Điệp viên Iraq trong hàng ngũ IS

Nguyên Khang |

Sudani, chuyên viên công nghệ thông tin, đã trở thành một trong những điệp viên vĩ đại nhất của tình báo Iraq, là một trong số ít người trong giới tình báo thế giới xâm nhập và hoạt động bí mật bên trong hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong hơn hai năm hoạt động, ông đã giúp quân đội Iraq phá vỡ nhiều âm mưu khủng bố lớn. Ông đã bị IS hành quyết sau khi bị chúng phát hiện.

Trong hơn hai năm hoạt động, ông đã giúp quân đội Iraq phá vỡ nhiều âm mưu khủng bố lớn. Ông đã bị IS hành quyết sau khi bị chúng phát hiện.

Đội đặc nhiệm “Chim Ưng”

Gã tài xế vã mồ hôi trong chiếc xe bán tải hiệu Kia chạy dọc một xa lộ Baghdad dẫn đến một khu chợ đông đúc. Đó là một buổi chiều cuối năm, chuẩn bị bước sang năm mới. Mỗi cử chỉ đánh lái xe của gã đều gấp gáp và ra vẻ cảnh giác xung quanh.

Bởi, giấu bên dưới đống hàng hóa trên xe gã là nửa tấn thuốc nổ mà IS lên kế hoạch tấn công khủng bố vào khu chợ.

Thế nhưng, không biết từ đâu bỗng xuất hiện một chiếc ôtô lao đến với tốc độ kinh hoàng. Chiếc xe va mạnh vào làm cho chiếc bán tải bị đổ nghiêng, khiến cho khối thuốc nổ tự động phát nổ. Nếu vụ va chạm xe này xảy ra tại chốt gác ở đầu chợ có thể dẫn đến một cuộc đấu súng và sau đó là ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Chính vì vậy người lái chiếc ôtô chủ động đâm vào chiếc bán tải đã chọn phương án va chạm trên xa lộ bên ngoài khu chợ. Mặt khác, còn một lý do quan trọng nữa là người lái ô tô gây ra vụ va chạm là một điệp viên của tình báo Iraq, đại úy Harith al-Sudani, và ông không muốn mình bị lộ thân phận khi đang làm nhiệm vụ.

36 tuổi, đại úy Sudani đã luồn sâu vào bên trong hàng ngũ IS, sắm vai là một thánh chiến quân Hồi giáo để hoạt động như một điệp viên được hơn 2 năm trước khi bị chúng hành hình.

Chỉ thời gian ngắn ấy thôi, Sudani đã kịp làm nhiều việc cho tình báo và chính phủ Iraq. Abu Ali al-Basri, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Iraq (INIS), đại úy Sudani đã chuyển nhiều thông tin cực kỳ quan trọng cho nhánh hoạt động bí mật của INIS.

Thành tích thật đáng nể: Ông đã giúp chính phủ Iraq ngăn chặn, phá hỏng hơn 30 vụ đánh bom xe và 18 vụ đánh bom liều chết đã được IS lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Lợi hại hơn, ông còn giúp INIS kết nối đường dây nghe lén điện thoại một số lãnh đạo cấp cao của IS ở Mosul, góp phần quan trọng vào chiến thắng của quân đội chính phủ Iraq tại thành phố này.

Hầu hết những người thân, bạn bè, những người quen biết Harith al-Sudani không ai nghĩ ông có thể làm một điệp viên. Kể cả người bố nghiêm khắc, ông Abid al-Sudani cũng thế.

Ông Sudani thường rất khắt khe với con trai trưởng Harith, bắt buộc con trai mình phải làm việc ngoài giờ trong xưởng in nhỏ của gia đình để rèn luyện cho con tinh thần chăm chỉ lao động.

Thời đi học ở Đại học Baghdad, Harith không chăm chỉ học hành, thường hay bỏ bê việc học hành và suốt ngày chỉ biết chạy theo tán tỉnh các cô gái mới lớn.

Rốt cuộc, Harith rời bỏ trường đại học. Người bố tức giận, ra tối hậu thư: trụ hình nghiêm túc hay là bị tống cổ ra khỏi nhà. “Đó là khoảnh khắc quyết định cuộc đời anh ấy” – Munther al-Sudani, em trai của Harith xác định.

Nhưng Harith thật sự thất vọng vì không còn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ông đành phải chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn và quay trở lại trường đại học, học ngành tiếng Anh và sau đó là tiếng Nga.

Tốt nghiệp, Harith làm một công việc bình thường là giám sát hệ thống thăm dò, khảo sát dầu khí. Trong khi đó, những vụ tấn công khủng bố diễn ra gần như hàng ngày. Nhưng đây cũng là cơ duyên mở ra một cơ hội và một mục đích sống thực sự cho Harith.

Trong bối cảnh chính phủ Iraq và lực lượng Mỹ phải rất vất vả để dập tắt cuộc nổi dậy giai đoạn hậu Saddam Hussein, ông Basri khi ấy là Giám đốc tình báo trong Văn phòng Thủ tướng Iraq đã lập ra một đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ duy nhất là tấn công vào các lãnh đạo cấp cao của bọn khủng bố.

Năm 2006, Basri tuyển mộ 16 người từ các đơn vị tinh nhuệ của quân đội và các học viện cảnh sát Iraq. Ông đặt tên cho đơn vị mới này là Al Suquor, tiếng Anh là Falcons (Chim Ưng). Yêu cầu đối với các thành viên đội là rất cao, phải sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Từ khi ra đời đến nay, đội Chim Ưng đã trở thành tổ chức tình báo quan trọng nhất ở tuyến đầu cuộc chiến chống khủng bố, đã lập chiến công phá hỏng hàng trăm âm mưu tấn công khủng bố ở Baghdad.

Gần đây nhất, thông tin tình báo từ Chim Ưng đã giúp liên quân Mỹ-Iraq bắt gọn 5 thành viên cao cấp của IS. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu như chưa ai từng nghe nhắc đến tên đơn vị này.

Nhờ thế, đội Chim Ưng có thể cài cắm một số điệp viên của mình vào trong hàng ngũ IS. Hoạt động của các điệp viên này, trong đó có Harith al-Sudani, đã góp phần đánh bật IS ra khỏi cứ địa đô thị cuối cùng vào năm 2017.

Chim Ưng hiện đang tham gia chiến dịch săn lùng đầu lĩnh IS là Abu Bakr al-Baghdadi. Các quan chức quân đội Mỹ xem Chim Ưng là đơn vị tình báo tốt nhất ngoài các đồng minh phương Tây.

Định mệnh dường như đã gọi đúng tên Harith khi người em trai của ông là Munaf al-Sudani lại được ông Basri tuyển chọn trong lứa 16 sĩ quan tình báo đầu tiên của Chim Ưng. Munaf hân hoan, hớn hở khi về nhà báo lại sự việc với cha mẹ.

Munaf đã khích lệ anh nộp đơn tham gia Chim Ưng. Harith miễn cưỡng nộp đơn, và lập tức trúng tuyển. Năm 2013, ông được giao nhiệm vụ đầu tiên là giám sát giao dịch mạng internet và các cuộc gọi điện thoại của các nghi can khủng bố. Sự thay đổi này đã làm biến chuyển hoàn toàn con người Harith.

Vào mùa hè năm 2014, lại thêm một đợt bùng phát khủng bố nổi dậy. Một nhóm thánh chiến tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ nhiều vùng đất rộng lớn trải từ Iraq sang Syria, tự tuyên bố là Nhà nước của Đấng tối cao. Và đội Chim Ưng lại có thêm nhiệm vụ mới: cho điệp viên ngầm xâm nhập vào nhóm này. Harith Sudani xung phong thực thi nhiệm vụ.

Sĩ quan chỉ huy Sudani là tướng Saad al-Falih cho biết động lực khiến Sudani xung phong nhận nhiệm vụ chính là những bức ảnh trẻ em Iraq bị thiệt mạng trong những cuộc tấn công dã man của IS. Suani được phong hàm lên đại úy và bắt đầu khóa huấn luyện làm một “thánh chiến quân” để trà trộn vào hàng ngũ IS.

Người Sunni từng nắm quyền lãnh đạo đất nước Iraq thời ông Saddam Hussein làm Tổng thống. Sau khi quân đội Mỹ lật đổ và hành quyết ông vào năm 2003, thành phần phiến loạn lợi dụng cơn giận của người Sunni để thực hiện cuộc nổi dậy và 10 năm sau hình thành nhóm IS.

Khi Sudani còn nhỏ, gia đình từng có thời gian sống ở thành phố Ramadi, trái tim của người Hồi giáo Sunni. Nhờ đó ông có thể nói giọng Ramadi đúng chuẩn, vì thế đã nhanh chóng được lãnh đạo IS tín nhiệm.

Nhưng, vì là người theo dòng Shiite nên Sudani không biết các nghi thức và lễ cầu nguyện của người Sunni. Thế là ông phải học toàn bộ quyển kinh Koran, ghi nhớ kỹ từng câu chữ mà bọn thánh chiến ưa chuộng nhất và học thuộc các câu ca mà bọn chúng thường ngâm khi hành quyết các nạn nhân.

Nhiệm vụ mạo hiểm

Để xâm nhập vào tổ chức IS, Sudani được đặt tên mới là Abu Suhaib, đóng vai một người đàn ông thất nghiệp đến từ một khu vực người Sunni ở Baghdad. Nhiệm vụ của ông là tìm cách thâm nhập vào hang ổ của bọn IS ở thị trấn Tarmiya, gần giao lộ “thánh chiến” khét tiếng, nơi bọn khủng bố thường lái xe bom hướng về Baghdad thực hiện các vụ tấn công.

Điệp viên Iraq trong hàng ngũ IS - Ảnh 1.

Những chiếc xe bán tải màu trắng là phương tiện phổ biến để IS tiến hành khủng bố.


Vào một đêm tháng 9-2014, trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, Sudani thức khuya cùng với em trai Munaf, uống trà và nghe tường thuật bóng gậy, trong khi Munaf nói những lời động viên anh trai. Munaf nhắc lại, Harith Sudani là người đầu tiên trong gia đình tình nguyện làm một nhiệm vụ mạo hiểm như thế.

Sáng hôm sau, Sudani vào ngôi Thánh đường ở Tarmiya, nơi bọn IS ở địa phương thường tụ họp. Ông ở trong ngôi thánh đường suốt cả ngày, lâu hơn kế hoạch dự tính. Munaf được giao nhiệm vụ giám sát, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của anh trai mình.

Và ông cảm thấy có gì đó không ổn. Khoảng chập tối, Munaf nhìn thấy bóng anh trai đi vào nơi đã hẹn trước. Đại úy Sudani báo cáo thành công: bọn IS ở Tarmiya nhiệt liệt chào đón nhân vật mang tên “Abu Suhaib”. Vì thế ông sẽ phải quay trở lại Tarmiya để ở cùng bọn chúng.

Những ngày đầu sống chung với bọn IS, Sudani liên tục được giáo huấn về tôn giáo và thuốc nổ. Được vài tuần, một quan chức cấp cao của IS ở Mosul gọi điện đến. Ông ta giao cho đại úy Sudani một vai trò quan trọng trong mạng lưới hậu cần phục vụ các nhiệm vụ đánh bom liều chết ở Baghdad.

Tin tưởng Sudani là người gốc gác Baghdad, bọn IS xem ông là mắt xích then chốt trong việc đưa những tên đánh bom liều chết vượt qua các chốt kiểm soát ở ngoại ô và cả bên trong nội đô Baghdad.

Trong các cuộc gọi điện hàng tuần, lãnh đạo IS ở Mosul thường ra lệnh cho Sudani đi gặp những tên đánh bom liều chết từ các vùng lãnh thổ khác đến Tarmiya, hoặc chọn một chiếc xe bom thực hiện nhiệm vụ đánh bom.

Mỗi lần như thế, Sudani đều cảnh báo cho đội Chim Ưng biết. Nhiệm vụ của Chim Ưng là tìm cách chặn đường ông và cướp lấy khối thuốc nổ trước khi nó được đưa tới Baghdad. Sẽ luôn luôn có một chiếc xe chạy đuổi theo sau xe của Sudani, sử dụng thiết bị phá sóng để làm cho kíp nổ không thể bắt sóng điều khiển từ điện thoại di động, do đó không thể kích nổ.

Các biệt kích Chim Ưng sẽ điều khiển xe ông chạy vào một nơi an toàn để họ kích nổ khối thuốc nổ trên xe của ông.

Nếu trên xe Sudani chở một tên IS để thực hiện đánh bom liều chết, họ sẽ dụ hắn ra ngoài và bắt giữ hoặc giết chết hắn. Sau đó, đội Chim Ưng dàn dựng một vụ nổ bom giả và tung tin tức giả trên truyền thông, kể cả đôi khi tung ra con số thương vong lớn để đánh lừa bọn IS, để chúng không nghi ngờ Sudani.

Vào giữa năm 2016, cuộc chiến chống IS ngày càng thắng lợi. Trong bối cảnh đó, các chỉ huy IS ở Mosul tăng cường giao nhiệm vụ cho Sudani, yêu cầu ông khảo sát các khu vực dân cư và các quán cà phê ở Baghdad để chọn mục tiêu tấn công. Trong một chuyến khảo sát thực địa như thế, Sudani đã tranh thủ ghé thăm nhà.

Và thật không may, ngay lúc đang ở thăm nhà thì chỉ huy IS ở Mosul gọi điện, yêu cầu cho biết đang ở đâu. Sudani nói mình đang ở một khu vực mục tiêu ở Baghdad. Căn cứ vào tọa độ GPS cài trong chiếc điện thoại, chỉ huy Mosul khẳng định Sudani nói dối. Đó là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên chỉ huy IS dành cho Sudani.

Đến tháng 12-2016, Sudani thật sự gây mất niềm tin với các lãnh đạo IS. Ông đã bị bọn chúng chú ý và theo dõi mọi hành động. Ngày 31-12-2016, chỉ huy IS ở Mosul bảo Sudani ông được chọn để tham gia một vụ tấn công ngoạn mục đêm giao thừa.

Đó là loạt đánh bom được điều phối đồng loạt tại nhiều thành phố trên thế giới. Sudani phát hiện một chiếc Kia màu trắng ở khu ngoại ô Al Khadra.

Như thường lệ, ông gọi cảnh báo cho đội Chim Ưng. Kế hoạch có vẻ tiến triển tốt khi Sudani vọt xe về phía điểm hẹn an toàn của đội Chim Ưng. Ngay lúc đó, điện thoại lại reo. Chỉ huy IS ở Mosul yêu cầu Sudani báo vị trí đang ở. Ông báo đang trên đường đến mục tiêu, và lại bị phát hiện nói dối. Sudani cố gắng phịa ra câu chuyện mình lái xe đi lạc đường để giải thích với Mosul. Đồng thời, Sudani ra hiệu cho đội Chim Ưng chuyển sang điểm hẹn mới, gần mục tiêu hơn.

Tám thành viên Chim Ưng đã tháo gỡ thiết bị nổ điện tử trên chiếc xe bom, lấy ra 26 túi chứa chất nổ C4, ammonium nitrate và các vòng bi. Vài phút sau, Sudani lái chiếc “xe bom” đến khu chợ và đậu tại vị trí bọn IS đã chọn.

Nửa đêm 31-12, truyền thông Arab dẫn lời quan chức an ninh Iraq cho biết, một chiếc xe bán tải màu trắng đã phát nổ bên ngoài Rạp chiếu bóng Al Bayda ở khu Baghdad al Jdeidah, không có thương vong. Nhiệm vụ của Sudani đã thành công.

Đầu tháng 1-2017, IS lại gọi Sudani thực hiện một nhiệm vụ mới. Và đó là nhiệm vụ cuối cùng. Ông được cử đi đến một nông trại bên ngoài Tarmiya, một nơi quá hẻo lánh. Munaf can ngăn anh trai không nên đi, vì quá nguy hiểm nhưng Sudani không nghe.

Khi đội Chim Ưng phát hiện vấn đề thì đã quá muộn. Họ đã mất đại úy Sudani. 6 tháng sau, họ phát hiện chiếc xe bán tải Kia màu trắng đã bị bọn IS cài thiết bị theo dõi từ lâu mà đại úy Sudani không hề hay biết.

Tháng 8-2017, IS tung ra một đoạn video tuyên truyền, trong đó có cảnh hành quyết các tù nhân bịt mắt. Đội Chim Ưng xác định, có đại úy Sudani trong số đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại