Đến lúc theo gương Ronaldo "bơi ra biển lớn" rồi, Griezmann!

Anh Dũng |

20 ngày sau khi rời Sociedad để gia nhập Atletico, Griezmann đã có chiếc cúp đầu tiên. Nhưng phải đợi gần 4 năm, Griezmann mới được chạm tay vào chiếc cúp thứ hai.

Có một điều rất quen thuộc với Atletico trong các trận chung kết Europa League đã tham dự là họ luôn có những người hùng tỏa sáng rực rỡ. Năm 2012, Falcao lập cú đúp trong 30 phút đầu giúp Atletico đả bại đội bóng đồng hương Athletic Bilbao với tỷ số 3-0. Trước đó hai năm, Diego Forlan ghi cả 2 bàn giúp đội nhà đánh bại hiện tượng Fulham với tỷ số 2-1.

Và ở trận chung kết rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thần tài đã "nhập" vào Antoine Griezmann để kéo Atletico đến với chiếc cúp Europa League thứ ba trong lịch sử đội bóng này. Siêu sao người Pháp ghi cả hai bàn thắng quan trọng nhất (bàn thứ ba của Gabi đến khi trận đấu đã an bài) để tự mang về cho mình danh hiệu châu Âu đầu tiên, và cũng có thể là danh hiệu cuối cùng trong màu áo Atletico Madrid.

Đến lúc theo gương Ronaldo bơi ra biển lớn rồi, Griezmann! - Ảnh 1.

Trong buổi họp báo sau trận, khi được phóng viên hỏi về bến đỗ mới - đề tài được quan tâm mấy ngày nay, Antoine bảo lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói về tương lai, hãy cứ tận hưởng chiến thắng đi đã. Nhưng ai cũng hiểu cái ngày chàng trai sinh trưởng ở Macon nước Pháp rời Wanda Metropolitano đã đến rất gần.

Sau nửa đầu mùa ảm đạm, Griezmann đã lấy lại phong độ và liên tục duy trì những màn trình diễn đỉnh cao kể từ khi bước sang năm 2018. Không chỉ là 22 bàn thắng đã ghi cùng 7 pha kiến tạo, ngôi sao người Pháp còn tỏa sáng rực rỡ vào những thời điểm quan trọng. Tại Europa League, Griezmann là lá cờ đầu của Atletico với 6 bàn thắng.

Tuổi 27, anh cần một bước nhảy vọt cho sự nghiệp, cần đến với những giấc mơ cao xa hơn, khoác một chiếc áo mới với kỳ vọng lớn hơn, chịu những áp lực nặng nề hơn để có thể tiến bộ thêm nữa. Không rời Atletico, đội bóng vốn đã đi đến cuối chu kỳ thành công, Griezmann tự tay vứt bỏ cơ hội bật lên hàng siêu sao ghi danh lịch sử bóng đá ở vị trí trang trọng.

Gia nhập một đội bóng lớn với tiềm lực dồi dào không đơn giản là chuyện mưu cầu danh hiệu tập thể hay gia tăng thành tích làm bàn cá nhân, mà đấy còn là bệ phóng truyền thông đắc lực để đua tranh Quả bóng vàng tương lai với những Neymar, Hazard, Salah hay Mbappe.

Đến lúc theo gương Ronaldo bơi ra biển lớn rồi, Griezmann! - Ảnh 3.

Ngày chia tay đến gần lắm rồi, Griezmann.

Không ít ông lớn đang muốn ký hợp đồng với Antoine. Barcelona đã sẵn sàng đưa cho cầu thủ này 115 triệu euro để anh tự phá hợp đồng. Phí giải phóng ngôi sao người Pháp khỏi Atletico giảm xuống còn 100 triệu euro vào tháng Bảy này, nhưng Barca sẽ chi thêm 15 triệu để giải quyết rốt ráo và "giữ mối làm ăn".

Theo Mundo Deportivo, Atletico Madrid sẵn sàng chìa ra bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ 22 triệu euro mỗi năm, tức gấp đôi so với hợp đồng hiện tại để giữ chân Griezmann. Tính ra, nếu ký vào hợp đồng mới, tiền đạo người Pháp bỏ túi tới gần 400.000 euro mỗi tuần.

Man United cũng "kết" Griezmann từ lâu. "Siêu cò" Pogba thường xuyên thủ thỉ tâm tình, mời gọi Pogba đến thi đấu chung ở Old Trafford. Trước một trời cám dỗ như thế, chỉ có ân tình sâu nặng mới giữ Antoine ở lại Wanda Metropolitano.

Siêu sao sinh năm 1991 không nỡ ra đi trong lúc đội bóng đang lao đao vì án cấm chuyển nhượng. Nhưng bây giờ, nội tình đã ổn, cúp châu Âu đã có, Antoine cũng đã trả hết những món nợ tình nghĩa để an tâm đi tìm "những giấc mơ lớn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại