Đấu với Pep, Ibra chỉ là "thùng rỗng kêu to"?

Lupo |

Trong thời gian ngắn ngủi làm việc cùng nhau tại Barca, Ibra và Pep đã kịp trở thành những người "không đội trời chung".

Đến Barca với hi vọng trở thành huyền thoại, Ibrahimovic đã phải rời đi chỉ sau một mùa giải. Cho đến bây giờ, tiền đạo người Thụy Điển vẫn không hiểu sao anh bị Pep Guardiola đối xử như vậy.

Giờ đây mỗi lần nhắc đến ông thầy cũ, Ibra thường tỏ ra rất tức giận. Anh rất khát khao có dịp "báo thù" Pep Guardiola trên sân cỏ. Đáng tiếc cho ngôi sao người Thụy Điển, trong những lần chạm trán ít ỏi, đội bóng của anh lại thường ở thế yếu.

Tổng cộng, Ibra khi còn khoác áo Milan có 3 lần đối đầu với Barca của Pep. Thời điểm đó, Milan đã ở quá xa thời đỉnh cao và chỉ dừng lại tại mức "gây khó khăn" cho Gã khổng lồ xứ Catalan.

Màn trình diễn của Ibra trước Barcelona (Milan 2-3 Barca)

Ở lần gặp gỡ đầu tiên cuối năm 2011, Ibra "nổ súng" nhưng Milan lại để thua 2-3. Vài tháng sau, 2 đội tái ngộ tại vòng tứ kết Champions League. Milan cầm hòa Barca thành công bất chấp việc Ibra "im tiếng".

Một tuần sau đó, Ibra khiến sân Nou Camp chết lặng khi kiến tạo cho Nocerino sút tung lưới Barca. Nếu tỉ số 1-1 được giữa nguyên, tiền đạo người Thụy Điển sẽ được cười vào mũi Pep Guardiola. Nhưng sức mạnh của Barca cùng 2 trái penalty đầy tranh cãi đã đánh bại Milan.

Màn trình diễn của Ibra trước Barcelona (Barca 3-1 Milan)

Màn trình diễn của Ibra trong các trận đấu trên không "siêu đẳng" như kỳ vọng từ CĐV song cũng chẳng hề kém cỏi. Anh thất bại đơn giản vì gặp đúng Barca với những ngôi sao đang ở đỉnh cao.

Thứ bảy này, Ibra lần đầu tiên đối đầu với Pep ở thế cân bằng. Chắc hẳn, anh đang chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất nhằm đánh bại ông thầy cũ, không chỉ bởi mối hận xưa mà còn vì muốn chứng minh mình "nói được, làm được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại