần tâm sự rằng, nếu Tiến được sống, bà sẽ lên chùa theo Phật để cầu cho 6 nạn nhân được an yên cõi niết bàn, đồng thời cũng là lời sám hối cho tội ác của Tiến. Nhưng điều ước của bà có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi lẽ, với tội ác đã gây ra, Tòa cấp cao đã bác toàn bộ kháng cáo, y án tử hình với Tiến.

Bản án tuyên xong, người mẹ ấy thẫn thờ đứng lên, tay vẫn chắp trước ngực và nước mắt vẫn rơi, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì không rõ, bước vội ra khỏi phòng xét xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại