De Gea gọi gái cho nửa đội hình chính Man United

Thu Chang |

Diễn biến sự việc này vẫn đang vô cùng phức tạp khi những tin nhắn được cho là của De Gea và nhân chứng vụ bê bối tình dục đã được công khai.

Như thông tin tất cả được biết từ hôm qua, thủ thành ĐT Tây Ban Nha, David de Gea đang dính vào một vụ lùm xùm, cáo buộc anh mua dâm và môi giới mại dâm.

Tuy nhiên, thủ thành này đã công khai phủ nhận tất cả hành vi trên một cách quyết liệt nhất và nói rằng những điều trên hoàn toàn bịa đặt.

"Tôi quá kinh ngạc về lời buộc tội này, tôi không biết gì về nó, nó sai sự thật và là một lời nói dối".

Sau đó, anh còn nhờ luật sư vào cuộc, giải quyết dứt điểm vụ này để không ảnh hưởng đến Euro cũng như tương lai tại Man United.

Tuy nhiên, ngay sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, người trong cuộc cũng như BLĐ ĐT Tây Ban Nha lên tiếng bình luận, tờ AS bất ngờ tung ra bản sao những tin nhắn được cho là của De Gea và cô gái trong vụ bán dâm trên.

Nếu đây là sự thật và dựa vào những tin nhắn này, có lẽ thủ thành Man United này chẳng còn điều gì để bào chữa cho mình sau khi bị buộc tội hôm qua.

De Gea gọi gái cho nửa đội hình chính Man United - Ảnh 1.

De Gea gọi gái cho nửa đội hình chính Man United - Ảnh 2.

De Gea gọi gái cho nửa đội hình chính Man United - Ảnh 3.

Những tin nhắn qua lại được cho là của De Gea.

Sau đây là nguyên văn đoạn nhắn tin qua lại giữa hai nhân vật:

Nhân chứng (NC): Xin chào, người yêu ơi, mọi chuyện thế nào rồi?

De Gea (DG): Xin chào, anh ổn, em là ai vậy?

NC: Tuyệt quá

DG: Anh cũng thấy vậy

NC: Em muốn hỏi anh điều gì đó

DG: Gì cơ?

NC: Hôm chúng ta đã đến khách sạn lúc anh, Muniain và Torbe vào một phòng ấy, thật ra em có buổi hẹn với một anh chàng rất được nên muốn biết tên khách sạn đó, anh có nhớ không?

DG: Em có đang nhầm lẫn, anh không ở khách sạn đó, Muniain là anh chàng khác, không phải anh.

NC: Không phải à?

DG: Không

NC: Torbe nói với em đó là anh

DG: Sao cơ?

DG: Đấy là người bên đội Muniain

NC: Không phải anh

DG: Haha

NC: Thế anh chàng đó là ai?

DG: Anh không biết

NC:...

DG: Nhưng không phải anh đâu hahahaha. Anh có ở đó đâu

NC: Haha, Anh ta (Torbe) lại bảo em đó là anh. Ha

DG: Như thật

NC: Em sẽ hỏi Iker. Để xem

DG: Ừ, cậu ta thể nào cũng biết

NC: Em sẽ hỏi anh ấy, thế mà cứ bảo là anh chứ. Haha

DG: Không phải, không phải anh mà, hoàn toàn chắc chắn luôn

NC: Ok ok

DG: ( biểu tượng cười)

NC: Còn chuyện ở Manchester, anh ấy đã nhắc đến, là đúng hả?

DG: Ừ chuyện đó đúng

NC: Anh đúng là chàng trai nghịch ngợm

DG: Không, anh làm chuyện đó cho mấy người cùng đội mà

NC: Đội anh là gì? Atleti

DG: Manchester, không

NC: À, em nhầm

DG: Anh hiểu

NC: (cười), đội anh có ai hứng thú với em không? Đương nhiên là ngoài anh ra, haha

DG: Có, nhưng em có thể đối phó được hết với tất cả bọn họ à?

NC: Có bao nhiêu người?

DG: 5 người và anh

NC: Tất nhiên rồi

DG: Anh cũng không chắc nữa, haha

NC: Tại sao?

DG: Anh không chắc, haha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại