Đến bao giờ bầu Đức, Công Vinh mới “vô địch về sự trong sáng”?

Lê Sơn |

Sau cú “bỏ bóng đạp người” của Tăng Tiến và sau luồng chỉ trích lối đá tiêu cực của CLB TP.HCM, người hâm mộ mới chợt nhận ra, sự “trong sáng” đang là thứ thật xa xỉ ở V.League.

1. Hơn 1 năm trước (tháng 1/2017), khi vừa lên nắm chiếc ghế quyền chủ tịch CLB TP.HCM, Công Vinh liền dõng dạc tuyên bố: "Một nền thể thao muốn vô địch, cần phải vô địch về sự trong sáng, về tính cao thượng và đó là niềm kiêu hãnh".

Rốt cục, trăm voi không được bát nước xáo! Cuối mùa 2017, CLB TP.HCM chẳng thể vô địch về danh hiệu, lại càng không thể "lên ngôi" về sự trong sáng.

Người ta chưa kịp nhận ra một hành động "cao thượng" nào cả. Đâu đó, người hâm mộ chỉ nhớ tới lời phát biểu trong lúc "giận mất khôn" của quyền chủ tịch Công Vinh: "Hãy trảm trưởng ban trọng tài đi. Nếu VFF không đủ tiền thuê trọng tài ngoại thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ...".

Thấm thoắt đã một năm trôi qua, CLB TP.HCM bước vào V.League 2018 với quyết tâm trở thành một thế lực có khả năng cạnh tranh top đầu của giải đấu. Sau nhiều hợp đồng bom tấn, Công Vinh cũng đem HLV Miura về sân Thống Nhất.

Đến bao giờ bầu Đức, Công Vinh mới “vô địch về sự trong sáng”? - Ảnh 1.

Công Vinh từng tuyên bố CLB TP.HCM cần vô địch về sự trong sáng, về tính cao thượng...

Thế nhưng, sau 4 vòng đấu đầu tiên, chính CLB TP.HCM lại là đội bóng chơi xấu xí và hứng nhiều lời chỉ trích bậc nhất tại giải. Không phải ngẫu nhiên mà sau trận đấu ở vòng 4, HLV Võ Đình Tân bên phía Khánh Hòa lại một mực tố cáo trọng tài đã thiên vị đội bóng của Công Vinh.

HLV Võ Đình Tân cho rằng nếu trọng tài thổi công tâm thì ít nhất TP.HCM đã có 1 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ. Đó là trường hợp hậu vệ Ngọc Thịnh truy cản tình huống Toure ghi bàn với một pha vào bóng cực kỳ thô bạo.

Ông Tân còn cho rằng không chỉ riêng Ngọc Thịnh, các cầu thủ của TP.HCM đá rất quyết liệt, thậm chí là vào bóng ác ý nhưng trọng tài vẫn bỏ qua. Không chỉ thế, họ thường xuyên nằm sân câu giờ khiến cho trận đấu nát vụn.

Ở trận đấu bù trên sân Thống Nhất tối 5/4, CLB TP.HCM tiếp tục trình diễn lối đá "chém đinh chặt sắt" có phần đầy thô bạo trước SLNA. Nhưng "đen" một nỗi là thầy trò HLV Miura đã phải nhận một thất bại thay vì 3 điểm giống như trận đấu với Khánh Hòa.

Việc CLB TP.HCM đá bạo lực khiến HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía SLNA tỏ ra rất bức xúc. Nhà cầm quân này cho rằng các học trò của HLV Miura đã cố tình chơi quá rắn và nhiều lần dùng tiểu xảo.

Đến bao giờ bầu Đức, Công Vinh mới “vô địch về sự trong sáng”? - Ảnh 2.

Song, CLB TP.HCM lại đang trình diễn lối đá xấu xí có phần tiêu cực và liên tục bị đối thủ chỉ trích.

Bất chấp nhiều lời chỉ trích về lối chơi thiếu "trong sáng", quyền chủ tịch Lê Công Vinh vẫn im lặng. Còn HLV Miura thì chỉ kịp nói một câu trong buổi họp báo tối 5/4 rằng "Cá nhân tôi không nghĩ đội TP.HCM thi đấu bạo lực" rồi ra hiệu cho người phiên dịch không bổ sung thêm điều gì nữa.

2. Mùa giải năm ngoái, trong cuộc thư hùng của HAGL với Hà Nội, cầu thủ trẻ Châu Ngọc Quang của đội bóng phố Núi trở thành nạn nhân của pha đạp bóng mang tính chất triệt hạ từ Hoàng Vũ Samson.

Chẳng biết có phải vì muốn "trả món nợ cũ" thay người đồng đội hay không mà tối 5/4 trên sân Hàng Đẫy, hậu vệ Tăng Tiến bên phía HAGL thực hiện cú "bỏ bóng đạp người’ nhằm thẳng đầu gối của Duy Mạnh. Nhìn cú đá ấy, có lẽ người ta sẽ lầm tưởng Tăng Tiến là một võ sĩ "Muay Thái"!

Cũng "may" là bầu Đức đã không im lặng giống như Công Vinh. Ngay sau trận, vị tỷ phú gốc Bình Định ra phán quyết nặng hiếm có: Cấm Tăng Tiến thi đấu đến hết lượt đi V.League và chỉ đạo ban huấn luyện phải "giáo dục thêm" cho cầu thủ này.

Bầu Đức có lý để ra một "án trảm" với Tăng Tiến. Đó cũng là cách để bầu Đức giữ lời hứa của mình. Bởi năm 2014, chính ông đã gây ấn tượng cực mạnh với lời phát ngôn: "Đứa nào đá xấu, bác đuổi ngay"!

Đến bao giờ bầu Đức, Công Vinh mới “vô địch về sự trong sáng”? - Ảnh 3.

Bầu Đức vừa gây tranh cãi với hành động nặng tay khi "treo giò" Tăng Tiến đến hết giai đoạn 1 của V.League 2018.

Sau phán quyết có phần gây tranh luận của bầu Đức, một vấn đề cần phải đặt ra là tại sao các cầu thủ HAGL dù đã được răn đe mạnh mẽ và giáo dục cẩn thận như vậy nhưng vẫn "dính tràm"? Và liệu phán quyết của bầu Đức có trở thành một "liều vắc-xin" ngăn ngừa các ngôi sao ở đội bóng phố Núi tái phạm những pha bóng tương tự?

Trong lúc câu hỏi ấy còn chưa có lời đáp, chắc hẳn cả bầu Đức lẫn HLV Dương Minh Ninh đều phải rất thất vọng bởi hành vi "không thể chấp nhận được" của Tăng Tiến.

Có lẽ HLV Lê Thụy Hải đã đúng nhận xét rằng HAGL đang "mất chất". Qua 4 vòng đấu, vẫn những con người ấy, với Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… song lối chơi ban bật nhỏ, kỹ thuật đẹp mắt và giàu tính cống hiến đang thực sự biến mất. Sự bất lực và cú đạp bóng của Tăng Tiến đã choán hết tất cả và nó cũng là minh chứng cho phát biểu của ông Hải "lơ".

Đến bao giờ bầu Đức, Công Vinh mới “vô địch về sự trong sáng”? - Ảnh 4.

Lối đá cống hiến đang cùng "mất hút" ở cả HAGL lẫn CLB TP.HCM.

Rõ ràng, dù ít dù nhiều thì giữa CLB TP.HCM và HAGL đang tồn tại một điểm chung, khi cả 2 vẫn đang khá loay hoay trong mục tiêu xây dựng một lối đá đẹp ở đấu trường V.League.

Giả sử, nếu trót đặt mục tiêu "vô địch về sự trong sáng, về tính cao thượng" thì cả Công Vinh lẫn bầu Đức đều sẽ phải "phá sản" ở mùa bóng năm nay và cũng chẳng biết đến khi nào họ mới được thỏa nguyện.

Song biết đâu đấy, hình ảnh xấu xí của sao HAGL và những lời chỉ trích nhằm vào CLB TP.HCM chỉ là hai trường hợp đáng thương hơn đáng trách? Và có lẽ nào, họ cũng chỉ "gần bùn nên mới hôi tanh mùi bùn" giữa ao làng V.League?

Tình huống vào bóng của Tăng Tiến với Duy Mạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại