Đi xem đá gà, gà chết, người cũng chết

Phạm Dũng |

Thấy gà đá bị chết và được đem lên bàn nhậu, một thanh niên đi xem đá gà đã cười nhạo và bị đâm chết.

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đăng Hưởng (SN 1970; quê Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Chiều 29-3, Hưởng cùng Nguyễn Hoàng Anh và một số người khác ngồi nhậu ở một phòng trọ tại quận 9 (TP HCM) thì có một nhóm thanh niên đến rủ đi đá gà bắt xác.

Hưởng cá cược gà của Hoàng Anh thắng với số tiền 100.000 đồng. Hưởng thỏa thuận sẽ lấy xác gà của bên bại trận về nhậu với giá 200.000 đồng.

Khi gà đá, Bùi Văn Tuấn cũng đến xem. Khoảng 15 phút sau, gà của Hoàng Anh chết nên Hưởng lấy xác ra quán ăn gần đó làm mồi nhậu.

Tuấn thấy vậy nên cười nhạo, bị Hưởng xông tới đấm vào mặt rồi cả hai đánh nhau. Được can ngăn, Tuấn ra ghế đá gần đó ngồi còn Hưởng về phòng trọ lấy dao rồi trở ra đâm Tuấn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Biết nạn nhân tử vong, Hưởng ra Công an phường Trường Thạnh, quận 9 đầu thú, giao nộp tang vật gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại