Không mở được két sắt, tên trộm đành phải làm 1 việc không ngờ để thoát tội

Thanh Hương |

Mất cả đêm hì hục, tên trộm vẫn không mở được chiếc két kiên cố. Cực chẳng đã, hắn đành phải làm một việc mà bản thân không muốn.

Vào đúng những thời khắc đầu tiên trong ngày đầu năm mới, 1/1/2019, một tên trộm đã đột nhập vào một nhà máy dệt may ở thành phố Hàng Châu ở phía Đông Trung Quốc.

Camera an ninh cho thấy khoảng 2 giờ sáng có một nhân vật khả nghi đã đột nhập vào nhà máy bằng lối cửa sổ. Hắn tìm thấy chiếc két ngay lập tức rồi mang nó theo và rời đi.

Không mở được két sắt, tên trộm đành phải làm 1 việc không ngờ để thoát tội - Ảnh 1.

Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh Li đột nhập vào nhà máy.

Tên trộm sau đó được xác định tên là Li, 20 tuổi. Li cũng ăn trộm một chiếc búa từ nhà máy để mở két. Nhưng mất cả đêm hì hục, hắn vẫn không sao mở được và quyết định bỏ cuộc. Sợ rằng mình sẽ bị đi tù, sáng hôm sau, Li đã đem chiếc két trả lại ở bên ngoài nhà máy.

Cùng ngày hôm đó, chủ của nhà máy, cô Jiang đã báo cảnh sát sau khi thấy chiếc két biến mất. Song khi cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra thì cô Jiang lại báo tin chiếc két đã bị bỏ lại ở bên ngoài cổng của nhà máy và vẫn chưa bị mở ra.

Không mở được két sắt, tên trộm đành phải làm 1 việc không ngờ để thoát tội - Ảnh 2.

Sau đó, hắn ôm chiếc két rời đi.

Cô cho biết trong két chỉ có khoảng 1000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 3 triệu đồng mà thôi. Tuy nhiên, cô đã để 3 chiếc chìa khóa xe cũng như các tài liệu rất quan trọng về khách hàng của họ ở trong két.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, nhà máy này có một chú chó bảo vệ nhưng nó lại không sủa, vì thế, họ nghi ngờ thủ phạm có thể là người quen của nhà máy.

Sau đó, vào hôm 3/1, khi đang ở một quán cà phê Internet ở Hàng Châu, Li đã bị cảnh sát bắt giữ.

Không mở được két sắt, tên trộm đành phải làm 1 việc không ngờ để thoát tội - Ảnh 3.

Li đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hóa ra, hắn đã bị thất nghiệp một thời gian và đang cần tiền. Vì thế, hắn đã quyết định ăn trộm ở nhà máy nơi hắn từng làm việc.

Hắn biết sếp của mình có thói quen cất tiền ở trong két nên đã ôm chiếc két đi mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng do không mở được, lại sợ bị ngồi tù nên Li đã đem két đến nhà máy để trả lại.

Hiện Li vẫn đang bị cảnh sát giam giữ để phục vụ cho quá trình điều tra.

Tên trộm mang trả két sắt vì hì hục cả đêm nhưng không mở được.

Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại