Đấu súng nghẹt thở truy bắt 2 tội phạm khét tiếng - Kỳ 2: Tội ác trên đường trốn chạy

THỦY NGUYÊN |

Trại giam T5 Thanh Hóa, trưa 14-9-1998. Một trận giông lớn đột ngột nổi lên, trời đất tối sầm. Mưa xối xả. Phạm nhân đang lao động sản xuất tại khu sản xuất của trại ào về lán nghỉ. Các cán bộ quản giáo cũng đội mưa tiến hành điểm danh từng phạm nhân. Song lợi dụng khoảnh khắc đó, hai tên tội phạm khét tiếng nguy hiểm đang cải tạo tại trại là Đinh Văn Lĩnh (tức Linh “cu”- thụ án tù chung thân tội giết người) và Trần Quang Minh (tức Minh “rồng”- thụ án 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam) đã bỏ trốn...

Ngay sau khi thông tin Linh “cu” và Minh “rồng” trốn trại, Phòng trinh sát thuộc Cục Quản lý trại giam - Bộ Công an đã khẩn trương thông báo, phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an các địa phương truy bắt.

Cả Linh “cu” và Minh “rồng” đều có các mối quan hệ xã hội phức tạp.

Nhận định hướng chạy trốn chính của 2 tên tội phạm nhiều khả năng từ miền Trung trở lại các tỉnh miền Bắc, các mũi trinh sát gấp rút triển khai lực lượng phối hợp với Công an các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương... ráo riết truy lùng.

Ngày 14 -9-1998 trôi qua, rồi đến ngày 15, 16. Thời gian căng như dây đàn. Mỗi thông tin về 2 đối tượng đều được cấp báo về Ban chuyên án.

Sau này khi bị bắt lại, Minh “rồng” và Linh “cu” khai nhận, lợi dụng cơn mưa xối xả, 2 tên băng qua khu vực được trại giam canh gác cẩn mật.

Thoát khỏi trại, chúng chạy thục mạng hết con đường làng rồi ra đường cái lớn. Sau đó, chúng đã đi xe ôm về thị xã Thanh Hóa rồi tiếp tục đi nhờ một xe tải về Hà Nội.

Tới Gia Lâm, 2 tên vào một nhà hàng ở đó qua đêm, sáng hôm sau đi tiếp sang Bắc Ninh. Tại đây, việc đầu tiên chúng nghĩ tới là vũ khí.

Từ Bắc Ninh, Linh “cu” và Minh “rồng” ngược lên Lạng Sơn, tới biên giới Việt Trung tìm mua bằng được 1 khẩu AK và 1 khẩu K54 với 10 viên đạn, giá 8 triệu đồng.

Sau khi có súng, ngày 12-10-1998, 2 tên ra thẳng Quảng Ninh, vào một nhà hàng ở chân núi TP Hạ Long. Tại đây chúng gặp Vũ Thị Kim Xuyến, sinh 1983, ở An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương và Bùi Thị Mỹ, sinh 1979, cùng quê với Xuyến.

Hôm sau, cả bọn kéo về thị trấn An Lưu, Kinh Môn. Xuyến đưa chúng đến một ngôi nhà bỏ hoang trong nghĩa địa gần kênh Hạ để ẩn náu, cho đến ngày 18-10-1998 thì xảy ra cuộc đụng độ với lực lượng Công an tại bến phà An Thái...

Lời khai của Minh “rồng” và Linh “cu” chỉ vẻn vẹn có vậy.

Tuy nhiên, quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ và có đủ chứng cứ kết luận: Chỉ trong vòng đúng 1 tháng 4 ngày, trên đường trốn chạy, Linh “cu” và Minh “rồng” đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tây (cũ)...

Đấu súng nghẹt thở truy bắt 2 tội phạm khét tiếng - Kỳ 2: Tội ác trên đường trốn chạy - Ảnh 1.

Chân dung Trần Quang Minh (tức "Minh rồng")

Hồi 21h ngày 29-9-1998, tại tiệm vàng Tâm Thiện, thuê ở số nhà 13 phố Quang Trung, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ), chủ nhà là chị Đỗ Thị Hạnh đang định đóng cửa đi nghỉ thì bất ngờ có 2 thanh niên xông vào.

Một tên cao to, cầm khẩu súng K54 sấn đến trước mặt chị Hạnh, còn tên cao gầy đen cầm dao bầu vừa chốt cửa vừa tiến vào tủ để vàng.

Chị Hạnh định kêu lên thì bị tên cầm súng túm áo, dùng báng súng đập liên tiếp vào đầu khiến chị gục luôn dưới chân cầu thang. Đánh chị Hạnh xong, tên cầm súng quay ra lục soát tủ.

Vừa lúc đó, 2 con nhỏ của chị Hạnh là cháu Vân Anh và Tuấn Anh thấy động từ trên gác chạy xuống. Tên cầm súng liền túm cổ 2 cháu ấn vào nhà vệ sinh đe dọa: “Đứng im, kêu tao bắn chết...”.

Hai cháu Vân Anh và Tuấn Anh sợ hãi chỉ ôm nhau không dám nhúc nhích.

Chừng 10 phút sau, thấy yên ắng, hai cháu mở cửa và chạy ra đường kêu cứu. Bà con cùng phố vội đi báo cho Công an thị xã Hà Đông và đưa chị Hạnh đi cấp cứu.

Quá tình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Hà Tây đã thu được một mẫu vân tay duy nhất trên mặt kính tủ vàng.

Chủ tiệm vàng Tâm Thiện cho biết, tài sản bị mất chỉ khoảng 300 ngàn vì toàn bộ tiền vàng chủ tiệm thường mang về nhà riêng, khi bán hàng mới đưa đến.

Sau này, ngay khi 2 tên tội phạm nguy hiểm sa lưới, Công an tỉnh Hà Tây (cũ) đã phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương điều tra.

Kết quả giám định của Viện KHKT hình sự - Bộ Công an cho thấy: vân tay thu được trên tủ kính tại số nhà 14 đường Quang Trung và vân tay của Đinh Văn Lĩnh (tức Linh “cu”) là đồng nhất.

Việc nhận diện kẻ gây án cũng đã được thực hiện. Ba mẹ con chị Hạnh đều nhận đúng 2 tên Linh “cu” và Minh “rồng” chính là thủ phạm gây án.

Đấu súng nghẹt thở truy bắt 2 tội phạm khét tiếng - Kỳ 2: Tội ác trên đường trốn chạy - Ảnh 2.

Vũ khí bọn Linh “cu” và Minh “rồng” dùng để gây án

Đáng chú ý, sau khi hai con thú dữ bị bắt lại, những cán bộ điều tra của Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an khi đó đã nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, tỉ mỉ những tang vật thu được, đặc biệt là 2 chiếc túi xách: một kiểu du lịch màu đen và một kiểu ba lô loại nhỏ - “mốt” của các thiếu nữ khi đó.

Điều này không loại trừ 2 tên đã cướp của ai đó, nhất là trong ba lô còn một cuốn sổ điện thoại ghi tên một số những bạn hàng của chủ nhân hành nghề buôn bán ở Hải Phòng và Quảng Ninh.

Cuốn sổ điện thoại này đã khiến các cán bộ điều tra không thể bỏ qua, nhanh chóng liên hệ tới một vụ cướp ở Quảng Ninh.

Qua xác minh, Công an Quảng Ninh cung cấp: đêm 12-10, khi 1 chiếc ô tô du lịch chở khách từ Hải Phòng ra Móng Cái, đến địa phận Mông Dương thì bị 2 thanh niên cầm 1 khẩu AK và 1 khẩu K54 chặn xe, nổ súng khống chế lái xe, cướp của tất cả hành khách tư trang, tiền, vàng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Sau khi gây án, chúng vứt lại chiếc xe máy, bắt lái xe chở quay lại Hòn Gai.

Về đặc điểm nhân dạng 2 tên cướp, hành khách đều mô tả chi tiết: 1 tên da trắng, mặt bầu, rẽ ngôi giữa, mặc áo đông xuân ngắn tay, tên còn lại gầy cao, da đen, mặc áo màu tro.

Cũng qua xác minh, chiếc xe máy của bọn cướp để lại mang nhãn hiệu Angel, BKS: 29H7-3009 là của anh Võ Thế Tùng cho em ruột là Võ Thế Tài, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội mượn.

Trong đêm 24-9-1998, anh Tài một mình đi xe vào bệnh viện thăm chị dâu đẻ, đến đoạn đường Kim Mã thì dừng đi tiểu.

Bất ngờ anh bị 2 thanh niên xông tới, một tên túm cổ áo dí dao vào người gằn giọng: “Muốn sống đứng yên để xe đấy cho chúng tao”. Nói đoạn, cả hai tên đẩy anh Tài ngã dúi xuống đường rồi nhảy lên xe nổ máy, tẩu thoát về hướng Kim Mã...

Nắm bắt thông tin trên, Phòng CSHS - Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng thông báo ngay tới tất cả bà con hành khách bị cướp ở Mông Dương tới Công an tỉnh để góp phần xác minh, làm rõ.

Được tin, có 2 hành khách, một ở phường Niệm Nghĩa, Lê Chân và một ở phường Đông Khê, Ngô Quyền đã có mặt.

Theo trình báo: 22h ngày 12-10-1998, khi chiếc xe khách từ Hải Phòng đến Mông Dương thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy vượt lên, chặn xe. Tên ngồi sau cầm AK bắn một phát làm vỡ kính chỗ lái phụ, bắt lái xe mở cửa.

Tên cầm lái cũng rút khẩu K54 đe dọa. Sau đó, cả hai tên nhảy lên xe, bắt mọi người nằm sấp để chúng lục soát.

Riêng hai người trên bị chúng cướp đi một túi du lịch màu đen, bên trong có 19 triệu đồng, 1 đồng hồ Rado, 1 túi du lịch kiểu ba lô màu đen viền nâu, đựng 56 triệu đồng, 1 sổ điện thoại ghi địa chỉ của các bạn hàng.

Kết quả lời khai của 2 người khách này thì 2 chiếc túi xách của bọn Linh “cu” hoàn toàn có đặc điểm trùng với 2 túi xách của họ.

Tiến hành nhận diện, 2 người bị hại đã nhận diện chính xác thủ phạm cướp tiền, tư trang của họ là Đinh Văn Lĩnh (tức Linh “cu”) và Trần Quang Minh (tức Minh “rồng”)...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại