Đến cửa hàng trang sức, người đàn ông không ngờ tới hành trình “ác mộng” trải qua sau đó

Thanh Hương |

Hết nhập viện rồi ra hầu tòa, những rắc rối chưa thôi đeo bám người đàn ông này.

Thế nhưng, tất cả là do anh ta tự chuốc lấy mà thôi.

Cuối năm ngoái, một người đàn ông Ailen tên là Ian Campbell, 54 tuổi đang đi nghỉ dưỡng ở khu resort Marmaris ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tưởng như đây sẽ là một kỳ nghỉ dưỡng thoải mái, song chính Ian đã tự gây rắc rối cho mình.

Tại đây, Ian đã tới một cửa hàng trang sức địa phương và đòi xem một chiếc nhẫn kim cương 2,5 carat trị giá gần 1 tỷ đồng.

Các nhân chứng trả lời cảnh sát cho biết Ian đã cố tình nuốt chiếc nhẫn kim cương sau khi các nhân viên nhận ra việc chiếc nhẫn "bỗng dưng" biến mất. Họ nhanh chóng phát hiện ra hành động của Ian và gọi cảnh sát.

Đến cửa hàng trang sức, người đàn ông không ngờ tới hành trình “ác mộng” trải qua sau đó - Ảnh 1.

Hình ảnh của Ian Campbell được camera an ninh trong hiệu trang sức ghi lại.

Cảnh sát đã dẫn Ian tới bệnh viện, nơi anh ta được cho dùng thuốc nhuận tràng để lấy chiếc nhẫn kim cương ra bằng phương pháp tự nhiên.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã theo sát hành trình hài hước này, thậm chí còn gần như truyền hình trực tiếp mọi diễn biến như một chương trình truyền hình thực tế.

Ian đã nằm lại bệnh viện Bang Marmaris trong 2 ngày, uống thuốc nhuận tràng cùng với rất nhiều nước. Anh ta còn phải chạy nhảy liên tục để chiếc nhẫn kim cương đi xuống hệ tiêu hóa, nhưng vẫn không có tác dụng.

Đến cửa hàng trang sức, người đàn ông không ngờ tới hành trình “ác mộng” trải qua sau đó - Ảnh 2.

Cứ nhìn thấy nhẫn kim cương là Ian... lại muốn ăn trộm và anh ta cho biết việc này liên quan đến người vợ đã mất của mình.

Sau 36 tiếng đồng hồ, Ian đã đồng ý để các bác sĩ phẫu thuật để lấy chiếc nhẫn ra.

Sau đó, Ian đã phải ra hầu tòa song người đàn ông này đã bịa ra một lý do hết sức hoang đường.

"Cứ nhìn thấy kim cương là tôi lại rơi vào trạng thái hôn mê. Người bán hàng nói gì đó với tôi nhưng tôi không nghe thấy. Sau khi tôi tỉnh lại, tôi thấy một chiếc nhẫn kim cương đang ở trong túi của tôi và trong cơn hoảng sợ, tôi đã nuốt nó vì những người bán hàng đã bắt đầu đi tìm nó".

Ian còn cho biết hành động kỳ quặc của mình là do bi kịch mất vợ của anh ta gây ra, rằng vợ Ian đã mất trong một tai nạn ô tô và chiếc nhẫn cưới của cô ấy cũng đã bị mất. Chính vì thế, mỗi khi nhìn thấy nhẫn là anh ta lại "có thôi thúc rất mạnh rằng mình phải lấy nó".

Người đàn ông nuốt nhẫn kim cương trong cửa hàng trang sức và lý do nực cười.

"Tôi mất vợ trong một tai nạn giao thông ở Ailen. Chiếc ô tô của cô ấy lao xuống hồ và không thể lấy được thi thể của cô ấy khỏi xe trong nhiều ngày sau vụ tai nạn. Chiếc nhẫn kim cương của cô ấy, nhẫn cưới của chúng tôi cũng mất luôn dù chúng tôi đã tìm kiếm.

Sự việc này đã khiến tôi bị ám ảnh với nhẫn kim cương. Từ đó trở đi, cứ nhìn thấy nhẫn kim cương ở các cửa hiệu trang sức là hình ảnh vợ lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ rằng mình phải lấy những chiếc nhẫn đó, nhất là những chiếc đắt tiền".

Đáng tiếc là các công tố viên không tin lời giải thích của Ian và anh ta đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Phiên tòa xử Ian Campbell vẫn đang diễn ra.

Theo Oddity Central

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại