Người thân đau đớn bên thi thể người đàn bà bị tàu hất văng 15m

Ngọc Tú |

Sau đám giỗ, bà Loan cùng đứa cháu 10 tuổi băng qua đường sắt để về nhà thì bất ngờ gặp nạn khiến bà tử vong. May mắn, đứa cháu đã chạy bộ trước nên đã thoát nạn.

Vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 9h sáng nay 18/7 tại KM 299+600 đường sắt Bắc Nam, đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm trên bà Nguyễn Thị Loan (67 tuổi, trú tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc) đi xe đạp chở đứa cháu nhỏ 10 tuổi đi đám giỗ ở xã Nghi Yên về.

Khi đi đến đường ngang dân sinh qua đường sắt Bắc Nam, bà Loan dừng lại cho đứa cháu chạy sang đường tàu trước còn bà đẩy xe đạp theo sau.

Người thân đau đớn bên thi thể người đàn bà bị tàu hất văng 15m - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Đúng lúc này đoàn tàu hàng mang số hiệu N3302 lưu thông hướng Nam - Bắc lao nhanh tới đâm thẳng vào và hất văng bà Loan cùng chiếc xe đạp khiến bà tử vong tại chỗ.

May mắn, đứa cháu nhỏ đã kịp chạy sang bên kia đường sắt và chỉ bị ngã xây xước nhẹ.

Tại hiện trường, thi thể bà Loan cùng chiếc xe đạp bị hất văng xa hơn 15m. Người thân đau đớn vật vã khóc bên thi thể bà Loan.

Người thân đau đớn bên thi thể người đàn bà bị tàu hất văng 15m - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông đến điều tra nguyên nhân sự việc.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT công an huyện Nghi Lộc đã có mặt kịp thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, đoạn đường ngang dân sinh này không có rào chắn hay đèn báo nên thường xuyên xảy ra tai nạn thương tâm.

Người thân đau đớn bên thi thể người đàn bà bị tàu hất văng 15m - Ảnh 3.

Người thân nhận thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại